Khoa Thận nhân tạo tại các bệnh viện đang tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phải lọc máu, lọc màng bụng để duy trì sự sống vì suy thận giai đoạn cuối.
Mới đây bệnh nhân vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương ghép thận thành công cứu sống bé gái 6 tuổi có cân nặng chưa đầy 14kg. Đây bệnh nhi có cân nặng thấp nhất được ghép thận từ trước đến nay.
Người đàn ông mới 40 tuổi được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối kèm suy tim nặng, nếu tiến hành chạy thận sẽ có rất nhiều biến chứng xảy ra. Sau khi cân nhắc, các bác sĩ đã dùng phương pháp này để điều trị cho bệnh nhân.
Ngoài thăm hỏi động viên, gia đình cháu Tiến còn nhận được số tiền trên 236 triệu đồng của độc giả hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Chị Hiền có cơ hội phẫu thuật ghép thận giành lại sự sống cho mình.
“Mẹ cháu bị bệnh nặng đến nỗi tay mẹ chẳng thể nắm được tay cháu nữa rồi. Cháu thương mẹ nhưng chẳng biết làm gì. Cháu quỳ xuống đây cầu xin cô chú cứu giúp, cho mẹ một cơ hội sống. Cháu không muốn mất mẹ”.
Bé Bình vừa bước qua ngưỡng 10 tuổi nhưng đã có hơn 3 năm phải đối mặt với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bỏ đi tha hương từ khi mới chập chững biết đi, bỏ hai cha con dìu nhau chống chọi với căn bệnh quái ác.
Chúng tôi muốn giữ con lại đến lúc nào không thể nữa mới thôi, bởi biết đâu mai, ngày kia, ngày kìa tỉnh dậy, người ta lại tìm thấy một ai đó có thận tương thích để cấy ghép cho con.
Lo sợ không kham nổi chi phí ghép thận, người mẹ khuyên con gái nên nhường cơ hội lại cho bệnh nhân khác. Đó cũng là lúc những giọt nước mắt của P.H.T lăn dài bởi cô đứng trước hai quyết định: Ghép thận để giành lại sự sống hay chấp nhận buông xuôi theo số phận.
Vượt hàng ngàn cây số, quả thận bằng sự nỗ lực tuyệt vời của ekip bác sĩ hai đầu cầu Bắc Nam đã được ghép vào cơ thể của cô gái Ninh Thuận bị suy thận giai đoạn cuối.