Mặc dù lên kế hoạch hoàn hảo cho vụ giết người cướp tài sản, song lời khai man của nghi can Nguyễn Thành Thông hòng che giấu hành vi phạm tội của bạn gái đã không qua mặt được cán bộ điều tra.
Khi bị công an bắt giữ, nghi can khai lý do dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong do mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.
Ngày 1-12, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (SN 1989, ngụ TP HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1980, quê Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1954, mẹ ruột Hà).
Thi thể một người đàn ông nghi có dấu hiệu bị sát hại đã được người dân phát hiện sâu bên trong một rừng cao su. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng.
Hai chiếc xe đã đưa 4 nữ bị can vào ngôi nhà số 90 để thực nghiệm hiện trường vụ án "giết người, đổ bê tông" gây chấn động dư luận.
Sau khi vào gọi nhiều lần nhưng không nghe thấy ai trả lời, một hồi sau nam thanh niên mở cửa sổ thì tá hỏa phát hiện người chồng treo cổ lơ lửng, người vợ và con gái tử vong dưới nền nhà.
Theo lời người nhà nạn nhân, ngoài 3 người tử vong trong phòng trọ thì hai vợ chồng anh Cường còn có một cô con gái học cấp 1. Bé gái đã được gửi cho họ hàng ở ngoài Bắc nên may mắn thoát chết.
Vụ việc được phát hiện vào sáng 27/5 khiến người dân tại khu vực đường tàu, thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bàng hoàng. Trong số 3 nạn nhân có một phụ nữ sắp sinh và người con 4 tuổi.
Qua lời khai mới nhất của nghi can vụ "giết người đổ bê tông" gây rúng động dư luận ở Bình Dương đã dần dần hé lộ thêm lý do sát hại nạn nhân Thành.
Theo em trai nạn nhân Linh thì cách đây 1 tháng, vợ ông gọi điện cho Hoa thì chỉ nhận được câu trả lời rằng ông Linh "đã đi sai đường".