Ở tuổi 20 trẻ trung đầy nhiệt huyết và hoài bão, anh Dương (Trung Quốc) nằm trong bệnh viện vì suy thận cấp. Nhận được thông báo phải chạy thận nhân tạo hết phần đời còn lại.
Theo trang tin China Times (Trung Quốc), mới đây, một nam sinh 16 tuổi đã bất ngờ phát hiện mắc suy thận khi đi khám tại bệnh viện. Nguyên nhân đến từ 1 món ăn nhiều người mê mẩn.
Một nam sinh 15 tuổi ở TP.HCM tình cờ phát hiện mắc bệnh thận đa nang khi đi khám sức khỏe tổng quát. Đáng chú ý, trong gia đình em đã có 3 người khác cũng mắc bệnh thận, trong đó mẹ đang ở giai đoạn suy thận cuối, phải chạy thận nhân tạo.
Chị Phương không lập gia đình, 9 năm chạy thận khiến sức khoẻ suy kiệt. Giờ đây, chị lại gánh thêm nỗi đau khi người cha qua đời đột ngột, mẹ đau yếu. Nợ nần chồng chất, khiến mẹ chị phải khẩn cầu sự giúp đỡ để níu sự sống cho con.
Ở tuổi 25, khi bạn bè cùng trang lứa đang xây dựng sự nghiệp thì Hoàng Minh (ngụ tại Hà Nội) đang phải vật lộn với bệnh suy thận giai đoạn cuối, chạy thận ba buổi một tuần.