Hiền Thục: Không quan trọng chuyện lấy chồng!

,
Chia sẻ

Kể từ khi quay lại với âm nhạc trong dáng vóc lẫn danh phận của một bà mẹ, giọng hát và phong cách của Hiền Thục ngày càng mặn mà, đằm thắm quyến rũ, như chính nhan sắc của cô.

Đối diện với Hiền Thục của ngày hôm nay, mọi người dường như vẫn cảm nhận được một sự thân quen: vẫn nụ cười duyên, đôi môi xinh của cô bé hiền thục năm nào... nhưng "chín" hơn, đằm thắm hơn và mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm của một người từng trải, từng nếm đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống hiện lên ở cách dùng ngôn từ phong phú, ở những câu trả lời thẳng thắng và đầy cá tính.

Ca sĩ Hiền Thục (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

Xuất hiện tại studio trước giờ hẹn với PV 5 phút, đủ để thấy sự chuyên nghiệp và lịch sự của Hiền Thục. Và cả hai mẹ con còn khiến tất cả e-kip thực hiện hôm đó ngạc nhiên đến không ngờ vì diễn xuất quá tuyệt vời: rất tự nhiên, và tự tin. Không cần đạo diễn, tự hai mẹ con chọn động tác và góc biểu diễn để thu được góc hình đẹp nhất. Và Hiền Thục cũng dành một chút thời gian để trò chuyện về cuộc sống của cô và con gái 6 tuổi Gia Bảo.

Mẹ Thục và con gái Gia Bảo

"Thục coi bé Gia Bảo như món quà của Thượng đế ban tặng cho mình" (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

- Chào Hiền Thục. Cái tên Gia Bảo nghe rất hay, và đầy ý nghĩa!

Gia Bảo dịch nôm na là vật quý của gia đình. Thục có một đứa con, và yêu quý bé vô cùng, Thục coi bé như món quà của Thượng đế ban tặng cho mình. Chính vì thế, Thục đặt tên con là Gia Bảo. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Đảm nhiệm cả vai trò làm cha và làm mẹ chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, vất vả? Bé Gia Bảo có chịu ảnh hưởng gì từ những khó khăn ấy không?

Cái khó của những người vừa làm cha vừa làm mẹ như Thục là phải vừa cương vừa nhu, để cho bé vừa phải thương yêu vừa phải nể sợ mình. Thật may là Gia Bảo lại là đứa bé ngoan và rất dễ chịu nên Thục không cảm thấy quá khó khăn khi nuôi dạy con. Người ta bảo cứ nhìn vào bức tranh của một đứa trẻ vẽ ra là hiểu nó như thế nào. Nhìn vào bức tranh của Gia Bảo lúc nào cũng thấy hình ảnh một người lớn dắt một đứa bé, màu sắc tươi vui chứ không hề u uất. Bé phải vui vẻ, hạnh phúc thì mới có được những bức tranh như thế.

 

"Thật may là Gia Bảo lại là đứa bé ngoan và rất dễ chịu nên Thục không cảm thấy quá khó khăn khi nuôi dạy con" (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

- Nghe nói dù bận đến mấy Thục vẫn một mình tự tay chăm con?

Cũng không hoàn toàn thế, Thục có sự giúp đỡ của gia đình nữa chứ, nhất là bà ngoại bé. Nhưng đúng là Thục tự tay làm hết mọi việc cho con, chỉ khi không thể có mặt như khi đi biểu diễn xa Thục mới nhờ đến bà ngoại bé. Còn thì hàng ngày, tự Thục đưa đón bé đi học, về nhà tắm rửa, dạy con học... Bình thường cứ có thời gian là Thục lại rủ cả gia đình đưa bé đi chơi.

Khi Thục đi diễn xa, bà ngoại sẽ chăm Gia Bảo giúp Thục. Nhưng thường thì khi nhận lời biểu diễn ở đâu, Thục cũng đều xem kỹ và sắp xếp để có thể có đủ thời gian dành cho con. Đặc biệt, những chuyến đi nước ngoài thì thường ít khi Thục đi một mình, luôn luôn mang theo Gia Bảo và để bà ngoại bé cùng đi, vừa có cơ hội gần con vừa là để bé và bà được di du lịch, biết đây biết đó.

- Gia Bảo có năng khiếu gì? Nếu bé thích ca hát, Thục có cho bé theo nghề không?

Gia Bảo có gen ca hát của mẹ. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Nghĩa là bé thích hát lắm - đi tắm, về, ăn cơm, ngồi chơi... làm gì con cũng hát. Nhưng khi bảo con biểu diễn thì con lại không chịu. Bé cũng có năng khiếu về vẽ và nặn tượng - hai môn tĩnh - và có vẻ đam mê hơn ca hát. Vì một đứa trẻ mà có đam mê ca hát thì phải khác, từ bé đã thể hiện ngay, như Thục ấy, từ nhỏ đã đam mê được biểu diễn. Nhưng Thục nghĩ như thế lại hay, không nên cho con mình đi vào con đường ca hát, nó quá vất vả, mà Thục thì muốn con có cuộc sống hạnh phúc, yên bình mà thôi.

"Bù đắp là luôn luôn! Đó là tâm lý chung của những bà mẹ như Thục, chắc chắn là nuông chiều con hơn bình thường, nhưng sẽ không quá mức" (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

- Thục ưu tiên dạy con những gì trong cuộc sống và Thục mong muốn bé sẽ trở thành người như thế nào?

Đối với Thục, Thục lựa chọn không ưu tiên điều gì cả. Bé sẽ học từ những điều bé được dạy ở trường lớp, học từ cách mà những người quanh bé cư xử và học từ những điều mà bé chứng kiến từ thực tế cuộc sống. Còn định hướng đối với con, có lẽ chẳng riêng gì Thục mà tất cả những bậc cha mẹ khác đều mong con trở thành người tốt, có ích trong cuộc sống.

Thục muốn con trở thành người trung thực, lễ phép với mọi người, ngoan, học giỏi và có tấm lòng quảng đại. Nhưng bé còn quá nhỏ, Thục không thể dạy bé bằng những tính từ to tát đó, Thục dạy con từ những điều nhỏ nhặt, để tạo ra tính cách lớn. Ví như muốn con có lòng quảng đại thì ngay từ khi con còn nhỏ phải dạy con biết chia sẻ: Con có một quả cam - con hãy mời bà, mời mẹ ăn; Con có đồ chơi - đừng chơi một mình con nhé, hãy rủ bạn chơi cùng...

"Nhà người ta có đủ hai vợ chồng thì khác, khi người này bận rộn đã có người kia, Thục thì chỉ có một mình. Nhưng cho dù có bận rộn thế nào cũng vẫn phải sắp xếp mà làm, không nề hà, không quản ngại gì cả, tất cả là vì con" (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

- Có bao giờ Thục có suy nghĩ do hoàn cảnh nên mình sẽ bù đắp và nuông chiều con nhiều hơn bình thường? Và có bao giờ Thục đặt ra giới hạn với con?

Bù đắp là luôn luôn! Đó là tâm lý chung của những bà mẹ như Thục, chắc chắn là nuông chiều con hơn bình thường, nhưng sẽ không quá mức. Nuông chiều thật sự thì phải nói đến bà ngoại của bé (cười). Đối với Thục, tình thương là không giới hạn nhưng đòi hỏi thì phải có chừng mực. Thục nghĩ tất cả những bậc cha mẹ đều muốn làm như vậy, tất nhiên trong thực tế thực hiện đến đâu là chuyện khác nữa.

Nhà người ta có đủ hai vợ chồng thì khác, khi người này bận rộn đã có người kia, Thục thì chỉ có một mình. Nhưng cho dù có bận rộn thế nào cũng vẫn phải sắp xếp mà làm, không nề hà, không quản ngại gì cả, tất cả là vì con, Thục nghĩ đó chính là sự bù đắp.

- Thục vừa bảo đòi hỏi thì phải có chừng mực. Chẳng hạn, Gia Bảo đòi hỏi đồ chơi đắt tiền, mẹ Thục sẽ cư xử thế nào?

Đồ chơi đắt tiền cũng không phải chuyện quá hạn chế, vì rõ ràng đi kèm cũng là chất lượng tốt. Quan trọng là, con đòi hỏi đồ chơi đắt tiền, mẹ sẽ mua cho con, với điều kiện con chơi con phải giữ gìn và món đồ chơi đó phải bổ ích cho con, con phải yêu thích và học được điều gì từ món đồ chơi ấy.

Người đàn ông của mẹ

"Nếu bé có hỏi về ba, chắc tôi cũng sẽ nói thật về hoàn cảnh của mình cho bé biết thôi" (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

- Có bao giờ Gia Bảo nhắc đến ba? Lúc ấy mẹ sẽ nói với con như thế nào?

Thật sự là chưa bao giờ Gia Bảo hỏi về ba cả. Có lẽ bé còn quá nhỏ nên chưa biết. Cũng có thể bé cảm thấy có mình mẹ thôi cùng đã quá đầy đủ rồi nên không hỏi. Hoặc cũng có thể bé hiểu nhưng bé không nói vì bé là đứa trẻ tế nhị. Nhưng nếu bé có hỏi, chắc tôi cũng sẽ nói thật về hoàn cảnh của mình cho bé biết thôi.

- Thục có nói rằng tuyên bố trước đây - "sẽ không lấy chồng" - giờ Thục chỉ coi là "lời nói gió bay". Thục đã tìm được một nửa của mình?

Không hiểu sao mọi người lại cứ quan trọng chuyện "lấy chồng hay không lấy chồng" (cười). Đối với Thục thì thật sự chuyện đó không quan trọng lắm, Thục là người đang yêu và được yêu. Thục chỉ nói được đến vậy, còn lại Thục xin giữ sự riêng tư cho mình.

- Tiêu chí của người đàn ông mà Hiền Thục chọn chắc chắn phải thêm tiêu chí "thương yêu bé Gia Bảo". Vậy giả sử nếu có người rất hợp ý Thục nhưng lại khó chịu với sự hiện diện của bé Gia Bảo thì Thục sẽ làm thế nào?

Thì sẽ cho đi tàu bay giấy ngay, chứ làm sao nữa bây giờ?

Thục và âm nhạc

 "Thục nghiệm ra rằng, khi mình vui, mình sống hạnh phúc, tâm hồn tươi trẻ thì bề ngoài cũng tươi tắn, xinh đẹp hơn" (Ảnh:Lý Võ Phú Hưng - Mẹ yêu bé)

- Có lúc Hiền Thục từng nói "không ca hát thì biết làm gì để lo cho Gia Bảo ăn học". Nếu một ngày không còn ca hát nữa, Thục sẽ làm gì nuôi con?

Mọi người vẫn bảo "phi thương bất phú", Thục đang nghĩ đến điều đó, chắc có lẽ sẽ kinh doanh cái gì đó, cũng có dự định nhưng giờ thì Thục chưa nói cụ thể ra được.

- Hiền Thục ngày càng xinh đẹp. Dường như những sóng gió trong cuộc sống không hề làm tàn phai nhan sắc mà còn giúp Thục có vẻ mặn mà, đằm thắm hơn? Thục có bí quyết gì không?

Cũng không có gì đặc biệt. Đối với những người theo công việc biểu diễn thì chuyện chăm sóc làn da, vóc dáng chỉ là chuyện cầu kỳ. Chọn trang phục cũng vậy, tự cái nghề nó dẫn dắt mình, còn dĩ nhiên phong cách thì mỗi người mỗi khác. Bí quyết thì Thục không dám nói, nhưng Thục nghiệm ra rằng, khi mình vui, mình sống hạnh phúc, tâm hồn tươi trẻ thì bề ngoài cũng tươi tắn, xinh đẹp hơn.

- Xin cảm ơn Hiền Thục. Chúc Thục luôn thành công trong công việc và cuộc sống.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo Kim Anh
Meyeube
Chia sẻ