“Bà lão tuổi 22": Muốn một lần xinh đẹp cho mẹ ngắm, phẫu thuật thẩm mỹ xong thì mẹ qua đời

A.D,
Chia sẻ

May mắn có được cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình nhưng “cô gái 22 tuổi trong ngoại hình bà lão 80” Nguyễn Thị Như lại không ngờ mình không còn cơ hội gặp mẹ lần cuối trước khi bà mất.

Mang trong mình căn bệnh lão hóa nhi hiếm gặp ngay từ lúc 4 tháng tuổi, tuổi thơ của cô gái Nguyễn Thị Như là những tháng ngày buồn tủi bởi sự xa lánh, dè bỉu từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô gái với thân hình nhỏ bé nhưng nghị lực phi thường chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào cuộc sống. Thương bố mẹ vất vả, từ nhỏ Như luôn ý thức học hành chăm chỉ để sau này có thể tìm được việc làm tốt, chăm lo cho gia đình. Trớ trêu thay, dù ra trường với tấm bằng đại học loại khá nhưng Như luôn gặp khó khăn khi xin việc bởi rào cản ngoại hình.

Không từ bỏ hy vọng, Như mạnh dạn đăng kí tham gia cuộc thi do một bệnh viện thẩm mỹ lớn tại TP. HCM tổ chức nhằm tìm kiếm cơ hội được thay đổi ngoại hình để sống đúng với tuổi thật của mình. May mắn mỉm cười với cô gái trẻ khi vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để nhận giải nhì của chương trình, một suất phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Tuy nhiên, Như không ngờ rằng lúc mình tìm được diện mạo mới cũng là lúc mẹ đã ra đi mãi mãi, không kịp nhìn thấy con gái trở nên xinh đẹp như bà hằng mong ước.

“Bà lão tuổi 22: Muốn một lần xinh đẹp cho mẹ ngắm, phẫu thuật thẩm mỹ xong thì mẹ qua đời - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Như mạnh dạn tham gia cuộc thi do bệnh viện thẩm mỹ tổ chức để có cơ hội được cải thiện ngoại hình

Bác của Như cho biết: “Lúc mẹ Như mất, cả nhà không ai dám báo cho con bé biết vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó khi đang phẫu thuật. Bình thường, Như rất thương mẹ nên nếu biết mẹ mất chắc chắn nó sẽ rất suy sụp”

Riêng đối với Như, sau khi phẫu thuật thành công, những tưởng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất lại hóa ra là lúc đau buồn nhất trong cuộc đời. Như chia sẻ trong nước mắt:

“Trước khi mẹ mất khoảng 1 tháng, Như không được gặp bà. Đó hối tiếc lớn nhất của cuộc đời mình. Mẹ là động lực lớn nhất để mình cố gắng. Mất mẹ thì dù có xinh đẹp cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả”

“Bà lão tuổi 22: Muốn một lần xinh đẹp cho mẹ ngắm, phẫu thuật thẩm mỹ xong thì mẹ qua đời - Ảnh 3.

Mặc dù thực hiện được ước mơ 1 lần sống đúng với tuổi nhưng Nguyễn Thị Như lại không ngờ mình không còn cơ hội gặp mẹ lần cuối

Tuy nhiên, với bản tính mạnh mẽ, Như đã kiên cường vượt qua nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình để tiếp tục sống thật tốt, chăm sóc cho gia đình.Trải qua một biến cố lớn, cô gái trẻ dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ:

“Là con gái ai cũng mong muốn mình có được một gia đình nhỏ. Nhưng có thể sẽ không có ai đủ bao dung và rộng lượng để chấp nhận được hoàn cảnh của mình. Nhưng điều đó cũng không sao cả. Như sẽ cố gắng sống vì bản thân mình và vì những người thân yêu”.

Riêng về chuyện không được gặp mẹ lần cuối trước khi bà mất, Như cũng dần nguôi ngoai và không còn tự trách nữa. Như cho rằng được phẫu thuật thẩm không chỉ là một điều may mắn mà đó còn là cơ duyên của cuộc đời mình. Dù không thể duy trì được ngoại hình tươi trẻ mãi mãi nhưng chí ít Như đã có được khoảng thời gian được sống đúng với tuổi thật của mình. “Nếu mẹ còn sống chắc chắn bà cũng rất vui khi thấy con gái trở nên xinh đẹp và sống hạnh phúc hơn” - Như tâm sự.

Có thể thấy, Nguyễn Thị Như không chỉ là một cô gái can đảm mà còn rất lạc quan trong cuộc sống. Những khó khăn, biến cố trong cuộc đời chỉ có thể làm cho cô sinh viên Phú Yên thêm mạnh mẽ và trưởng thành hơn chứ không thể bị đánh bại. Mong rằng với nghị lực và sự phấn đầu không ngừng nghỉ, Như sẽ sớm tìm được công việc tốt và sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Chia sẻ