Hà Nội: Choáng trước cảnh "người nhện" leo tường bán đồ ăn vặt cho học sinh cấp 3

Lê Bảo,
Chia sẻ

Có mặt tại trường THPT Phan Đình Phùng trên phố Cửa Bắc (Hà Nội), chúng tôi không khỏi "choáng" trước cảnh buôn bán có một không hai, người bán thì leo trèo như người nhện, còn người mua thì hò nhau mua đồ ăn như ong vỡ trận.

Cách đây ít ngày, những hình ảnh về việc bán đồ ăn sáng, đồ ăn vặt cho học sinh của một ngôi trường tại Hà Nội khiến không ít người ngạc nhiên.

Theo đó, hình ảnh người bán đồ ăn sáng, quà vặt phải bắc ghế, thang trèo lên hàng rào cọc sắt nhọn hoắt tuồn đồ ăn vào bên trong trường giống như tiếp tế đồ ăn thời bao cấp. Còn bên trong, hàng chục học sinh đều háo hức nhận đồ ăn từ bên ngoài rồi nhanh chóng đưa tiền ra ngoài cho người bán hàng. 

ăn sáng
Những hình ảnh về các học sinh THPT mua đồ ăn sáng.

Nhân vật đăng những bức ảnh lên mạng xã hội với thông báo "Khi trường em ăn sáng" đã nhận được rất nhiều bình luận cũng như những ý kiến xung quanh sự việc. Nhiều ý kiến khen chê hoặc thậm chí những cựu học sinh còn lưu luyến những kỷ niệm này khi còn ngồi trên ghế nhà trường và xem đó là một trong những "đặc sản" thời còn đi học cấp 3.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được đăng tải và lan truyền rộng rãi, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết bức ảnh đó chụp tại trường THPT Phan Đình Phùng trên phố Cửa Bắc, Hà Nội.

ăn sáng
Người phụ nữ này bắc ghế leo lên hàng rào có khoét một lỗ thủng để tiện cho việc "tiếp tế" cho các học sinh.

Theo đó ghi nhận, khi tiếng trống báo hiệu tiết 1 của buổi sáng kết thúc cũng là lúc có hàng chục học sinh cùng nhào ra khu vực tường rào (cạnh phòng bảo vệ). Lập tức những người bán hàng phía bên ngoài cũng mang ghế gỗ nhiều tầng để trèo lên hàng rào sắt nhọn hoắt cùng với nhiều mặt hàng để "tiếp tế" cho học sinh như: Bánh mì, xôi, nước ngọt, kẹo cao su...

Chị H. người bán hàng thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên liền cười nói: "Học sinh trường này không được ra ngoài, sáng ra nhiều học sinh không kịp ăn sáng nên đành nhịn đói qua tiết 1 mới mua đồ ăn sáng, nhu cầu các em thì nhiều, hơn nữa bán được hàng nên đành phải lựa chọn cách bán hàng như thế này thôi".

ăn sáng
Mỗi người một mặt hàng cung ứng cho học sinh nên chiếc ghế gỗ này được xem là vật khá hữu ích.

Khi chúng tôi đề cập đến sự nguy hiểm thì chị H. và anh TH. cùng cho hay: "Trèo mãi rồi cũng thành quen nên không vấn đề gì hết, hơn nữa việc bán hàng như thế này theo chúng tôi là chính đáng bởi dù sao cũng giúp học sinh bớt đói để tiếp tục học đến trưa mới về".

Mỗi chiếc bánh mì trứng, xúc xích, pa-tê giá từ 10 - 20 ngàn đồng, xôi từ 10 - 15 ngàn đồng, các loại nước ngọt giá từ 7-15 ngàn đồng... tính trung bình mỗi buổi sáng những người bán hàng cũng thu về vài trăm ngàn đồng. Trao đổi với chúng tôi, chị H. lại vui vẻ kể: "Bánh mì với xôi là những mặt hàng bán chạy nhất tại đây bởi đó là những đồ ăn mà học sinh hay sử dụng vào buổi sáng nhất".

Trong khi đó, một học sinh đang theo học khối 11 của trường THPT này cho biết: "Buổi sáng nhiều hôm em dậy muộn nên trên đường không kịp mua đồ ăn sáng, khi trống đánh vào tiết học đầu tiên bụng đã thấy đói lắm rồi. Và đây là tình trạng chung của rất nhiều bạn trong lớp cũng như ở trường nên việc trống điểm xong tiết 1 chúng em thường ra khu vực này để mua đồ ăn sáng".

ăn sáng
Một thanh niên đang tiếp tế nước ngọt cho học sinh.

"Chuyện này xảy ra lâu rồi chứ không phải nay mới có và chúng em xem đây là chuyện bình thường chứ không có gì to tát cả. Đói thì ăn, khát thì uống nên phải mua đồ ăn sáng chứ chúng em mà nhịn đói đến tiết 5 chắc không chịu được đâu", V.H chia sẻ.

Theo một số học sinh tiết lộ thì việc mua đồ ăn cũng không quá khó, chỉ cần xin số điện thoại những người bán phía bên ngoài, cần mua cái gì cứ gọi điện ra ngoài là có thể mua được.

Tuy nhiên, nhiều học sinh khác cũng cho rằng, các bạn trong trường nên chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi đến trường chứ không nên để tình trạng này gây mất trật tự bên ngoài cũng như bên trong trường học. Hình ảnh leo tường bán đồ ăn cho HS là một hình ảnh không đẹp chút nào ở khuôn viên một ngôi trường. Và hơn thế nữa, chất lượng những đồ ăn sáng như trên liệu có đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm hay không?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Quyết – Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết: “Phía nhà trường đã nắm được thông tin, thực tế, trong khuôn viên trường có căn tin riêng dành cho học sinh, việc bên ngoài “tiếp tế” đồ ăn vào trong khuôn viên trường như vậy có thể là do căn tin không có những món ăn mà học sinh muốn. Nhà trường cũng không thể nào kiểm soát được phạm vi bên ngoài trường, có thể lực lượng chức năng chưa hoặc không làm triệt để. Việc bên ngoài bắc ghế đưa đồ ăn vào trường thật sự ảnh hưởng tới thẩm mỹ quan đô thị, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng khó mà kiểm soát; nhà trường chỉ giáo dục, vận động, và sẽ có những biện pháp xiết chặt hơn trong thời gian tới”.

Chia sẻ