Hình ảnh thảm khốc: Nhiều thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

Vân Anh,
Chia sẻ

Ít nhất 10 thi thể người di cư chết đuối, trong đó có 3 trẻ em, đã trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau một vụ đắm thuyền trên biển Aegean.

Người dân thị trấn Ayvalik, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một ngày thứ 3 đen tối khi phát hiện 10 thi thể trôi dạt vào bờ biển của thị trấn, trong đó có ít nhất 3 thi thể là trẻ em. Đây là những người tị nạn chết đuối khi con thuyền chở họ bị đắm trên biển Aegean.

Thi thể của những em bé vẫn còn mặc áo khoác để chống chọi lại thời tiết giá rét của mùa đông. Một số em bé mặc áo phao may mắn thoát chết.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành nơi khởi hành của những chuyến thuyền chở người di cư đến đảo Lesbos, Hy Lạp. Những con thuyền chở rất nhiều người nhưng kết cấu yếu, rất dễ bị lật, bị chìm khi lênh đên trên biển.
 
Một người chết trong vụ chìm thuyền trên biển Aegean được cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào túi.

Những hình ảnh em bé chết đuối một lần nữa gợi nhớ đến cái chết của bé Alan Kurdi, 3 tuổi, người Syria. Cậu bé cũng bị chết đuối trên đường di cư đến Hy Lạp, thi thể Kurdi trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9/2015.

Cái chết của bé Alan Kurdi đã gây ra sự phẫn nộ trên thế giới. Hành trình của những người di cư vô cùng nguy hiểm. Họ không hề được trợ giúp. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gần như không có sự thay đổi nào diễn ra. Người di cư vẫn phải vượt biển bằng những con thuyền mỏng manh.

Sáng thứ 3 (5/1), cảnh tượng thảm khốc đó một lần nữa xảy ra tại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi phát hiện những thi thể đầu tiên trôi vào bờ biển, lực lượng cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã được huy động để tìm kiếm người sống sót sau vụ lật thuyền. Ít nhất 8 người đã được cứu sống. Có khoảng 22 người trên thuyền khi  xảy ra vụ tai nạn. Hiện 4 người đang mất tích. 


Một em bé may mặc áo phao may mắn thoát chết trong vụ chìm thuyền.

Những người có mặt trên thuyền chủ yếu mang quốc tịch Iraq, Syria và Algeria. 

Đây không phải là vụ lật thuyền duy nhất xảy ra vào thứ 3. Một vụ lật thuyền khác cũng xảy ra trên biển Aegen. Thi thể trong vụ lật thuyền đó trôi về tỉnh Dikili. Tính cả hai vụ tai nạn, đã có ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động ba thuyền cứu hộ và một trực thăng để tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Thảm kịch trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ chết đuối đầu tiên trong năm 2016 xảy ra. Nạn nhân trong vụ lật thuyền đầu tiên là một em bé 2 tuổi.


Ít nhất 22 người có mặt trên thuyền khi xảy ra tai nạn, trong đó có 8 người thoát chết.

Trong một năm qua, đã có hơn 1 triệu người di cư vượt biển Địa Trung Hải để tìm đường vào châu Âu. Trong đó có ít nhấ 3700 người thiệt mạng.

Nguồn: Mashable
 
Chia sẻ