Lật tàu tị nạn vì đâm vào vách đá: bé trai 2 tuổi tử vong, 39 người khác bị thương

Yến Như,
Chia sẻ

Một con tàu từ tổ chức viện trợ người tị nạn đã đâm vào những tảng đá trên biển Aegean (Hy Lạp) khiến tàu bị lật và 39 người khác bị thương, trong đó có một bé trai 2 tuổi đã tử vong.

Cậu bé xấu số ấy là Khalid, vừa tròn 2 tuổi. Cậu bé cùng gia đình đi tị nạn trên con tàu bằng cao su của một tổ chức viện trợ vào sáng thứ 7 (2/1) vừa qua. Trên tàu có tổng cộng 40 người, đa số là trẻ em đi cùng gia đình. Bất ngờ khi tàu vừa đến bán đảo Agathonissi, thuộc biển Aegean (Hy Lạp) thì đâm sầm vào những mỏm đá nằm nhấp nhô, khiến cho tàu bị lật úp.


Cậu bé xấu Khalid, vừa tròn 2 tuổi, cùng gia đình đi tị nạn trên một con tàu bằng cao su.

Lúc này, biển động, nhiều cơn gió lạnh. Khi được tổ chức cứu hộ người tị nạn (MOAS) đến cứu trợ thì cậu bé Khalid do quá nhỏ, đã không chịu nổi và qua đời. 

Tổ chức cứu trợ khiêng quan tài để chôn cất cậu bé xấu số.

Theo báo cáo mới nhất từ tổ chức MOAS thì có 11 người bị thương sau vụ lật tàu, 10 người, trong đó có một cậu bé 3 tuổi bị hạ thân nhiệt trầm trọng có thể dẫn đến thiệt mạng. Ông Christopher Catrambone, người sáng lập tổ chức MOAS cho biết: “Bạn sẽ không biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Một nạn nhân nhỏ tuổi nhất đã qua đời. Đây như một hồi chuông cảnh báo về việc cố gắng thoát khỏi cái khổ sở để đi tìm cái tốt hơn”.

Tất cả cảnh sát cũng được huy động tìm kiếm những người bị nạn. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Biển động, gió bấc, gây bất lợi rất nhiều cho đội tìm kiếm”. Đồng thời, họ cũng chia sẻ rằng: “Trường hợp của cậu bé Khalid là trường hợp tử vong nhỏ tuổi nhất và đầu tiên từ những người tị nạn đầu năm 2016”.

Kể từ khi thành lập, đội cứu trợ Hy Lạp đã cứu được hơn 217 người đến từ nhiều đất nước khác nhau như Syria, Afghanistan và Iraq, họ trốn chạy bạo lực vũ trang và chiến tranh, chỉ mong tìm được cho mình một cuộc sống tốt hơn. 

Ánh mắt buồn và xa xăm của một cô bé tị nạn bị thương trong vụ lật tàu vừa qua.

Một gia đình tị nạn đang đợi cứu trợ.

Nhiều đôi mắt buồn của những bé tị nạn khiến người xem đau lòng.

Nguồn: NyDaily News
Chia sẻ