Hai người đàn ông trắng án sau khi bị tố hãm hiếp rồi bỏ mặc nạn nhân chết đuối gây bức xúc

Vân Anh,
Chia sẻ

Năm 2008, thi thể của cô bé 15 tuổi được phát hiện trên bờ biển trong tình trạng thâm tím, bị xâm hại, còn hai kẻ gây án nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và mới được tuyên trắng án hôm nay.

Cô Fiona MacKeown vô cùng sốc khi biết hai người đàn ông Ấn Độ đã được xóa toàn bộ án tích trong vụ giết nữ sinh người Anh Scarlett Keeling, con gái cô, năm 2008.

Hung thủ của vụ án là Samsong D’Souza, 36 tuổi, và Placido Carvalho, 47, tuổi, bị cáo buộc đã đánh thuốc mê nạn nhân, sau đó thay nhau hãm hiếp cô rồi bỏ rơi cô gái 15 tuổi trên bờ biển Anjuna, bang Goa, Ấn Độ. Cô gái sau đó bị chết đuối.
 
Vào ngày 23/9 vừa qua, sau 8 năm, cả hai ra hầu tòa tại Tòa án bang Goa ở Panaji. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, cả hai người đàn ông được tuyên trắng án.
 
Scarlett Keeling bị đánh thuốc mê, bị hãm hiếp và chết đuối năm 2008.
 
Tôi đã chờ công lý được thực thi suốt 8 năm qua. Và giờ, kết quả đây” – Cô MacKeown bức xúc. “Có kẻ đã giết con tôi, ngay trên đất nước này. Kẻ đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi thật sự sốc khi không ai bị xử lý”.

Tôi đã nghĩ, công lý sẽ được thực thi, nhưng không. Tôi tin vào tư pháp Ấn Độ, nhưng chính nó khiến tôi thất vọng. Phán quyết này thật rác rưởi và tôi sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao”.

Tại phiên tòa, thẩm phán Vandana Tendulkar nhanh chóng ra phán quyết xóa toàn bộ cáo buộc vào hai người đàn ông vì cho rằng không đủ chứng cứ. Tòa cho rằng, hành vi của hai người chưa đến mức bị coi là giết, không hề dùng vũ lực để xâm hại nạn nhân.


Placido Carvalho, một trong hai bị cáo.


Samson D’Souza tự tin hơn sau khi được xóa án.

Nếu bị kết tội đúng cáo buộc, hai người đàn ông có thể bị kết án tù. Về phía mình, hai bị cáo lúc đầu rất chăm chú lắng nghe. Nhưng khi biết phán quyết, cả hai cười thoải mái rồi nhanh chóng rời khỏi tòa.

Tôi rất hài lòng với phán quyết này. Tòa án làm đúng rồi đấy” – D’Souza nói.

Chúng tôi hài lòng với phán quyết. Các thân chủ của tôi đã mệt mỏi thời gian dài rồi và họ xứng đáng được tự do. Rõ ràng là chẳng có hành vi giết người nào cả. Cơ quan điều tra đã cố ép tội cho thân chủ tôi” – Vị luật sư biện hộ bị cáo nói.


Mẹ nạn nhân vô cùng bức xúc trước phán quyết của tòa.

Năm 2008, cái chết của cô gái Scarlett Keeling, người Anh, sống tại Bideford, Devon, đã gây chấn động thế giới. Cô gái chết đuối ở ngoài bờ biển. Cảnh sát đã nhanh chóng bác bỏ khả năng tai nạn và bắt đầu điều tra. Khám nghiệm tử thi cho thấy Keeling bị đánh thuốc mê, bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, trên cơ thể Keeling có hơn 50 vết thương.

Trước đó, Keeling cùng gia đình đến Ấn Độ trong hành trình 6 tháng. Khi cả nhà bắt đầu đến Karnataka du lịch thì cô gái trẻ Scarlett lại quay lại Goa để tham gia một bữa tiệc, một mình. Đến sáng 18/2/2008, thi thể của Keeling được phát hiện.


Cái chết của Scarlett Keeling đã khiến dư luận thế giới phẫn nộ.

Năm 2010, tòa án bắt đầu xét xử vụ án. Tuy nhiên, sự trì trệ trong việc mở phiên tòa, đồng thời với nhiều lý do khác khiến việc xử diễn ra rất chậm chạp. Ngay cả nhân chứng cũng từ chối đối chất khiến vụ án bị kéo dài.

Theo báo cáo từ cảnh sát, D’Souza và Carvalho đã cho Keeling uống hỗn hợp đồ uống và thuốc mê có cocain. Sau đó, hai kẻ cưỡng hiếp cô gái trẻ rồi bỏ rơi cô ở một vùng nước nông. Khi nước dâng, Keeling bị chết đuối.

Tuy nhiên, sau đó cả hai phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng Keeling đột tử sau khi tự uống nước trên bàn.

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ