Hình ảnh khiến nhiều người xấu hổ: 3 "anh Tây" dành sáng cuối tuần để... dọn mương rác ở Hà Nội

Lynk,
Chia sẻ

Rác chúng ta vứt, nước thải chúng ta thải ra, nhưng lại để những chàng trai ngoại quốc “xắn tay” dọn dẹp, ai đi qua trông thấy cũng thờ ơ, thật xấu hổ thay!

Hà  Nội đất chật người đông, nơi mà đâu đâu cũng thấy bê tông với nhà ngói, đến cả chỗ trồng cây cũng rào xi măng với gạch. Những cảnh quan tự nhiên như sông, hồ… giữa lòng thủ đô hiện tại ngày càng bị thu hẹp, và ở đâu cũng rơi vào tình trạng ô nhiễm. Ví dụ điển hình nhất mà người dân Hà Nội không ai không biết chính là sông Tô Lịch “mộng mơ”, đen ngòm và bốc mùi xú uế từ bao năm nay. Ngoài ra còn có sông Kim Ngưu, hồ Hoàng Cầu, Ngọc Khánh… dù đã cải tạo nhưng chẳng khác nào hố rác khổng lồ hôi thối. Người dân vẫn kêu than vì sông hồ, nguồn nước xung quanh mình bị ô nhiễm, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của chúng ta. Chúng ta đã biến các nguồn nước sạch tự nhiên ở Hà Nội trở thành “cơn ác mộng”, những núi rác di động chảy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Giữ gìn vệ sinh môi trường là chuyện không của riêng ai, loa phường ngày nào cũng tuyên truyền ra rả hơn cả ve kêu hè, song, loa nói cứ nói, người làm cứ làm. Thế nhưng, không riêng gì Hà Nội, trên khắp đất nước ta, có một điều khá hài hước là ở đâu cắm biển viết chữ “Cấm đổ rác”, thì tin tôi đi, đó chắc chắn là bãi rác!

Có rất nhiều chuyện buồn về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân thủ đô từng được phản ánh, thậm chí phê phán trên báo chí, nhưng dường như nó không phải điều đáng bận tâm, nên ai cũng cho rằng đường phố là “thùng rác di động”, tiện tay chỗ nào vứt luôn chỗ đó. Và cùng chủ đề “rác” này, trên facebook hôm nay đã xuất hiện một vài hình ảnh rất đáng suy ngẫm, kèm theo câu chuyện nhỏ sau đây:

chuyện 3 anh tây móc cống

chuyện 3 anh tây móc cống
Mẩu chuyện nhỏ đầy ý nghĩa trong buổi sáng Chủ Nhật đang được cư dân mạng chia sẻ khá nhiều

“Sáng nay tại cuối ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang (đoạn nối sang Thành Thái), Hà Nội. Mình hỏi cái bạn mặc quần nylon khi bạn đang đứng trên bờ:
-Thank you so much for the cleaning. Where are you from?
-I am here in Hanoi.
-No, I mean what country are you from?
-America.
-What state? 
-Ohio. 
Và bạn ý lội xuống.
Mình xin chụp ảnh, thì bạn ý đồng ý và ngẩng lên cười như trong ảnh ấy. 
Rồi mình cảm ơn các bạn đã giúp làm sạch "con suối" mà thực sự là một cái cống lộ thiên, hôi thối và chở nặng rác có lẽ hàng mấy chục năm. 
Bạn ý còn trả lời mình:
- Thank you for stopping by.
Yêu thế chứ lại! Và cũng cảm thấy ngượng cho dân mình quá”.

Chủ nhân của mẩu status dễ thương trên là nickname Mẹ Tí. Chị sống ở khu vực gần nơi xảy ra câu chuyện trên, vô tình đi ngang qua nên chị đã tò mò dừng lại xem mấy “anh Tây móc cống”. Sau một hồi bắt chuyện với đoạn hội thoại ngắn ngủi, chị cũng tạm hiểu lý do vì sao 3 chàng “khoai tây” kia lại làm công việc dọn vệ sinh môi trường ở cái chỗ không ai dám dọn. Đó là một đoạn mương nhỏ bao quanh khu dân cư cuối đường Nguyễn Khang, ngay cạnh đó là vài toà nhà cao tầng hiện đại. Đối lập với vẻ sang trọng sạch sẽ của những toà nhà ấy, con mương đen ngòm đầy rác quả thực trông rất kinh khủng. 3 anh chàng ngoại quốc này có lẽ sống ở gần đây, thấy “bức xúc” với con mương ô nhiễm, nên đã “đóng thùng” quần áo nilon, găng tay rồi nhảy xuống dòng nước thối um để dọn dẹp dù không ai "nhờ vả" hay yêu cầu.

chuyện 3 anh tây móc cống
Anh Tây này cười rất tươi dù đứng giữa dòng nước bẩn thỉu và phải bịt khẩu trang che bớt mùi hôi thối

chuyện 3 anh tây móc cống
Khá đông người đi qua đi lại vào khu dân cư gần đó, nhưng chẳng ai nhiệt tình giúp dọn dẹp rác rưởi

chuyện 3 anh tây móc cống
Chỉ có vài người dân gần đó vui vẻ giúp các chàng Tây dọn rác dưới mương

chuyện 3 anh tây móc cống
Nhìn những bức ảnh này, bạn có thấy xấu hổ không?

Với công cụ hỗ trợ khác là cây sào tre cùng vài chiếc rổ rá, lồng bàn dùng để hớt bùn, các anh Tây đã hì hục làm việc cả buổi sáng với mục đích làm con mương bớt rác đi, đỡ nặng mùi hơn. Ai cũng hiếu kỳ ngoái nhìn nhưng chẳng ai xắn quần áo chân tay để nhảy xuống cùng 3 anh Tây “móc cống”. Chỉ có vài em nhỏ chạy quanh nhìn ngó, một thanh niên trẻ và 2 cô bé sinh viên đứng trên bờ giúp họ một tay. Người chụp ảnh cho họ cũng không biết tên các chàng tây này là gì, chị không hỏi, và chắc “nhân vật chính” trong ảnh cũng không quan trọng việc đó. Bởi hành động “móc cống” của họ chẳng được ai tặng bằng khen hay biểu dương trên TV cả, họ âm thầm làm vì ý thức giữ gìn môi trường sống sạch sẽ mà thôi.

Sau khi chuyện "3 anh Tây móc cống" được post lên facebook, cư dân mạng bắt đầu chia sẻ trên nhiều diễn đàn khác nhau. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm ơn, khen ngợi đến những chàng công nhân môi trường bất đắc dĩ này. Tuy không gây sự chú ý rầm rộ như trai đẹp, soái ca ngôn tình… làm chị em phát sốt, song các chàng tây này khiến chúng ta phải tự suy nghĩ lại về ý thức của dân mình. Rác chúng ta vứt, nước thải chúng ta thải ra, nhưng lại để những chàng trai ngoại quốc “xắn tay” dọn dẹp, người dân đi qua trông thấy cũng thờ ơ. Bạn có thấy mình vô ý thức không?

chuyện 3 anh tây móc cống
Con mương bẩn thỉu đầy rác đã được các chàng trai ngoại quốc dọn sạch, theo chia sẻ của người dân.

Nhìn những hình ảnh trên bạn có thấy xấu hổ không? Đổi lại là mình, các bạn có dám lội xuống con mương bẩn thỉu đó để hì hục nạo vét không? Hay chúng ta đều sợ bẩn tay chân, bẩn người, sợ có rắn rết, vi trùng, vi khuẩn, cảm thấy buồn nôn với đủ loại mùi xú uế bốc lên từ dòng nước đen xì toàn rác? 3 chàng Tây đó đang sống ở một đất nước không phải quê hương mình, không phải nhà của mình, nhưng họ lại sẵn sàng dọn dẹp ở chỗ hôi thối để mọi người đi qua đỡ phải “bịt mũi nín thở”. Còn chúng ta, đang ở trên chính quê hương, nhà của mình đây, tại sao chúng ta lại biến mọi thứ quanh mình trở nên ô nhiễm như thế? Có lẽ, chúng ta nên dành nhiều hơn 1 phút để suy ngẫm.

Chia sẻ