Học sinh bị thầy giáo đánh chết vì nói chuyện trong giờ học

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Vì nói chuyện trong giờ, nam sinh tiểu học đã bị thầy giáo đánh không thương tiếc.

Cậu bé Huang Pi-quang, 13 tuổi, học lớp 4 trường tiểu học Bei Zai, thuộc Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Khi vụ việc xảy ra, cậu bé đang chơi đùa với những người bạn cùng lớp trong giờ toán học.

Học sinh bị thầy giáo đánh chết vì nói chuyện trong giờ học 1
  

Theo nguồn tin từ Apple Daily, thầy giáo, họ Chen đã nhắc nhở, khiển trách Huang vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Không nghe lời, cậu bé còn cãi lại thầy giáo và xúc phạm đến vợ ông. Quá tức giận, Chen đã tát cậu học trò hỗn láo khiến cậu bé ngất xỉu.

Học sinh bị thầy giáo đánh chết vì nói chuyện trong giờ học 2
Huang được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng đã qua đời, theo báo cáo.

Những người bạn cùng lớp chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết thầy giáo đã tát, đánh vào mặt, chân và đầu Huang. Sau đó, cậu bé bắt đầu trào máu mũi, miệng rồi ngất xỉu.

Cha mẹ Huang cũng phát hiện ra những vết bầm tím và sẹo trên cơ thể con trai, họ nghi ngờ rằng cậu bé đã bị đánh đập tàn nhẫn trước khi chết.

Học sinh bị thầy giáo đánh chết vì nói chuyện trong giờ học 3
Chen đã bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và tiếp tục điều tra vụ việc.

Cư dân mạng cho biết, cha mẹ Huang đã đặt xác con trai mình ngay trước cổng trường, yêu cầu một lời giải thích cho cái chết oan ức của cậu bé.

Chia sẻ