Hậu chia tay làm nhục tình xưa bằng clip nóng: Đàn ông muốn khẳng định anh là ai hãy cứ thể hiện bằng việc đối xử với người cũ!

Lạc lạc,
Chia sẻ

Liệu có ai hiểu được sự thật đáng sợ rằng, việc tung ảnh, clip nóng lên mạng mà không được sự đồng ý thì chẳng khác nào bị làm nhục tập thể.

Hậu chia tay - là những cảm xúc đứt đoạn của 1 quãng thời gian dài tươi đẹp bỗng nhiên đặt 1 dấu chấm hết; là những tổn thương chất chồng những ám ảnh khi đi đâu, làm gì cũng nhìn ra người ấy, kỉ niệm ngọt ngào của ngày xưa ấy. Thế nhưng, sự thật cuộc sống nó lại không nhẹ nhàng trong cái bản nhạc buồn man mác như mấy tiểu thuyết ngôn tình kia. 

Bởi lúc này, hết yêu người ta cũng cay cú mà không níu kéo được người ta lại càng hận nhau. Và rồi bất cứ chàng trai nào, dù trước kia ga lăng, tâm lý, soái ca đến mấy cũng có khả năng "biến hình" thành gã phù thủy hậu chia tay. 

Cuối cùng, kết thúc 1 cuộc tình, các anh sẵn sàng mang những kí ức đẹp đẽ, ân ái thiêng liêng để “trưng” ra trước bàn dân thiên hạ. Để cái cô gái ngày trước từng là của riêng mình các anh trở thành trò mua vui cho thiên hạ bình phẩm. Chỉ cần thế là đủ khiến các anh hả dạ lắm rồi.

Chia tay đăng ảnh sex, những clip nóng thời yêu nhau của 2 người đã không còn xa lạ trong xã hội này. Từ hoa hậu, người nổi tiếng cho đến những cô gái hết sức bình thường chỉ sau 1 cuộc tình buồn đều có thể là nạn nhân của trò trả thù hèn mạt, thậm chí là mượn cơ hội để tống tiền. 

Lạ đời chưa, đàn ông họ biết đấy, họ nhận thức được cả đấy, ấy thế mà chỉ vì cay cú 1 thứ tình hết date mà các anh tự hạ thấp bản thân mình, bất chấp tất cả chỉ cần bạn gái phải đau khổ, phải cúi mặt với đời thì các anh mới cảm thấy vơi "vết thương lòng".

Đàn ông hậu chia tay: đừng bán rẻ lương tâm chỉ vì 1 phút hờn căm vô nghĩa - Ảnh 1.

Hoa hậu Hàn Quốc 1 thời Oh Hyun Kyung - người phụ nữ bị cả công chúng tẩy chay chỉ vì lộ clip quan hệ tình dục với bạn trai cũ mà sau chia tay anh ta phát tán lên. 1 cô Lee Tae Ran gây bao thiện cảm với người xem trong bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng cũng phải chật vật đi từ con số 0 sau khi bị người tình tung clip sex. 1 nữ ca sĩ hot Sao Mai 1 thời Nguyễn Hồng Nhung từng phải bỏ nhà sang trời Mỹ làm lại từ đầu để gạt đi nỗi nhơ scandal ảnh nóng với bạn trai cũ. Và còn biết bao cô gái khác nữa cũng là nạn nhân của cái trò trả thù tình bẩn thỉu này của các anh!

Liệu có ai hiểu được sự thật đáng sợ rằng, việc tung ảnh, clip nóng lên mạng mà không được sự đồng ý thì chẳng khác nào bị làm nhục tập thể. Cái nỗi đau tinh thần nó còn nhân lên gấp bội khi người gây ra lại chính là người các cô từng yêu, từng đặt cả lòng tin. Nỗi đau ấy nó chẳng khác nào vết sẹo sâu cứ tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng cuối cùng, cái mà các anh có được là gì? Là gì vậy?

Người con gái vui tươi năm xưa thân tàn hoa héo, mất sự nghiệp, mất niềm tin vào tất cả, thậm chí là chẳng còn thiết tồn tại trên cuộc đời này nữa. Bên cạnh đó là 1 gã đàn ông mất trắng, mất người yêu, mất sự tôn trọng từ mọi người, mất danh dự, mất nhân phẩm, và có khi còn đếm ngày tháng thanh xuân sau song sắt. Nhìn đi, việc đê hèn các anh làm chỉ tự đẩy mọi thứ xuống vực thẳm, không những không cứu vãn mà còn hại người, hại mình.

Kể ra đời lắm lúc cũng buồn cười. Làm thân con gái, xinh đẹp, quyến rũ ra đường thì được bao kẻ săn đuổi, đến khi của riêng 1 người thì phải của cả thể xác lẫn tâm hồn mới là yêu chân thành. Mà khi dục vọng đàn ông nổi lên thì cái giọng nào các anh chẳng nói được: còn trinh không dâng hiến bị nói không thật lòng, không còn trong trắng mà muốn giữ mình thì bảo đã "mất" rồi còn giả tạo, nhưng nhỡ cho đi thì bị đánh giá ngay là dễ dãi. Các anh cũng tài thật!

Người ta cứ bảo thời nay nam nữ bình đẳng vậy mà chuyện hậu chia tay bị đăng ảnh nóng thì chỉ nạn nhân mới bị tẩy chay, bị đánh giá, dè bỉu, trong khi đó chẳng ai quan tâm đến gã bạn trai kia đang ở nơi nào. Tại sao phụ nữ lại luôn bị đối xử khắt khe đến vậy? Nhu cầu yêu, nhu cầu tình dục của con người giới nào cũng như nhau, có chăng họ chỉ khác nhau ở suy nghĩ, lối cư xử và nhân phẩm sau cùng. Vậy mà căn cứ vào đâu, khi 1 clip quan hệ tình ái phô ra, cả 2 cùng không 1 mảnh vải và họ là những kẻ yêu nhau thì chỉ mình cô gái bị thế giới quay lưng? Đó là lối suy nghĩ ích kỉ, tàn ác chả khác nào nạn phân biệt chủng tộc trên thế giới.

Bản thân tôi cũng là đàn ông, cũng trải qua vài mối tình trước khi lấy vợ nhưng sau tất cả những trải nghiệm, mỗi lần chia tay tôi thấy việc đàn ông chúng ta cần làm nhất đó chính là cảm ơn người yêu cũ. Nhất là khi hôm nay, cuộc hôn nhân của các anh hạnh phúc, các anh lại càng cần biết ơn họ hơn nữa.

Trong cuộc tình đầu, cô người yêu cũ của tôi đòi chia tay trước, vì cô ấy bảo chúng tôi không hợp nhau. Tôi cám ơn cô ấy, vì cô phản bội tôi nhận ra rằng, không phải ai ở bên mình lâu, hứa hẹn đủ điều đều sẽ chung thủy với mình.

Đến cuộc tình thứ 2, tôi yêu phải 1 người đàn bà đã có 1 đời chồng và con riêng. Bên nhau 1 thời gian, đột nhiên cô ấy lại đòi chia tay với lý do chồng cô ấy quay về và con cô ấy cần có bố. Một lần nữa tôi lại cám ơn sự thất bại này, bởi nó cho tôi biết ngoài tình yêu ra còn rất nhiều yếu tố để cấu thành 1 cuộc hôn nhân vẹn tròn. Tôi thành tâm chúc phúc cho cô ấy.

Với cuộc tình thứ 3, là 1 cô nàng tôi được bạn bè giới thiệu vì thời điểm ấy bố mẹ đã giục lấy vợ. Chính tôi là người chủ động chia tay trước, vì tôi nhận ra rằng đã không hợp, không mang được đến kết quả gì cho nhau thì tốt nhất nên chia tay sớm bớt đau khổ. Tôi cám ơn cô ấy, vì đã cho tôi 1 đoạn tuổi trẻ sôi nổi, để tôi biết bản thân thực sự cần gì.

Với tôi, chia tay dẫu có tiếc nuối, có chút đau khổ nhưng không phải vì quá nhiều lần mà cảm xúc chai sạn, tôi không biết trân trọng tình cảm. Chia tay cũng giống như việc bạn bỏ đi 1 chiếc áo không còn phù hợp với mình trong hiện tại, dù quá khứ nó đã khiến bạn được nhiều người khen thế nào. 

Với bất cứ lý do gì, người ta sai hay bạn sai, cô ấy phản bội hay do bạn vô tâm thì tình yêu của cả 2 giờ cũng chỉ là những mảnh vỡ vụn. Dù níu kéo, dù lấy được 1 cái xác không hồn, sở hữu 1 trái tim đã đổi thay hay sống lay lắt ngày tháng còn lại trong hận thù thì đều là sự thất bại và tra tấn dành cho chính bạn chứ không phải cho cô ấy. Nỗi đau nào rồi cũng có thể vượt qua, chỉ có người gây ra là nghìn đời không xóa hết tội. 

Đàn ông hậu chia tay: đừng bán rẻ lương tâm chỉ vì 1 phút hờn căm vô nghĩa - Ảnh 2.

Hoàng Thùy Linh, Vĩnh Thụy thời còn mặn nồng.

Hãy nhìn Vĩnh Thụy và Hoàng Thùy Linh, chẳng biết cặp đôi được bao người ngưỡng mộ ấy chia tay vì lý do gì nhưng khi mỗi người mỗi hướng chàng người mẫu điển trai vẫn mạnh mẽ bênh vực bạn gái cũ, bảo vệ danh dự của cô ấy trước bất cứ đối tượng nào. Nhìn họ chia tay mới văn minh làm sao, anh thì hài lòng bên tình mới còn em vẫn son trẻ, vui tươi xinh đẹp. Họ chẳng có gì để nuối tiếc, để dằn vặt, vì thời gian bên nhau họ hài lòng với tất cả, sau cùng chỉ cần 2 chữ thanh thản là đủ rồi.

Hãy nhớ, tha thứ cho người từng gây tổn thương mình là món quà dành cho họ, nhưng lãng quên họ mới chính là thứ vô giá đối với mình. Khi không còn vị trí trong lòng 1 ai đó, cách tốt nhất là nên lựa chọn im lặng và ra đi. Ra đi với tâm thế đẹp, tôn trọng người đã từng là quá khứ của mình. Bởi việc bạn tôn trọng người trong quá khứ cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Bởi bất cứ hành động sai trái nào xuất phát từ cơn tức giận sẽ chỉ làm cuộc đời bạn tối tăm thêm mà thôi. Trong 1 cuộc tình, nếu ta không có được người bạn đời ắt sẽ có được bài học để đời, đừng bán rẻ lương tâm, thể diện của mình chỉ vì 1 phút hờn căm vô nghĩa.

- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả -

Chia sẻ