Vào một ngày giữa tháng 11, trong ánh nắng cuối thu, sau những lần hỏi thăm, chúng tôi mới gặp được chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1977), ở thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Thi thể nam thanh niên quê Cà Mau tử vong tại Campuchia được đưa đến chùa Wat Steung Meanchey ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia.
Một mình tôi nuôi cả nhà bằng nghề giúp việc, vậy mà chồng ép về quê vì ghen tuông, tôi không đồng ý thì anh cầm chai rượu đập nát ảnh cưới, quay clip gửi cho tôi.
Tôi không hiểu tại sao em gái mình lại dại dột, tự đẩy mình vào hoàn cảnh éo le như vậy.
"Vô gia cư" là một vấn đề khá nhạy cảm, chính những người làm công tác xã hội đôi khi cũng khó phân biệt được thật - giả.
Sau vài năm, không ngờ tôi lại gặp chị dâu trong hoàn cảnh éo le này.
Tình nguyện viên Phiên chợ 0 Đồng đã có một cuộc hành trình tuy không dài nhưng chan chứa những câu chuyện của một thời trẻ sôi nổi. Hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những phần quà thật ý nghĩa.
Sau khi bị tai nạn phải nằm viện hơn 2 tháng, dịch dã hoành hành, tiền cháy túi, anh Trần Văn Khánh đành phải cuốc bộ từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về nhà chị gái ở Đồng Xoài (Bình Phước). Ròng rã gần 200 cây số, anh may mắn được người dân và chốt kiểm dịch Cai Chanh tiếp sức.
Khi vợ tỉnh dậy, cô ấy vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình.
Mẹ chồng làm như vậy khác nào là muốn đâm vào trái tim con dâu một nhát chí mạng?