Hiền Thục: "Gia Bảo là một báu vật"

Sóc Nâu ,
Chia sẻ

Thấm thoát bé Gia Bảo của Hiền Thục đã được gần 6 tuổi. Cô gái nhỏ của mẹ Thục ngày nào giờ đã biết làm điệu, làm duyên trước ống kính.Với Hiền Thục,Gia Bảo thật sự là một báu vật.

Gia Bảo sắp vào lớp 1, Hiền Thục đã có bí quyết gì để “dẫn” bé vào một môi trường mới, khác hẳn với giai đoạn mẫu giáo đã qua?

Hai mẹ con cười rất xinh

Những lúc rảnh rỗi, Thục vẫn chủ động dạy cho bé tập viết, tập vẽ. Các cô ở trường mẫu giáo cũng đã tập cho bé làm quen cây bút viết khi 4 tuổi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bé mang 1 bức vẽ nguệch ngoạc lem nhem và nhà khoe mẹ. Chao ôi, tôi nhìn vào đấy, thấy bầu trời xanh, mây trắng và một quả bong bóng màu xanh nõn chuối bay lên, dù Gia Bảo lúc ấy chỉ biết vẽ…sợi dây của quả bong bóng nhưng tôi vẫn thấy mình xúc động. Tuổi thơ bé hồn nhiên, trong sáng đến lạ thường.

Từ đó cho đến nay, sau rất nhiều bản vẽ cháu đưa về tặng mẹ, màu sắc đã bớt loè loẹt hơn, đường vẽ đã chỉn chủ hơn, tôi vẫn không thể quên “bức tranh” ngày đầu ấy của bé. Gia Bảo lên 5 tuổi, đã có thể nhìn được mặt chữ, đánh vần và viết các chữ cái. Nên thật ra tôi cũng không thấy căng thẳng lắm khi bé sắp vào lớp 1. Tự bé sẽ thích nghi với môi trường mới, Thục muốn Gia Bảo độc lập. Vai trò của Thục là hướng dẫn bé đi sao cho đúng hướng.

Có vẻ như Gia Bảo rất thích khám phá chiếc máy vi tính?

Thục cảm thấy con trẻ ngày nay tiếp cận với những thứ mới mẻ rất nhanh, có thể nói là chóng mặt. Gia Bảo sử dụng máy vi tính có khi còn thành thạo hơn cả…mẹ. Cháu thích chơi game búp bê và xếp hình trên máy.

Thật lòng là tôi không muốn bé quá say mê, vì tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính sẽ hại mắt. May là Gia Bảo nghe lời tôi, khi thấy mẹ không vui, bé sẽ tự biết tắt máy tính và vùi vào lòng mẹ. Thiết thực hơn thì lấy sách, vở, viết ra tập viết chữ cho mẹ xem. Những giờ phút ấy, tôi thấy làm một người mẹ thật đáng tự hào.

Ở bên con Hiền Thục luôn hạnh phúc

Gia Bảo có phải là một cô bé hiếu động không?

Bé khá hiếu động. Ở nhà, bà ngoại bé vẫn thắc mắc: Hình như bà mụ đặt nhầm Gia Bảo, bé đáng lẽ phải là con trai mới đúng. Bất cứ thứ gì bé cũng khám phá cho bằng được, hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi khi, những câu hỏi của bé khiến tôi không thể trả lời ngay được mà phải hứa với bé lần khác giải đáp. Để thông tin đến tai con trẻ được chính xác, tôi đã phải hỏi tổng đải 1088…Nói chung nuôi con là cả một nghệ thuật và người mẹ không nên quá cứng nhắc hay “thoả hiệp” với con. Cân bằng được hai thứ ấy là tuyệt vời.

Có cảm giác chị là một người mẹ chiều con và rất mềm mỏng?

So với bà ngoại bé thì có lẽ tôi mềm mỏng hơn thật. Tôi hay chiều bé xem như đó là sự bù đắp. Công việc hát hò, tập luyện, lên các chiến dịch mới…chiếm khá nhiều thời gian của một ca sĩ như tôi. Vì thế, thời gian cho Gia Bảo có rất ít, nhìn đi nhìn lại, tôi cứ thấy tủi thân và thương bé kinh khủng.

May mà bên cạnh Gia Bảo còn có một đại gia đinh quây quần suốt ngày, đặc biệt là bà ngoại. Mẹ tôi chăm sóc Gia Bảo còn chu đáo hơn cả tôi, từ lúc ẵm ngửa cho đến bây giờ, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của bà ngoại trong bóng hình Gia Bảo. Tôi cảm ơn mẹ tôi vì điều đó rất nhiều. Có Gia Bảo rồi, tôi thương mẹ mình nhiều hơn gấp bội. Mẹ đã hy sinh cho con, cháu rất nhiều.

Bé Gia Bảo rất biết làm điệu

Tôi ít khi lớn tiếng với bé lắm. Những khi không đồng ý với bé điều gì, tôi thường chỉ im lặng hoặc phụng phịu như thái độ dỗi hờn của bé. Gia Bảo hiểu rất nhanh việc làm không đúng của mình. Buổi tối nếu không có show diễn, hai mẹ con vẫn thường nằm vùi trên nệm. Tôi đọc truyện tranh cho bé nghe, rồi hai mẹ con cùng cười khúc khích. Tôi hạnh phúc quá còn gì!

Những giông bão đã qua và bà mẹ trẻ Hiền Thục hôm nay đã “chín” lên rất nhiều?

Ai cũng nói tôi mặn mà hơn, trầm tĩnh hơn và chín chắn hơn khi có Gia Bảo. Tôi biết ơn bé vì điều đó. Quả thật làm chuyện gì tôi cũng phải nhìn trước ngó sau, tôi không sống chỉ cho mình mà còn cho bé. Tương lai của bé là niềm hối thúc để tôi sống mỗi ngày năng động hơn, nhiệt huyết hơn.

Ai nuôi con trẻ cũng biết, mỗi một giai đoạn qua đều có những khó khăn nhất định. Chẳng hạn như, học lớp 1 sẽ không giống với học mầm non. Tôi vẫn giải thích với bé, nếu con không siêng học, sẽ bị điểm kém, mẹ và bà ngoại sẽ không vui. Tôi ví điểm 10 như những bông hoa bé ngoan, Gia Bảo thích lắm.

Sau một loạt album theo thuyết Ngũ hành, chị có tính làm 1 album riêng về Gia Bảo không?

Thật ra điểm đâu đó trong những album chọn lọc của Hiền Thục đều có hình ảnh Gia Bảo. Nó phảng phất trong ca từ, trong giai điệu và đôi khi trong phần hiện diện của bìa album. Tôi từng có một vài album riêng cho thiếu nhi, và cũng đã có một CD mang tên Bảo. Tuy nhiên, những ai yêu mến Hiền Thục đều có thể bắt gặp tình yêu mà người mẹ dành cho con ở bài Khúc ru Gia Bảo. Hát bài này, tôi thấy những tháng năm bên Gia Bảo cứ hiện lên trước mắt bồng bềnh. Đẹp như một giấc mơ. Giấc mơ ấy đang ở bên tôi thật ngọt ngào.

 
 
Theo Sóc Nâu
Mevabe
Chia sẻ