Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng

Thu Hương,
Chia sẻ

Qua hai lần dang dở với tận cùng đau khổ, cô gái Quảng Ninh đã tìm được một chỗ dựa cho mình và con gái. Người cô lựa chọn là một chàng trai Anh yêu thương cô hết mực.

Lên xe hoa lần đầu từ năm 17 tuổi, Bùi Thúy Nga (31 tuổi, Quảng Ninh) đã từng nếm chịu nhiều đau khổ bởi quyết định bồng bột, vội vàng của mình. 19 tuổi, cô bế con rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập. Bà mẹ đơn thân từng làm mọi công việc để kiếm tiền nuôi con, nhưng vì thấy quá khó khăn nên cô quyết định đi Hàn Quốc với mong muốn sẽ tìm được cơ hội đổi đời.

Năm 2012, Nga lấy một người chồng Hàn qua mai mối, nhưng cuộc sống mới ở nơi xa lạ chẳng khiến mọi việc tươi sáng hơn. Chồng Nga rất hiền nhưng có tật rượu chè, mỗi khi lên cơn say, anh ta lại dọa đuổi cô về nước, tuy hàng tháng vẫn cho Nga tiền nuôi con nhưng nhất quyết không đồng ý để cô đem con gái riêng qua đó. Cuộc sống ngày thêm tăm tối khiến Nga quyết định ly hôn sau 1 năm. Cô chuyển ra ngoài và ở chung với một người đồng hương. Chính người này đã giới thiệu cho Nga đến làm việc phục vụ tại một quán pub nhỏ để cô có tiền mưu sinh.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 1.

Nga và hai cô con gái xinh xắn.

Làm việc tại đây được 7 tháng, Nga gặp Simon Menzes Taylor (49 tuổi, Anh Quốc) tại Hàn Quốc khi anh đang làm cho một công ty đóng tàu tại đây. Một lần, Simon tới quán pub nơi Nga làm việc cùng vài người bạn thân của anh. Lần đầu tiên trông thấy cô, anh chỉ ngồi ở xa ngắm nhìn mà không dám bắt chuyện. Ngày thứ hai và thứ ba, anh lại đến và mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Ngày thứ tư, cơ hội tới khi Nga mang đồ uống đến bàn Simon đang ngồi, anh lập tức bắt chuyện và làm quen.

Lúc đó, ai cũng nghĩ Nga là một cô gái Philippines vì cô có nước da ngăm đen và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn khá ổn. Khi giới thiệu mình là người Việt Nam, Simon tỏ ra rất ngạc nhiên và ấn tượng bởi Nga là người Việt đầu tiên mà anh biết từ trước đến nay. Từ đó, ngày nào anh cũng qua quán pub nơi Nga làm việc, lấy cớ ăn uống nhưng mục đích là để gặp cô thường xuyên hơn.

Sau 5 ngày, Simon phải rời thành phố Nga đang ở để về Anh 1 tháng. Trước lúc ra sân bay, anh có mời Nga đi ăn trưa thay lời tạm biệt. Anh cũng bộc bạch rằng mình không muốn rời Hàn Quốc một chút nào. Suốt 1 tháng xa Nga, Simon luôn giữ liên lạc thường xuyên. Nhờ những cuộc trò chuyện đều đặn mỗi ngày, Nga biết nhiều hơn về anh. Simon hơn cô 19 tuổi, đã có một cuộc hôn nhân thất bại sau 20 năm chung sống với vợ cũ, anh đã vô cùng đau khổ bởi cô ấy phản bội anh. Nga cũng nhận ra anh rất hiền lành, thật thà, luôn quan tâm tới cô và con gái riêng của mình bằng tình cảm chân thành không giấu giếm.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 2.

Nga và Simon đã ở bên nhau 3 năm.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 3.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 4.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 5.

Bộ ảnh cưới của hai người nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người.

Cảm động nhất là lần sinh nhật của con gái Nga năm đó, Simon đã bí mật đặt vé cho cô về nước dự sinh nhật con gái, bởi theo lời anh nói thì nếu con có mẹ ở bên trong ngày quan trọng đó thì rất tuyệt vời. Đến sát ngày thì Simon mới nói điều đó cho Nga biết. Mặc dù vì bận công việc không thể về được nhưng trong tâm trí cô lúc này đã có một sự biết ơn Simon sâu sắc bởi anh luôn cố gắng để khiến cô hạnh phúc.

Sau 1 tháng, Simon trở về Hàn Quốc, Nga cũng nhận lời yêu của anh sau những gì anh đã thể hiện cho cô thấy. Nơi làm việc của hai người xa nhau, mỗi cuối tuần Nga lại đi taxi quãng đường 500 km để thăm người yêu. Đi lại được 2 tháng, Simon ngỏ ý muốn Nga chuyển về sống cùng mình trong căn hộ công ty cấp. Vì thấy tình cảm của anh nghiêm túc, Nga nhận lời.

"Simon không phải là người có nhiều tiền, bởi sau khi ly hôn vợ cũ anh phải ra khỏi nhà tay trắng, chưa kể số nợ lớn trong thẻ tín dụng bởi cô ấy ở nhà tiêu xài. Cùng khoản nợ là thuế cứ tăng dần lên bởi anh chưa có khả năng thanh toán. Bọn mình đến với nhau khi cùng tay trắng và đau khổ, cùng bắt đầu lại từ đầu. Anh không nhiều tiền nhưng khi ở bên anh ấy, mình cảm giác được bao bọc. Ở bên anh, mình thấy tin tưởng và bình yên, ấm áp, giống như mình là cả thể giới của anh ấy vậy", Nga tâm sự.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 6.

Hai người vừa tổ chức đám cưới vào cuối tháng 7 vừa qua.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 7.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 8.

Sắp tới, họ sẽ lên đường sang Anh định cư.

Những ngày sau đó cũng là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc của hai người. Tháng 5/2014, lần đầu tiên Simon theo Nga về Việt Nam thăm gia đình người yêu. Mọi người đều rất quý mến anh bởi tính gần gũi, thân thiện, đặc biệt là rất quan tâm tới con gái riêng của Nga. Hai người cũng đã đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam bởi Nga rất muốn giới thiệu tới anh về quê hương mình.

Vài tháng sau, Nga có bầu. Nhận được tin vui, Simon hạnh phúc vỡ òa, gọi điện thoại về Anh và khoe với tất cả người thân của mình. Thấy Nga mang thai mệt mỏi, Simon quan tâm chăm sóc anh từng li từng tí, anh lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu tốt nhất, tẩm bổ cho cô mọi thứ để hai mẹ con cùng khỏe mạnh. Ngày Nga sinh con, anh hồi hộp đứng cạnh giường sinh nắm chặt tay cô, cùng chứng kiến cảnh con gái chào đời, tự tay cắt cuống rốn. Nga không thể quên cảnh anh nâng niu bế con lên và khóc vì cảm động. Simon về Việt Nam suốt 1 tháng để chăm sóc hai mẹ con, không ngại thức đêm thay bỉm, pha sữa cho con, mát-xa chân tay cho cô dễ ngủ.

Sau hơn 3 năm chung sống, Simon mang tới cho Nga nhiều nụ cười, niềm vui, hạnh phúc và cả sự hãnh diện. Anh đã cầu hôn cô vài lần khi cả hai cùng nhau đi du lịch, cho tới khi bé gái Ruby đã hơn 2 tuổi thì họ mới quyết định làm đám cưới. Ngày cưới, Nga trẻ trung và hồi hộp chẳng khác gì một cô gái lần đầu lên xe hoa. Hai người đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc, từ gia đình, họ hàng cho tới những người lạ chỉ biết họ qua câu chuyện dài của hai người. Sắp tới, Nga và hai con gái sẽ theo chồng sang Anh định cư, một cuộc sống hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt. Nga vui bởi hạnh phúc là có thực và mọi khổ đau cuối cùng đã qua rồi.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 10.

Giữa tận cùng đau khổ, cô gái hai lần đổ vỡ tìm lại hạnh phúc bên chàng Tây nâng niu cô như trứng mỏng - Ảnh 11.

Hai người đang tận hưởng hạnh phúc ấm áp bên gia đình nhỏ.

Chia sẻ