Hoàn cảnh khó khăn của thai phụ 6 tháng tử vong trong vụ cháy xe khách trên đường vành đai ở Hà Nội

Văn Nguyễn,
Chia sẻ

Mang thai 4 lần nhưng có tới 2 lần con sinh ra bị bệnh Down. Vì vậy, lần này chị Lê Thị K. quyết định ra Hà Nội thăm khám để đảm bảo an toàn, thế nhưng trên đường đi thì bất ngờ gặp tai nạn.

Vào khoảng 4h ngày 11/7, chiếc xe khách mang BKS 37B-018.42 di chuyển từ hướng Pháp Vân về Mai Dịch, Hà Nội. Khi đang đi trên đường cao tốc trên cao, đoạn đi qua địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội thì xe khách đâm vào chiếc xe container mang BKS 34C-193.15 đi cùng chiều phía trước.

Cú đâm với lực rất mạnh đã khiến đầu xe khách dính vào đuôi container. Chiếc xe khách bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội lan nhanh khiến toàn thân xe khách và phía trong bị thiêu rụi. Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến chị Lê Thị K. (SN 1982, trú xã thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong. Vào thời điểm gặp nạn, chị K. đang mang thai ở tháng thứ 6.

Hoàn cảnh khó khăn của thai phụ 6 tháng tử vong trong vụ cháy xe khách trên đường vành đai ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra sự việc (ảnh Ngọc Thắng)

Sáng nay (ngày 12/7), rất đông người dân địa phương đã tới nhà chị Lê Thị K. để chia buồn và giúp gia đình chuẩn bị hậu sự, chờ thi thể nạn nhân về mai táng.

Anh Tăng Tiến Việt (SN 1980, chồng chị K.) sau khi nghe tin vợ mình gặp tai nạn đã cùng một số người thân lập tức bắt xe ra Hà Nội để làm thủ tục đưa vợ về nhà.

Theo người thân, vợ chồng chị K. lấy nhau đã gần 20 năm. Tuy nhiên, khi sinh người con đầu tiên thì hai người mới ngỡ ngàng biết cháu bị hội chứng Down. Mặc dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng cậu bé vẫn không bình thường, không nhanh nhẹn như các bạn đồng trang lứa nên đành phải ở nhà.

"Hai vợ chồng an ủi nhau là do số phận nên chấp nhận, cố gắng làm lụng chữa bệnh cho con. Đến khi biết có bầu người con thứ 2 thì gia đình ai cũng mừng, không ngờ rằng cháu cũng bị bệnh Down, sinh ra được 1 năm thì mất", chị Tăng Thị Liên (chị gái anh Việt) cho biết.

Hoàn cảnh khó khăn của thai phụ 6 tháng tử vong trong vụ cháy xe khách trên đường vành đai ở Hà Nội - Ảnh 2.

Mọi người chờ thi thể nạn nhân trở về

Trải qua cú sốc lớn khiến vợ chồng rất buồn phiền, tiếp tục vất vả lao động để kiếm tiền. Do ở quê không có việc, hai vợ chồng đi các huyện miền núi Nghệ An để buôn bán, còn người con phải gửi gắm cho ông bà chăm sóc. Điều kỳ diệu đã đến, những người con sau của anh chị do kiểm tra và chăm sóc kỹ nên sinh ra, lớn lên bình thường.

Chị Liên cho biết thêm: "Cách đây mấy ngày là giỗ cháu thứ 2 nên K. trở về. Sau khi làm lễ xong thì K. bảo với gia đình là đang mang thai tháng thứ 6, thấy trong người không được khỏe nên ra Hà Nội một chuyến kiểm tra thai nhi cho chắc. Mọi người nghĩ cũng phải nên đi mua vé xe khách cho K. đi vào tối 10/7. Không ngờ rằng…".

Chị Liên đau đớn cho hay: "Do K. có bầu nên xin ngồi phía trước, không ngờ vì thế mà xảy ra tai nạn thì không tránh kịp dẫn đến tử vong. Sao số em tôi khổ như vậy…".

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin có một nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Hiện, đại diện chính quyền đang có mặt để chia buồn với gia đình.

Chia sẻ