Hà Nội: Liên tục tiếp nhận bệnh nhân vô danh, Bệnh viện Thanh Nhàn kêu gọi giúp đỡ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Thời gian gần đây Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận nhiều bệnh nhân vô danh, không có người thân, không có người chăm sóc.

Ngày 20/4, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, mới đây Khoa Hồi sức Ngoại có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam giới khoảng 50 tuổi, không rõ địa chỉ và danh tính.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tiếp nhận tin báo từ người dân đưa đến trong tình trạng không tỉnh táo.

Liên tục tiếp nhận bệnh nhân vô danh, BV Thanh Nhàn kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 1.

Bệnh nhân chưa có người thân chăm sóc

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Đến nay đã 1 tuần điều trị, bệnh nhân vẫn chưa nhận thức được nên các bác sĩ chưa khai thác được thông tin về danh tính và nơi thường trú của bệnh nhân.

Với tinh thần tương thân tương ái "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", tấm lòng vàng của quý độc giả là nguồn động viên, hỗ trợ lớn lao đối với bệnh nhân vô danh hiện tại không có người thân, bệnh viện đang tiếp tục cứu chữa tình hình bệnh ngày càng nặng.

Mọi tổ chức, cá nhân hảo tâm có tấm lòng vàng ủng hộ bệnh nhân xin liên hệ: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Thanh Nhàn - số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ths Bùi Thị Hồng, số điện thoại 0912525363.

Khoa Hồi sức Ngoại, điều dưỡng trưởng Nguyễn Văn Hiếu: 098.932.0190.

Hoặc số tài khoản: 1011276288 ngân hàng SHB - Chi nhánh Tây Hà Nội.

Chủ tài khoản: Bệnh viện Thanh Nhàn.

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân vô danh.

Liên tục tiếp nhận bệnh nhân vô danh, BV Thanh Nhàn kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 3.

Bệnh viện Thanh Nhàn nơi tiếp nhận bệnh nhân

Trước đó, ngày 12/4, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, đơn vị đang tìm tung tích cho nam bệnh nhân.

Cụ thể, vào lúc 8h15 phút, ngày 9/4, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi, do Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, có các vết thương ở vùng đầu và hai bàn tay.

Theo Trung tâm cấp cứu 115, trước đó 5 phút, đơn vị này đón bệnh nhân tại khu vực đường vành đai 3 (đoạn đối diện Công viên Yên Sở) trong tình trạng hôn mê sâu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã làm các thủ tục cấp cứu và lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an. Trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một chút tiền.

Chia sẻ