Hơn 236 triệu đồng đến với gia đình bé trai 9 tuổi có mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền phẫu thuật

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Ngoài thăm hỏi động viên, gia đình cháu Tiến còn nhận được số tiền trên 236 triệu đồng của độc giả hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Chị Hiền có cơ hội phẫu thuật ghép thận giành lại sự sống cho mình.

Ngày 9/1, Afamily đăng tải bài viết "Bé trai 9 tuổi cầu xin cộng đồng giúp đỡ người mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền chữa trị" nói về nỗi đau của cháu Trần Mạnh Tiến (9 tuổi, ngụ xóm 3, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi cả tuổi thơ phải chứng kiến người mẹ bị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối hành hạ.

7 năm trước, chị Hoàng Thị Hiền (33 tuổi, mẹ của Tiến) phát hiện mắc phải căn bệnh suy thận khi đang mang thai đứa con thứ 2 trong bụng vừa được 3 tháng.

Hơn 236 triệu đồng đến với gia đình bé trai 9 tuổi có mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền phẫu thuật - Ảnh 1.

Chị Hiền héo hon sau 7 năm bị căn bệnh suy thận hành hạ.

Khi thai 7 tháng thì chị Hiền rơi vào nguy kịch, tính mạng bị đe dọa nên phải sinh non bằng phương pháp mổ bắt con để cứu mạng sống cả mẹ lẫn con.

Đau đớn thay, đứa trẻ sinh ra mới được một ngày thì qua đời vì sức khỏe quá yếu. Chị Hiền cũng rơi vào trạng thái hôn mê cả tháng ròng.

Khi tỉnh lại, với quyết tâm sống để cùng chồng chăm sóc đứa con còn lại, chị Hiền đã rất kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Hơn 236 triệu đồng đến với gia đình bé trai 9 tuổi có mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền phẫu thuật - Ảnh 2.

Sợ phải mất mẹ, bé Tiến quỳ gối cầu xin mọi người giúp đỡ, cứu giúp.

Cũng vì bệnh tật mà gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Sức khỏe của chị Hiền yếu dần. Bác sĩ cho biết, chỉ còn cách duy nhất là phẫu thuật ghép thận nhưng chi phí quá cao.

Dù có người chị gái tự nguyện hiến thận nhưng vì không còn khả năng vay mượn cho ca phẫu thuật sắp tới, chị Hiền đành gạt nước mắt, chấp nhận xuất viện trở về nhà để sống bên chồng con ngày nào hay ngày ấy.

Hàng ngày nhìn mẹ héo mòn vì bệnh tật, sợ phải mất mẹ, bé Tiến đã quỳ gối cầu xin mọi người giúp đỡ để mẹ có cơ hội phẫu thuật ghép thận, giành lại sự sống.

"Cháu thương mẹ lắm nhưng vì còn quá nhỏ nên không thể làm gì giúp mẹ được. Cháu quỳ xuống đây cầu xin mọi người chung tay cứu giúp, cho mẹ cháu có cơ hội ghép thận", bé Tiến nắm lấy tay mẹ quỳ gối cầu xin.

Hơn 236 triệu đồng đến với gia đình bé trai 9 tuổi có mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền phẫu thuật - Ảnh 3.

Với số tiền hơn 236 triệu đồng của độc giả hảo tâm giúp đỡ, chị Hiền có cơ hội phẫu thuật giành lại sự sống.

Sau khi bài viết được đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của độc giả hảo tâm trong và ngoài nước.

Ngoài thăm hỏi động viên, gia đình bé Tiến còn nhận được số tiền trên 230 triệu đồng quyên góp. ủng hộ.

"Tôi không ngờ khi đường cùng lại nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người thế này. Với số tiền trên, tôi đã có phí cho ca phẫu thuật sắp tới. Tôi được sống rồi.

Gia đình tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý báo, độc giả hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Ân nghĩa này cả cuộc đời cả gia đình tôi sẽ không bao giờ quên". Chị Hiền chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Hơn 236 triệu đồng đến với gia đình bé trai 9 tuổi có mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền phẫu thuật - Ảnh 4.

Một số nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đến tận nhà thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chị Hiền.

Ngồi bên cạnh, cháu Tiến vui mừng nắm lấy tay mẹ "Cháu cám ơn các cô chú nhiều lắm. Như vậy là mẹ cháu được cứu sống rồi. Cháu không phải lo sợ mất mẹ nữa".

Đặc biệt, thông qua bài viết, có một tổ chức đã đứng ra nhận hỗ trợ tất cả các chi phí học tập cho bé Tiến trong thời gian người mẹ chữa bệnh.

Với sự đồng cảm, chung tay giúp đỡ trên là động lực lớn giúp gia đình cháu Tiến vượt qua khó khăn. Giúp chị Hiền có cơ hội phẫu thuật để được sống những tháng ngày khỏe mạnh, yên vui bên gia đình.


Chia sẻ