Học sinh thi xong xé nát sách vở, ném ngổn ngang ra đường cao tốc: Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Sau ngày thi môn Toán THPT ở Hải Dương, một học sinh đã xé sạch sách vở và vứt la liệt ở đoạn đường cao tốc.

Mỗi một mùa tuyển sinh, học trò lại phải chịu vô vàn áp lực từ phía nhà trường, thầy cô và gia đình. Áp lực phải thi đỗ, phải đạt điểm cao khiến nhiều em cảm thấy mệt mỏi, suy nhược tinh thần. Không ít em phải thức khuya dậy sớm để ôn tập, dẫn đến việc mặt mũi xanh xao, cơ thể gầy rọp sau kỳ thi.

Vậy nên sau khi thi xong, học sinh thường quyết định "xõa" hết mình bằng những bữa liên hoan hay những chuyến du lịch với bạn bè, người thân. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhiều em đang có cách giải tỏa áp lực gây tranh cãi dữ dội. Đó là xé hết sách vở, đề thi rồi vứt tung tóe ra sân trường hoặc vứt ngay ngoài đường.

Mới đây nhất tại tỉnh Hải Dương xảy ra một sự việc tương tự. Chiều 16/7, một nữ sinh trên đường đi chơi tình cờ bắt gặp cảnh tượng những cuốn vở bị xé hết bìa và vứt ngổn ngang trên đoạn đường cao tốc giao với tỉnh lộ. Hành động này xảy ra sau ngày thi môn Toán vào lớp 10 ở Hải Dương. Vì quá bức xúc, nữ sinh đã chụp ảnh lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bức xúc vì học sinh thi xong xé nát sách vở, ném ngổn ngang ra đường cao tốc: Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy! - Ảnh 2.

Bức ảnh khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Facebook Bùi Hồng Ngát.

Phần đông cư dân mạng sau đó đều lên tiếng chỉ trích hành vi xé sách vở của học sinh nọ. Hành động này chẳng những là một sự thiếu tôn trọng với thầy cô, với những kiến thức đã học bao năm qua mà còn gián tiếp gây cản trợ giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển trên đoạn đường này.

Thực tế việc xé, đốt sách vở của học sinh sau khi thi xong không còn quá mới. Trước đây, cộng đồng mạng cũng từng phẫn nộ trước hành vi đốt sách vở của một nam sinh lớp 12 sau kỳ thi đại học. Hay sự việc những cuốn sách Ngữ Văn bị vứt la liệt ở chân cột điện mà không rõ chủ là ai.

Bức xúc vì học sinh thi xong xé nát sách vở, ném ngổn ngang ra đường cao tốc: Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy! - Ảnh 3.

Bức xúc vì học sinh thi xong xé nát sách vở, ném ngổn ngang ra đường cao tốc: Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy! - Ảnh 4.

Nam sinh đốt sách sau kỳ thi - Ảnh: MXH

Bức xúc vì học sinh thi xong xé nát sách vở, ném ngổn ngang ra đường cao tốc: Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy! - Ảnh 5.

Những cuốn sách bị vứt ngổn ngang ở chân cột điện - Ảnh: MXH.

Tại Trung Quốc tình trạng học sinh xé sách vở cũng xảy ra hàng năm. Theo đó trước kỳ thi đại học, học sinh lớp 12 thường xé sạch sách vở và vứt xuống sân trường, tạo thành khung cảnh trắng xóa như tuyết rơi. Việc làm này nhận phải rất nhiều chỉ trích nhưng phần đông học sinh đều ngó lơ và cho rằng nó chỉ là cách để giải tỏa áp lực.

Bức xúc vì học sinh thi xong xé nát sách vở, ném ngổn ngang ra đường cao tốc: Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy! - Ảnh 6.

Học sinh Trung Quốc xé sạch sách vở.

"Các em ơi, đừng đối xử tệ bạc với tri thức như vậy"

Đây chính là bình luận của một cư dân mạng sau khi nhìn thấy tấm ảnh những cuốn vở bị xé sạch. Thực tế, ai cũng biết học sinh phải trải qua những áp lực, căng thẳng như nào trong mỗi kỳ thi. Nhưng việc xé, đốt, vứt sách vở không phải là một hành vi nên có ở người học trò.

Hành động này chỉ cho thấy học sinh đang không tôn trọng những kiến thức gặt hái được những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, công ơn dạy dỗ của thầy cô. Hơn thế nữa, không phải ai cũng có điều kiện để mua sắm đầy đủ những bộ sách giáo khoa để đi học. Thay vì vứt bỏ, các em nên tặng lại cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Giải tỏa áp lực có nhiều cách và đừng bao giờ chọn lựa những cách tiêu cực, phản cảm. Hãy nhớ, tri thức sẽ gắn bó, giúp đỡ chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực từ công việc đến đời sống cá nhân. Vậy nên, đừng bao giờ đối xử tệ bạc với tri thức! 

Chia sẻ