Bình Dương: Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gây rúng động dư luận

Minh Khôi,
Chia sẻ

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, tại Bình Dương đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng khiến nhiều người tử vong gây rúng động dư luận. Mới nhất, thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng và con gái 4 tuổi đã một lần nữa khiến người dân hoang mang.

Chỉ trong một đêm, 2 vụ án mạng xảy ra khiến 2 người tử vong

Vào khuya ngày 5/5, tại phường An Phú (thị xã Thuận An) đã xảy ra một vụ án mạng ở ngay quán cà phê. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Quốc Thu (31 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Bình Dương: Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Căn nhà nơi Nguyễn Quốc Thu nhậu và xảy án mạng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22h ngày 5/5 anh Thu cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở quán cà phê võng này.

Trong lúc đang uống thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã rồi xô xát. Anh Thu bị bạn nhậu dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, người dân nhanh chóng đưa anh Thu đi bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong còn hung thủ thì bỏ trốn.

Trước đó, đêm ngày 5/5 tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An cũng xảy ra vụ việc đánh nhau tại nhà trọ. 

Hậu quả khiến nạn nhân tên Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) tử vong. Hiện công an đang điều tra xác định tung tích 3 đối tượng lạ mặt xông vào đánh đập làm anh Lĩnh tử vong.

Phát hiện 2 xác người đổ bê tông trong thùng nhựa ở Bình Dương

Cách 2 sự vụ trên không xa, vào tối ngày 15/5, trong lúc dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông thấy trong nhà có một thùng lớn đầy bê tông.

Người đập bỏ thì phát hiện bên trong có một bộ phận giống như phần mông của người kèm theo mùi hôi thối. Sau khi phá vỡ từng mảnh bê tông thấy có xác nam giới phía trong.

Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng, công tác khám nghiệm lập tức được tiến hành. Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng gây án chính là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP.HCM).

Nhóm nữ bị can bị bắt trong vụ giết người giấu xác rúng động ở Bình Dương.

2 nạn nhân trong vụ án này chính là Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM, quê gốc Nam Định).

Theo lời khai ban đầu, trong quá trình tu luyện 4 đối tượng cùng 2 nạn nhân đã chuyển nhiều địa điểm từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến quận Tân Phú, quận 12 (TP.HCM) và hai địa điểm tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương, trong đó có hiện trường) và huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu).

Vào tháng 12/2018 khi đang tu luyện một giáo phái lạ tại đây, vì không chịu được cực khổ nên nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu bỏ trốn rồi bị tử vong. Sau đó, thi thể anh được đưa về căn nhà số 90 rồi bỏ vào thùng nhựa đổ trà ướp xác và bê tông lên trên.

Bình Dương: Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gây rúng động dư luận - Ảnh 3.

Xác nạn nhân được giấu vào thùng nhựa rồi đổ bê tông.

Tiếp đó, khi thấy Trần Trí Thành không làm đúng theo nguyên tắc của mình đặt ra, có biểu hiện lạ, bị can Phạm Thị Thiên Hà đã chỉ đạo cả nhóm sát hại Thành bằng bình ắc quy và kích điện rồi bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, đổ bê tông lên trên.

Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc, khóa cửa căn nhà rồi bỏ trốn xuống khách sạn tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Rạng sáng ngày 18/5, khi nghe thông tin công an đang truy tìm thì cả nhóm định bỏ trốn. Tuy nhiên nhân viên khách sạn phát hiện kịp thời, báo cho quản lý khu biệt thự và bị bảo vệ chặn lại trước khi công an đến bắt giữ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã buộc 4 nghi phạm cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà ở Bình Dương

Vụ việc này lại một lần nữa gây hoang mang người dân ở Bình Dương khi 2 ngày trước, 1 thi thể đang phân hủy cũng được phát hiện.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn H. (56 tuổi, quê Vĩnh Long), tử vong trong căn nhà tạm trên con hẻm 916, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gây rúng động dư luận - Ảnh 4.

Thi thể người đàn ông được đưa đi.

Được biết người đàn ông này sống một mình nên ít người qua lại. Mãi đến khi một người phụ nữ bạn nạn nhân mang đồ ăn đến thăm, kêu mãi không trả lời liền nhờ người phá cửa xông vào thì mới phát hiện ra sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai những người liên quan.

Thai phụ sắp sinh cùng chồng và con 4 tuổi chết bất thường ở Bình Dương

Khi những vụ án mạng rúng động khiến người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng thì ngay mới đây (sáng 27/5), nhiều người dân sống tại khu vực đường tàu, thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lại bàng hoàng chứng kiến cảnh một thai phụ sắp sinh cùng chồng và con 4 tuổi chết ngay trong nhà trọ.

Được biết, người chồng tên Trần Văn Cường (35 tuổi), còn vợ chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi) mang thai đã hơn 8 tháng, gần đến ngày sinh. Đứa con gái 4 tuổi tử vong hiện vẫn chưa rõ danh tính. Cả 2 đều quê ở Thanh Hóa.

Bình Dương: Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gây rúng động dư luận - Ảnh 5.

Hiện trường căn nhà trọ nơi phát hiện 3 thi thể.

Trước đó, người dân khu vực chợ Đất, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thấy căn nhà trọ của gia đình 3 người khóa kín cửa bất thường liền đến kêu nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này huy động thêm người khác phá cửa vào trong thì tá hỏa thấy cả gia đình gồm 2 vợ chồng anh Cường và đứa con gái nằm bất động, xung quanh đầy vết máu.

Bình Dương: Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gây rúng động dư luận - Ảnh 6.

Họ hàng, người thân bàng hoàng sau sự việc.

Được biết, anh Cường bán sữa bắp còn nguời vợ bán trái cây. Vì sắp sinh nên thời gian gần đây chị Hằng đã tạm nghỉ buôn bán. Anh Cường và chị Hằng còn có một con gái lớn đang học cấp 1. Thời điểm xảy ra sự việc, bé đã được gửi về quê ở miền Bắc để bà con nuôi dưỡng hộ.

Bà con hàng xóm gần nhà trọ cho biết, hai vợ chồng thường ngày không có mâu thuẫn gì, không hiểu sau lại xảy ra thảm cảnh như vậy.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng gấp rút tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ