Hành trình "đạp đổ" dư luận để làm dâu Hoàng gia của Camilla và quy luật nhân quả dành cho kẻ thứ 3 mãi không thay đổi

Min,
Chia sẻ

Nhìn lại chặng đường tình gian nan của cặp đôi Charles và Camilla, vượt bao khó khăn, luật lệ hoàng gia và đạp đổ mọi dư luận cuối cùng kết cục vẫn không thể tốt đẹp.

Cuộc tình tay ba giữa thái tử Charles, cố công nương Diana và bà Camilla luôn là đề tài nhức nhối tốn bao giấy mực trong suốt vài thập kỷ. Người thì thương cảm cho người vợ đáng thương từ lúc bắt đầu bước vào hôn nhân với thái tử Charles đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa khi nào có được tình yêu trọn vẹn của chồng. 

Người lại cho rằng do số phận trêu ngươi nên ngay từ đầu kẻ thứ 3 vốn chen ngang vào cuộc hôn nhân yên bình ấy là bà Camilla thực ra không có lỗi. Nhưng nhìn lại chặng đường tình gian nan của cặp đôi Charles và Camilla, vượt bao khó khăn, luật lệ hoàng gia và đạp đổ mọi dư luận cuối cùng kết cục vẫn không thể tốt đẹp.

Cuộc hôn nhân "3 người" và tình yêu ám ảnh nhất lịch sử hoàng gia Anh

Camilla Shand xuất thân trong một gia đình có vị trí nhất định trong tầng lớp quý tộc. Trường Queen Gate, South Kensington, nơi bà từng theo học là nơi giáo dục nhiều phụ nữ quý tộc nổi tiếng và Camilla Shand thường được các bạn học ca ngợi là: "Một cô gái đẹp, truyền thống và đáng tin cậy", "Có một vẻ duyên dáng vô hình", "Thông minh, hài hước, thu hút nam giới".

Vào năm 1970, thái tử Charles gặp Camilla Shand lần đầu tiên một ngày mưa trong giờ nghỉ giải lao tại một sân bóng polo. Khi ấy bà 23 tuổi còn thái tử kém bà 1 tuổi. Mặc dù cả hai đều ướt nhẹp nhưng nữ quý tộc Camilla vẫn tiến tới làm quen, hỏi han thái tử. Có lẽ hợp nhau nên họ đã có thời gian trò chuyện rất lâu.

Hành trình đạp đổ dư luận để làm dâu Hoàng gia của Camilla và quy luật nhân quả dành cho kẻ thứ 3 mãi không thay đổi - Ảnh 1.

Thái tử Charles cùng nữ công tước Camilla

Thái tử Charles bị tương tư người phụ nữ sắc sảo, cuốn hút và bất chấp mọi định kiến, chỉ trích về mối quan hệ này. Camilla cùng từng thổ lộ rằng: dù cũng yêu thái tử nhưng bà đã có ấn định hôn nhân. Năm 1973, bà kết hôn với Andrew Parker-Bowles, một sĩ quan quân đội đẹp trai, quyến rũ. Nhưng có vẻ cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu. Cả đôi bên đều không có một sự liên kết tình cảm vợ chồng nào, họ sống xa nhau và thoải mái với nhau trong mọi mối quan hệ khác giới.

Ngỡ tưởng sau khi kết hôn Camilla sẽ yên bề gia thất làm người phụ nữ của gia đình nhưng cuộc gặp định mệnh vào năm 1979 đã nối lại tình xưa dang dở giữa bà với thái tử Charles. Trong khi thái tử muốn chấm dứt mọi hành động vụng trộm lén lút với việc khuyên người mình yêu bỏ chồng để cả hai được sống thật với tình cảm nhưng vì sợ ảnh hưởng đến vị thế thái tử nên bà Camilla vẫn không chịu ly hôn.

Sau đó, Charles đã kết hôn với Diana xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết. Và tất nhiên, những ngày tháng sau hôn nhân tưởng chừng như chỉ có 2 người ấy vẫn là bóng dáng kẻ thứ 3 mang tên Camilla đứng sau.

Điềm báo từ món quà trong chuyến đi trăng mật và "bản lĩnh" ghê gớm của kẻ thứ 3 liều lĩnh

Theo Express, Charles và Diana đã có hành trình trăng mật trên biển kéo dài 14 ngày, qua Địa Trung Hải tới những hòn đảo ở Hy Lạp. Chuyến du lịch ngỡ ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi đẹp nhất hoàng gia Anh lúc bấy giờ nhưng Diana tiết lộ, bà đã phát hiện ra điều kinh khủng và nó như một điềm báo cho nỗi cô đơn đến bất hạnh của bà sau này.

Hành trình đạp đổ dư luận để làm dâu Hoàng gia của Camilla và quy luật nhân quả dành cho kẻ thứ 3 mãi không thay đổi - Ảnh 2.

Công nương Diana và Thái tử Charles đã từng có thời gian yêu đương mặn nồng

Chia sẻ trong một chuỗi các cuộc phỏng vấn bí mật, được tập hợp thành bộ phim tài liệu "Diana: In Her Own Words" (Diana tự thuật), chiếu trên kênh Channel 4, Công nương xứ Wales cho biết bà luôn cảm thấy có ba người trong cuộc hôn nhân của mình.

Ngay trong kỳ trăng mật, bà nhận thấy chồng đeo một đôi khuy măng sét với hai chữ C (viết tắt tên Charles và Camilla) được in lồng vào nhau, giống như logo của hãng thời trang Chanel. Với linh cảm của người phụ nữ, Diana tin chắc đây là món quà mà Charles vừa nhận được từ Camilla nên quyết định hỏi thẳng chồng. Tuy nhiên, Thái tử Charles bác bỏ mọi nghi ngờ của vợ, tuyên bố ông và bà Camilla không còn có quan hệ gì.

Nhưng câu trả lời của thái tử chưa đủ sức thuyết phục đối với công nương, suốt 1 hành trình bà thường nằm mơ ác mộng, giấc mơ nào cũng mang tên Camilla. Bà suy nghĩ đến suy sụp và gầy rộc cả người. Rõ ràng, Camilla chỉ coi Diana như một vật thế thân, một công cụ để thực hiện mục đích của mình. Chỉ cần Charles và Diana danh chính ngôn thuận còn bà sẽ chọn cách yêu trong bóng tối, thậm chí không màng đến sự đau khổ của người phụ nữ từng coi mình là bạn.

Sự chênh lệch rõ ràng và kẻ thứ 3 yếu thế hơn rất nhiều nhưng tại sao vẫn thắng cuộc?

Xét về nhiều mặt, ai cũng có thể nhìn thấy công nương Diana có rất nhiều ưu điểm so với nữ công tước Camilla. Bề ngoài có vẻ thái tử Charles tỏ ra cũng quan tâm vợ trong một vài bức hình nhưng sâu thâm tâm người đàn ông quyền lực ấy vẫn mang hình bóng của người đàn bà đã một đời chồng.

So với "bức tường thành" nhan sắc của công nương Diana qua bao thập kỉ thì người ta lại càng thấy khó hiểu hơn với một Camilla già hơn thái tử, ngoại hình, gia thế đến gu ăn mặc còn không bằng cô gái của dòng họ Spencer danh giá. Vậy tại sao sống bên một người vợ tuyệt vời như thế nhưng thái tử lại không ngừng nhớ nhung về người cũ?

Hành trình đạp đổ dư luận để làm dâu Hoàng gia của Camilla và quy luật nhân quả dành cho kẻ thứ 3 mãi không thay đổi - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng được đánh giá là hợp nhau trên mọi phương diện

Camilla là một người phụ nữ tự chủ, mạnh mẽ. Bà có được những yếu tố nội tâm sâu bên trong mà một người như thái tử luôn cần. Bà dùng sự từng trải của mình để giữ chặt trái tim người đàn ông đang sống yên bình với một cô vợ xinh đẹp. Bà biết lắng nghe, biết cái gì thái tử cần, cái gì là đủ, là không cần thiết.

Một người bạn của nữ công tước từng chia sẻ: "Bà ấy có thể đảm nhận bất kỳ vai trò nào Charles cần vào những thời điểm thích hợp. Về điểm này, Diana không làm được. Tôi từng thấy cô ấy cố gắng nhưng không hiệu quả. Diana làm vợ khi còn quá trẻ còn Camilla hiểu thái tử sâu sắc".

Sau cái chết của công nương Diana, thái tử đã có cơ hội sống thật với chính mình. Khi cuộc hôn nhân của Charles và Camilla diễn ra, không còn ai trách móc hay lên án người phụ nữ ấy nữa. Cuộc sống vợ chồng họ càng hạnh phúc thì người ta lại dần thấy cảm thông cho cuộc tình tay ba này. Có lẽ dù công nương Diana có nhiều điểm tốt song đôi khi không phải cứ tốt là có thể khiến người đàn ông của mình thoải mái. Vốn dĩ ngay từ đầu, Camilla mới là người thực sự phù hợp với thái tử. Có trách cũng chỉ trách hành động của hai người họ có chút tàn nhẫn làm tổn thương sâu sắc đến người phụ nữ vô tội là Diana mà thôi.

Kết cục "gieo nhân nào gặp quả ấy" vẫn xảy đến vào cuối đời người đàn bà bao năm không xóa được vị trí thứ 3

Vào ngày 10/9, trang tin Newidea đã đăng tải thông tin gây sốc đối với dư luận và khiến hoàng gia Anh chao đảo. Theo đó, Thái tử Charles đã đuổi bà Camilla ra khỏi nhà trong tâm trạng vô cùng giận dữ. Hiện tại cặp đôi hoàng gia đang tạm thời ly thân.

Hành trình đạp đổ dư luận để làm dâu Hoàng gia của Camilla và quy luật nhân quả dành cho kẻ thứ 3 mãi không thay đổi - Ảnh 4.

Hai người đã không còn thân thiết như trước

Theo trang này, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và Camilla rạn nứt nghiêm trọng xuất phát từ việc bà Camilla có hành vi ngày càng mất kiểm soát, thất thường khiến thái tử Charles cảm thấy bực bội. Bà can thiệp quá nhiều vào vào những công việc của mỗi thành viên trong gia đình hoàng gia. Hơn nữa, còn có rất nhiều tin đồn về việc bà liên tục có những hành động xét nét con dâu là công nương Kate và là nguyên nhân gây chia rẽ mối quan hệ giữa các nàng dâu hoàng gia: Kate và Meghan. Dù cung điện hoàng gia chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan đến sự việc này nhưng quan sát những sự kiện gần đây có thể thấy, thái tử và bà Camilla không còn xuất hiện cùng nhau như trước.

Có lẽ, những người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu được hết cuộc sống bên trong gia đình họ. Nhưng với một người đàn ông thâm trầm như thái tử, để đến mức quá sức chịu đựng mà ông phải đuổi chính người vợ mình đã từng bất chấp để có được thì cũng đủ biết mọi việc không hề đơn giản như bề nổi của nó.

Khi chứng kiến một thời gian dài cặp đôi can đảm hứng chịu mọi búa rìu dư luận để sống hạnh phúc bên nhau thì người ta cũng đành chúc phúc cho tình yêu ngang trái ấy. Nhưng nỗi đồng cảm chưa được bao lâu thì người hâm mộ lại cảm thấy hả hê khi Camilla có kết cục thế này.

Vậy nên, dù tình yêu có thể không có lỗi nhưng yêu sai cách lại tội lỗi vô cùng. Đó cũng chính là cái kết mà bất cứ kẻ thứ 3 chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nào cũng dễ phải gánh chịu.

(Tổng hợp)

Chia sẻ