Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra

Đinh Hương,
Chia sẻ

Căn bệnh quái lạ đã hủy hoại sự tự tin và cuộc sống bình thường của cô.

Tuổi dậy thì thường mang đến nhiều sự thay đổi, có thể làm cho nhiều người chúng ta đôi khi cảm thấy thật khó để chấp nhận. Mỗi người đều sẽ có những trải nghiệm khác nhau trong giai đoạn này và sẽ rất nhanh chóng để vượt qua. Tuy nhiên, một người phụ nữ ở Louisiana, chị Pamela Ichard, lại không may mắn có một tuổi dậy thì quá kinh khủng đến mức nó ảnh hưởng đến cuộc sống và con người của Pamela trong suốt hơn 3 thập kỷ tiếp theo.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 1.

Mọi điều kinh khủng xuất hiện khi Pamela bước sang tuổi 15. Cũng như nhiều cô cậu tuổi teen khác, Pamela bắt đầu nổi mụn, nhưng tình trạng mụn của cô thì rất tệ và sau đó là da Pamela bắt đầu sần sùi, xuống cấp trầm trọng.

“Những cục u trên mặt tôi trở thành màu đỏ và tím, đôi khi da cũng bị bong ra từ đó”, Pamela đau đớn tâm sự.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 2.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 3.

Cho đến khi đứa con thứ 2 chào đời, Pamela nhận thấy mũi của mình bỗng dưng thay đổi hình dạng, sưng tấy và xù xì một cách đáng sợ. Kể từ khi ấy, chiếc mũi của cô cứ tiếp tục phát triển không dừng lại.

Pamela đau khổ vì khuôn mặt biến dạng đã tìm mọi cách chữa trị, từ thuốc men cho đến dùng laser nhưng lại làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 4.

“Tôi đã đến rất nhiều bác sĩ khác nhau nhưng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với chiếc mũi của tôi. Mỗi lần nhìn mình trong gương tôi đều cảm thấy sợ hãi vì sẽ có gì đó biến đổi trên khuôn mặt mình. Mũi của tôi trở nên quá to khiến cho tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi thậm chí không dám ra khỏi nhà và luôn gặp tình trạng lo lắng sợ hãi”, Pamela nói.

Sau nhiều năm sống chìm đắm trong sự tự ti và đau khổ, Pamela đánh liều liên hệ với một chương trình truyền hình mang tên The Doctors với hy vọng những bác sĩ ở đây sẽ giúp được mình.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 5.

Ở độ tuổi 46, Pamela cuối cùng cũng đã biết được căn bệnh bấy lâu nay hành hạ mình là gì. Bác sĩ da liễu Sonia Batra xác định Pamela mắc phải bệnh rosacea, một bệnh về da khá phổ biến, làm cho da trở nên đỏ ở các vùng mũi, cằm, má và trán và có thể xuất hiện những mụn đỏ hay mụn mủ. Hơn thế nữa, chính căn bệnh rosacea này làm cho Pamela gặp phải tình trạng mũi phì đại gọi là bệnh mũi sư tử (rhinophyma).

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 6.

Nguyên nhân gây bệnh rosacea hiện nay vẫn còn chưa thể xác định được. Trong chương trình truyền hình, bác sĩ Sonia cho hay: “Rất hiếm khi có trường hợp trẻ như Pamela đã phát triển bệnh mũi sư tử, và đặc biệt hiếm có ở phụ nữ”.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 7.

Bác sĩ cũng cho biết thêm: “Điều khó chịu nhất là không có thuốc chữa cũng không có một giải pháp nhanh chóng nào giúp loại bỏ được căn bệnh này”.

Tuy vậy, cùng với sự tiến bộ của ngành thẩm mỹ cộng với tay nghề cao của bác sĩ, Pamela như được tái sinh một cuộc đời mới sau một loạt ca thẩm mỹ như sửa mũi, cà láng và căng da mặt, tiêm filler. Pamela còn bắt đầu sử dụng các loại thuốc để làm khô các tuyến dầu và giúp thu gọn lỗ chân lông.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 8.

Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, thật khó có thể nhận ra được hình ảnh trước và sau của Pamela là cùng một người.

“Tôi thật sự rất phấn khích trước diện mạo mới của mình. Tôi sẽ không còn xấu hổ đến độ dùng tóc che bớt mặt lại nữa. Đây là một khởi đầu mới thật tuyệt vời”, Pamela cười rạng rỡ hạnh phúc chia sẻ.

Gương mặt cô gái biến đổi đáng sợ từ tuổi dậy thì, cho đến khi sinh con thứ 2 thì không còn ai nhận ra - Ảnh 9.

Bác sĩ da liễu Ann Zedlitz, người trực tiếp phẫu thuật cho Pamela cho biết, căn bệnh mũi sư tử không nguy hiểm nhưng nó gây ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ cũng như làm cho người bệnh mất đi tự tin trong cuộc sống. Trong trường hợp đó, giải pháp tốt nhất là những bệnh nhân này nên tìm đến một bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề cao để giúp chỉnh hình lại chiếc mũi cho mình.

(Nguồn: The Doctors, People)

Chia sẻ