Hà Nội: Mất Iphone vì "đánh đu" cả ngày với gái mại dâm

Theo BaoDatViet,
Chia sẻ

Gần một ngày trời hết vào quán ăn cơm lại đi tụ họp với đám bạn của cô gái mới quen, Hải đồng ý vào nhà nghỉ “tâm sự”, mất luôn điện thoại Iphone trị giá 8 triệu đồng.

Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Thị Hiệp, 34 tuổi, trú tại tổ 1, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Hiệp là đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang nay đây mai đó, thi thoảng bán dâm để kiếm tiền.

Khoảng 12h ngày 3/11, sau khi ăn cơm trưa xong, anh Phạm Quang Hải, 23 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, hiện đang làm cho một công ty chuyên xuất khẩu lao động đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, ra ngồi uống nước tại một quán vỉa hè trước cổng công ty. Đang mải xem tờ báo, anh Hải không biết có một cô gái trẻ vào quán, ngồi cạnh từ lúc nào. Cô gái khẽ chào làm Hải phải quay ra nhìn, thấy cô ta dáng người cao ráo, xinh xắn lại ngồi một mình nên anh Hải đã bắt chuyện. Chuyện trò một lúc, cô gái rủ anh Hải đi ăn cơm và mặc dù đã ăn rồi nhưng không muốn bỏ lỡ dịp làm quen với người đẹp nên anh Hải vẫn cùng cô ta vào một quán cơm gần đấy.

Uống hết gần chục chai bia anh được Hiệp "giới thiệu" mình 23 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, mới ra Hà Nội thăm bạn bè được mấy hôm. Bữa cơm đấy, Hiệp trả tiền và trước cử chỉ này của người đẹp, anh Hải không nỡ chối từ khi được mời đi ăn lẩu cùng đám bạn của Hiệp. Khoảng 17h cùng ngày, Hải đèo Hiệp tới khu vực Hạ Đình, quận Thanh Xuân, ăn nhậu với những người bạn của Hiệp sau đó hai người ra Quảng trường Mỹ Đình chơi. Tại đây, Hiệp ngỏ ý muốn vào một nhà nghỉ nào đó để “tâm sự” cho thoải mái vì suốt ngày ở ngoài đường đã mệt mỏi, nán lại ở quảng trường thì quá ồn ào. Không chần chừ, anh Hải liền chở cô gái vào nhà nghỉ An Xuân trên địa bàn thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.


Tại đây, sau khi quan hệ tình dục xong, anh Hải lăn ra ngủ, đến 23h tỉnh dậy, không tìm thấy điện thoại của mình đâu còn cửa phòng nghỉ mở toang. Hỏi Hiệp về chiếc Iphone 3G của mình, Hiệp cho biết đã đưa chiếc điện thoại trên cho bạn trai của mình rồi đi thẳng xuống nhà nghỉ thanh toán tiền phòng. Tuy nhiên khi anh Hải xuống lấy xe máy đi về thì Hiệp chạy tới giằng lấy chìa khóa xe, yêu cầu phải trả cho mình 2 triệu đồng tiền quan hệ tình dục. Biết gặp phải gái làm tiền, không còn cách nào khác, anh Hải đành cắm xe máy cho nhà nghỉ, vay 2 triệu đồng đưa cho Hiệp với điều kiện cô ta phải trả lại chiếc điện thoại cho mình nhưng cô gái này kiên quyết không trả. Trắng trợn hơn, khi anh Hải đề nghị được kiểm tra túi xách của Hiệp mang theo thì cô ta vu vạ lấy 7 triệu đồng trong đó. Trước tình thế trên, anh Hải đành đưa người đẹp mới quen tới Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì giải quyết.

Trước đó, cũng vì ham của lạ mà anh Phùng Văn Thọ, ở thị xã Sơn Tây suýt thì bị lừa mất chiếc xe tiền tỷ. Hôm đó là ngày 17/10, để ra oai với Tạ Thị Thanh Hương, 32 tuổi, quê ở Thường Tín, anh Thọ mượn chiếc Mercedes của anh Công rồi chở Hương vào nhà nghỉ tâm sự. Lợi dụng lúc anh Thọ đang tắm, Hương lấy trộm chìa khóa xe, đưa cho một tên đồng bọn lái chiếc xe Mercedes ra ngoài. Rất may là ngay sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã thu hồi được chiếc xe trên tại một địa điểm cất giấu nhưng hai kẻ lừa đảo trong đó có gái mại dâm tên Hương thì chưa bắt được.

Sau khi tiếp nhận thông tin, rà soát địa bàn, CATX Sơn Tây đã phát hiện địa điểm các đối tượng cất giấu chiếc xe tang vật. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi chiếc xe Mercedes và tiếp tục truy bắt các đối tượng.
Chia sẻ