Tôi không có con, nên coi con riêng của chồng như con đẻ, muốn dạy dỗ, nuôi nấng con nên người, thế nhưng nhiều khi hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói "mẹ ghẻ, con chồng".
Tôi đã qua một lần đò và có con gái riêng. Người yêu hiện tại muốn sau khi cưới, tôi sẽ để con gái cho bố mẹ đẻ chăm sóc, rồi về sống chung với bố mẹ chồng.
Tôi khóc ngon lành khi đón con ở cổng trường, nó đã nói “con chào mẹ”. Chỉ một câu nói thế thôi mà tôi cứ tưởng không bao giờ mình có được từ con, vì bao lâu nay nó chỉ gọi tôi là cô, nó nói chỉ có duy nhất một mẹ đã khuất mà thôi.
Sau bữa tiệc sinh nhật con gái, anh V. và vợ sắp cưới bị vợ cũ cùng nhóm người lạ hành hung.
Phương Trinh trải lòng về việc nuôi dạy và chăm sóc con gái, bật mí "bí quyết" giữ gìn mối quan hệ văn minh với nhà chồng cũ sau ly hôn.
Tôi không thể làm theo yêu cầu của anh được.
Tôi hoang mang khi biết mình lại lấy nhầm chồng.
Tôi thực sự suy sụp vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đã nghĩ mình đúng nên có quyền chửi bới chồng, nhưng sau khi anh giải thích lý do làm việc nhạy cảm đó thì tôi bỗng ôm mặt khóc tu tu...
Con bé mỉm cười mà tôi không cầm được nước mắt phải bật khóc khiến nó cuống lên.