UBND tỉnh Bắc Kạn đã thống nhất dừng công tác tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích tại hố "tử thần" trên tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) sau hơn 2 tuần nỗ lực tìm kiếm.
Ngày 7-6, tại tuyến đường Tỉnh lộ 258 đoạn từ Vườn Quốc gia Ba Bể vào bến xuồng khu du lịch hồ Ba Bể (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), xuất hiện một hố sụt lún nguy hiểm ngay giữa mặt đường nhựa.
Dù đã từng đổ gần 200m³ đá hộc xuống hố tử thần với hy vọng ngăn chặn sụt lún, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện toàn bộ số đá đã biến mất chỉ sau một đêm.
"Hố tử thần" trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Sau 1 tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân rơi xuống "hố tử thần", trong khi nước tại hố dâng trở lại gây khó khăn cho công tác cứu nạn.
Những ngày vừa qua, người thân và bạn bè của anh P. ngày đêm túc trực tại hiện trường, khắc khoải hy vọng, ngóng trông tin tức về nạn nhân bị rơi xuống "hố tử thần". Tuy nhiên, sau hơn 4 ngày, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
Khoảng 21h, tối 26/5, trên địa bàn xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi cả người và xe bất ngờ lao xuống hố "tử thần" nằm giữa dải phân cách thuộc Quốc lộ 3B.