Vào 11h ngày 9/3/2018, Trương Kim Sinh ở ngoài trở về nhà thì thấy thi thể vợ đã nằm trong đống quần áo ngổn ngang.
Cặp đôi máu lạnh đã sử dụng một ứng dụng hẹn hò để dụ doanh nhân 54 tuổi "dính bẫy" rồi cướp tài sản trước khi chôn sống nạn nhân.
Vương Á Manh từng nói với bà nội rằng sau này học thành tài, cô bé sẽ trở về quê để mở một tiệm salon làm đẹp. Thế nhưng, ước mơ nhỏ nhoi ấy phải dừng lại khi gặp tên hung thủ ác tâm Tiểu Hằng.
Sau khi bị bắt, tên ác ma nói rằng bản thân chỉ “đánh nạn nhân nhẹ để thuận lợi thực hiện động cơ cướp bóc chứ không phải cố ý giết người”.
Vụ việc của Châu Châu như một lời cảnh tỉnh cho những ai sống một mình, đặc biệt là những cô gái.
Những tưởng sẽ thoát tội giết người nhưng hung thủ của vụ án 25 năm về trước cuối cùng cũng bị bắt, nhờ vào dấu vết ADN hắn để lại trên lon bia.
Nạn nhân lớn tuổi tử vong thương tâm tại nhà riêng với 14 vết dao đâm trên cơ thể.
Cảnh tượng khi ấy khiến cho các du khách và cả người dân có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng, sợ hãi, có người phải dùng tay bịt mũi vì mùi thối nồng nặc.
Người phụ nữ đã gác lại hạnh phúc của mình sang một bên để quyết tâm trở thành luật sư giải oan cho anh trai.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin ban đầu về vụ cố ý giết người xảy ra tại phường Hưng Đạo, TX Đông Triều.