Hà Nội: Khoan giếng được “hố tử thần”

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong lúc tiến hành khoan giếng lấy nước sinh hoạt, nhóm thợ khoan hoảng loạn vì mặt đất rung chuyển nhẹ rồi bị sụt lún xuất hiện “hố tử thần”.

Vào khoảng giữa trưa ngày 22/6, tại khu vực thôn Đại Phu (Liệp Tuyết - Quốc Oai – Hà Nội) đã xảy ra một sự việc hi hữu. 

Theo đó gia đình ông Phí Văn Cần đang cho nhóm thợ khoan giếng lấy nước sinh hoạt thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ và trong chốc lát một “hố tử thần” rộng 3-4 mét.

Hà Nội: Khoan giếng được “hố tử thần” 1
Hiện trường "hố tử thần" xuất hiện khi gia đình ông Cần khoan giếng.

Ông Cần cho biết: “Vị trí mà tôi yêu cầu nhóm thợ khoan giếng sát với tường nhà anh Tạ Văn Dũng thì xảy ra sụt lún. Trong lúc nhóm thợ khoan tiến hành với mũi khoan ở độ sâu 40 mét thì phát hiện mạch nước, nhưng đến khi khoan mũi thứ 3 thì bỗng nhiên xảy ra sự cố trên. Rất may không có thợ khoan nào bị rơi xuống cũng như bị thương tích do sự cố gây nên. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhóm thợ khoan đã hoảng loạn bỏ chạy khỏi khu vực nguy hiểm”.

Hà Nội: Khoan giếng được “hố tử thần” 2

Hà Nội: Khoan giếng được “hố tử thần” 3
Tường nhà anh Dũng bị sụt lún do "hố tử thần" gây nên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, ông Cần đã tiến hành báo cáo sự việc với chính quyền. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng ông Cần đưa 16 xe tải đất, cát  (loại 2,5 tấn) để lấp “hố tử thần”.

Hiện tại, “hố tử thần” đã cơ bản được giải quyết, tuy nhiên cả anh Dũng lẫn ông Cần vẫn lo sợ bởi rất có thể “hố tử thần” tiếp tục xuất hiện lần nữa.
Chia sẻ