Cô gái Việt bị soái ca Tây "đọc vị" ngay lần đầu gặp mặt và tán đổ bằng chiêu thức "siêu lầy lội"

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Người ta thường nói khi đi tán gái thì: "Đẹp trai không bằng chai mặt". Thế nên một anh chàng hội tụ đủ cả hai yếu tố đó như Ezra đã khiến cô gái xinh đẹp Huyền Thương không biết phải từ chối thế nào!

Huyền Thương (kinh doanh tự do) và ông xã Ezra (giáo viên tiếng Anh) đã kết hôn được gần 1 năm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cặp đôi quen biết nhau trong hoàn cảnh không hề lãng mạn hay đậm chất ngôn tình mà đơn giản là qua một ứng dụng giúp kết nối, tìm kiếm bạn bè. 

Thời điểm quen nhau, Thương đang là chủ tiệm cà phê ở Hà Nội. Ezra nhắn tin cho cô, ướm hỏi liệu anh có thể qua thăm quán và thăm luôn... cô chủ quán hay không. "Khi ấy mình cũng chảnh lắm, chỉ trả lời đại khái kiểu "cứ qua nếu anh muốn", Thương nhớ lại.

Và chàng trai người Anh qua thăm cô thật. Ấn tượng đầu tiên của Thương về Ezra là một "soái ca" có khuôn mặt điển trai nhưng vóc dáng hơi nhỏ con so với tưởng tượng của cô. Điều quan trọng nhất là anh chàng quá trẻ trong khi bản thân Thương từ trước đến nay vẫn luôn hướng tới mẫu đàn ông chín chắn, trưởng thành.

Cô gái Việt bị soái ca Tây đọc vị ngay lần đầu gặp mặt và tán đổ bằng chiêu thức siêu lầy lội - Ảnh 1.

Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng kết bạn, hẹn hò.

Ngay lần gặp đầu tiên ấy, cô gái Việt đã thẳng thắn chia sẻ hình mẫu lý tưởng của mình cũng như quan điểm của cô về tình yêu, hôn nhân. Kết quả là Ezra không những không chịu từ bỏ mà tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng: "Em lạnh lùng vì đã từng tổn thương nhiều, nhưng anh sẽ chạm được đến trái tim em".

Thương chỉ coi đó như một lời tán tỉnh vu vơ, không đáng lưu tâm nên trả lời gọn lỏn: "Good luck!". Thậm chí hôm đó trò chuyện với anh cô còn tỏ rõ sự thờ ơ, không thiện chí bằng thái độ lơ đãng, chỉ chăm chú nghịch điện thoại. Thương không hề nghĩ tới việc người đàn ông trước mặt sau này sẽ trở thành chồng mình, nhưng Ezra đối với cô lại cực kỳ chân thành, kiên nhẫn.

Cô gái Việt bị soái ca Tây đọc vị ngay lần đầu gặp mặt và tán đổ bằng chiêu thức siêu lầy lội - Ảnh 2.

"Soái ca" người Anh chủ động theo đuổi Huyền Thương.

Sau lần gặp đầu tiên tại quán cà phê của Huyền Thương, những ngày sau đó, ngày nào Ezra cũng xuất hiện, giúp cô phục vụ tại quán từ 8h sáng đến 11h đêm. Thời điểm đó anh đang trong giai đoạn chờ ổn định công việc (Ezra đến Việt Nam theo lời mời tìm kiếm chuyên gia của trung tâm Anh ngữ) nên không quá bận, cứ mặc sức "cưa cẩm" cô chủ.

Có thời gian tiếp xúc với Ezra nhiều hơn, Thương dần nhận ra ngoài... đẹp trai thì anh còn có những ưu điểm khác như vui tính, hòa đồng, lối sống giản dị. Là người nước ngoài, tiếng Việt không thạo nhưng đến quán phụ giúp Huyền Thương, anh ăn trưa cùng mọi người rất tự nhiên, thoải mái. 

Chính sự kiên trì và chân thành đó đã khiến Thương rung rinh. Tình cảm anh dành cho cô tăng dần lên mỗi ngày. Mãi đến sau này khi đã thành vợ thành chồng, Ezra mới thú nhận rằng ngày đó Thương "cứng" quá, khiến anh thỉnh thoảng cũng thấy nản và muốn bỏ cuộc.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, kính râm, râu, cây, ngoài trời và cận cảnh

Mối quan hệ giữa Huyền Thương và Ezra cũng có những mâu thuẫn, bất đồng giống như bất kỳ cặp đôi nào khác. Tư tưởng, văn hóa, ngôn ngữ,... khác nhau khiến cả hai không ít lần cãi vã. Tuy nhiên sau cùng, họ đều đồng tình rằng yêu nhau thì phải thông cảm và tìm cách dung hòa thì mới chung sống được lâu dài.

Trong cuộc sống lứa đôi, Ezra thể hiện mình là một người chồng vừa hài hước vừa lãng mạn. Bên cạnh những lần hái hoa tặng vợ hay cố gắng nói những lời tiếng Việt ngọt ngào, anh cũng rất thích bày trò trêu vợ, như áp chiếc cốc thủy tinh vào mắt làm ống nhòm. Qua mắt anh khi đó, hình dạng vợ trở nên méo mó, xấu xí. Những trò quậy phá của Ezra cũng khiến Huyền Thương bực mình nhưng số lần bực mình rất ít. Ở bên anh, tâm tư cô vui vẻ, thoải mái vô cùng.

Cô gái Việt bị soái ca Tây đọc vị ngay lần đầu gặp mặt và tán đổ bằng chiêu thức siêu lầy lội - Ảnh 3.

Hai bình hoa xinh xắn Ezra hái tặng Huyền Thương.

"Cái 'được' lớn nhất của mình khi lấy anh là tinh thần thoải mái, cộng với vợ chồng hợp nhau trong khoản ăn uống nên sau gần 1 năm chung sống, mình đã tăng... 10kg!", Thương "kể khổ".

Cuộc sống hiện tại khiến Huyền Thương tương đối hài lòng bởi Ezra yêu thương và đối xử với cô rất tốt. Bên cạnh đó, lấy chồng người nước ngoài nhưng hiện tại hai vợ chồng vẫn sống ở Việt Nam nên cô rất vui, bởi như vậy nghĩa là vẫn được ở gần chăm sóc cho bố mẹ.

Dự định tương lai của cả hai là trong năm tới sẽ sinh em bé. Những chuyện xa hơn vợ chồng Thương chưa tính đến, bởi theo cô thì có nghĩ nhiều cũng không tính hết được. Hai vợ chồng tính cách đều vui vẻ, lạc quan nên càng không băn khoăn nhiều về những điều chưa xảy ra.

Cô gái Việt bị soái ca Tây đọc vị ngay lần đầu gặp mặt và tán đổ bằng chiêu thức siêu lầy lội - Ảnh 4.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, Huyền Thương lại thấy chuyện nên duyên vợ chồng với một anh Tây nhờ ứng dụng kết bạn, hẹn hò quả thật thú vị. Trước kia từng có nhiều người khuyên cô rằng đó không phải nơi để tìm kiếm tình yêu đích thực hay chân thành. Thương lúc đó tham gia vì một người bạn khuyên "dùng đi cho cuộc sống đỡ nhàm chán" chứ không đặt nặng điều gì. Tuy nhiên bản thân cô luôn nghĩ chẳng có gì là không thể, thậm chí những thứ người khác càng cho là không thể thì lại càng dễ xảy ra những điều bất ngờ. Và mối tình ngọt ngào cùng cuộc hôn nhân đầy ắp tiếng cười với Ezra đã chứng minh suy nghĩ của Huyền Thương là đúng. 

Thương đôi lúc cũng tự hỏi nếu ngày ấy Ezra không kiên nhẫn theo đuổi cô đến cùng thì liệu bây giờ cả hai có thành vợ thành chồng hay không. Quả thực, duyên số là một đằng, song sự cố gắng của con người ta vẫn là điều quan trọng nhất. 

Ảnh: NVCC

Chia sẻ