Hú hồn cậu bé bị đũa xuyên qua cổ vẫn an toàn

ANNA,
Chia sẻ

Cậu bé học sinh 12 tuổi đã ngã khi đang vội vàng ăn mỳ trước giờ vào lớp và không may bị ngã, cả đôi đũa xuyên qua cổ nhưng vẫn không bị làm sao.

Jun chia, 12 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đi mua mỳ ăn bữa phụ khi đang ở trường. Trong lúc vội vàng quay trở về lớp cùng bát mỳ, em bị va chạm bởi một chiếc xe máy của phụ huynh một bạn cùng lớp và ngã ra sân. Thật không may khi cả đôi đũa đã xuyên qua cổ em. Ngay lập tức nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa em đến bệnh viện.

Hú hồn cậu bé bị đũa xuyên qua cổ vẫn an toàn  1
Jun Chia bị đũa xuyên qua cổ sau cú ngã ở sân trường

Kết quả chụp x-ray thật đáng kinh ngạc, đôi đũa dù xuyên thủng cổ họng của Chia nhưng hoàn toàn không gây ra tổn thương gì đến các cơ quan nội tạng.

Hú hồn cậu bé bị đũa xuyên qua cổ vẫn an toàn  2
Kết quả chụp x-ray không gây tổn thương cho bộ phận nào

Bác sĩ Zhou Jen trả lời báo chí: “Chúng tôi tiến hành chụp CT, kết quả cho thấy đôi đũa đã không chọc vào khí quản, thực quản, và các mạch máu chính. Cậu bé thật là may mắn. Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật để lấy đôi đũa ra”.

Ông Zhou nói thêm rằng bởi vì đôi đũa không phải làm từ gỗ mà là inoc nên sẽ giảm thiểu được nhiều nguy cơ nhiễm trùng.

Hiện nay Jun Chia vẫn đang được theo dõi và sẽ được ra viện vào cuối tuần.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ