Khi mới đi làm, ai cũng mong việc nhẹ lương cao, không có áp lực, đến khi có được rồi lại sinh ra chán nản, lạc lõng, cảm thấy "thật vô dụng” trong chính công việc mà mình gắn bó nhiều năm.
Làm việc ở nhà, dân công sở có cơ hội được sản xuất hàng chục tấm hình "sống ảo" từ nhiều góc độ để “giao lưu” từ xa với đồng nghiệp. Trong đó, ngoài máy tính thì "thứ" này xuất hiện với tần suất dày đặc hơn cả!
Chỉ từ một câu chuyện than thở công sở nhỏ mà dân mạng lại vạch trần ra một thuyết âm mưu hết sức "điện ảnh", hết sức drama!
Một câu chuyện mà có đến tận hai vấn đề "chướng tai gai mắt" đã khiến rất nhiều dân công sở phẫn nộ như bao lần.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một số anh chị em công sở đang miệt mài bài ca “tôi thấy lương về hơi bị lâu”.
Sự tham lam vô độ của một số người giống như cốc trà pha muối, dù vị đậm đà nhưng càng uống càng khát, mà càng khát lại muốn càng uống nhiều hơn.
Tài giỏi mà thiếu 4 tố chất này, dân công sở vẫn chưa đủ sức khiến sếp và đồng nghiệp sẵn lòng trở thành quý nhân giúp đỡ mình trên con đường sự nghiệp.
“Sao dạo này chị béo thế nhỉ?” - một lời nói đùa tai hại điển hình tại nơi công sở vì vừa làm đồng nghiệp phiền lòng và vừa tự tạo nghiệp chuốc họa vào thân.
Trước khi ăn trưa, chị em công sở nào cũng nghĩ "ăn no xong lại có năng lượng làm việc tiếp", sự thật thì "căng da bụng chùng da mắt", năng lượng chưa đến mà cơn buồn ngủ đã chực chờ níu kéo đôi hàng mi.
Giao tiếp với sếp sao cho hiệu quả đã khó, phê bình sếp còn khó hơn. Tuy nhiên, không phải không có cách để cãi sếp một cách sâu sắc và tinh tế.