New York đã trở thành bang thứ 6 của Mỹ hợp pháp hóa việc phân rã hữu cơ thi thể người như một phương pháp mai táng chính thức dành cho những người vừa qua đời.
Tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu WUZHOU 8 để đưa 10 thi thể lên tàu cứu nạn, đồng thời chở thêm 3 thi thể tại huyện Côn Đảo để đưa về Vũng Tàu bàn giao cho các cơ quan chức năng, đại diện hãng tàu và phía Trung Quốc.
Sáng nay (8/9), người dân phát hiện một thi thể cuộn bạt đang phân hủy bốc mùi ven đường ở Vĩnh Phúc.
Khi người dân đang đi khè hàu trên sông Gianh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì hoảng hồn phát hiện 1 thi thể nam giới đang phân hủy trôi dạt vào bờ sông.
Thi thể người chồng trong vụ chìm ghe do mưa to gió lớn trên đầm Cầu Hai (tỉnh TT-Huế), khi cùng vợ đi chài lưới, vừa được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy vào sáng 25/11.
Hình ảnh được một người đi đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội đã khiến nhiều người hoang mang.
Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nghi là ông Thu, do thời điểm xảy ra cháy ông đang ở nhà.
Một nhà tang lễ ở New York, nơi để các thi thể trong xe tải không đông lạnh đã bị tước giấy phép vì hành động mà nhà chức trách gọi là "kinh khủng" trong dịch COVID-19.
Khách sạn Green Hills đã bị bỏ hoang được 28 năm nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đón những vị khách ưa thích cảm giác mạnh đến khám phá.
Phát hiện khủng khiếp về 17 thi thể được trữ bên trong một viện dưỡng lão ở New Jersey trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến Tổng chưởng lý bang yêu cầu điều tra cơ sở này.