Giây phút cận kề cái chết của những người may mắn sống sót sau vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ

Yến Như,
Chia sẻ

Những người may mắn sống sót đã tường thuật lại những giây phút cận kề ranh giới sinh tử trong vụ xả súng vừa qua.

Một kẻ tấn công mang súng trường đã cướp đi mạng sống của ít nhất 50 người tại một hộp đêm đông đúc dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ ngày 12/6. Vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ này được Tổng thống Barack Obama miêu tả là một hành động của chủ nghĩa khủng bố và lòng căm thù.

Giới chức Mỹ hiện đang điều tra để xác định xem liệu vụ tấn công có liên quan đến tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS. “Có thông tin nói rằng Mateen đã gọi cho 911 vào sáng nay và tuyên bố hắn đã thề trung thành với thủ lĩnh IS”, ông Ronald Hopper, nhà điều tra cấp cao thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết.

Rất đông xe cảnh sát được huy động đến hiện trường vụ xả súng.

Kẻ tấn công đã nã đạn liên tiếp vào đám đông trong hộp đêm nằm ngay giữa trung tâm của một trong những thành phố Mỹ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Đang là thời gian diễn ra một tuần lễ đặc biệt dành cho người đồng tính, nên có tới khoảng 350 người có mặt trong hộp đêm này ở thời điểm xảy ra vụ tấn công.
 
Chàng trai trẻ, Joshua McGill (trái) may mắn sống sót và đã cứu mạng Rodney (phải).

Những nhân chứng còn sống đã miêu tả cảnh tượng kinh hoàng của vụ tấn công. Chàng trai trẻ, Joshua McGill là một trong những người may mắn sống sót, dòng đăng tải trạng thái trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm của nhiều người: "Đó là một đêm kinh hoàng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã sống sót. Trong khi vụ xả súng nổ ra, tôi đã trốn bên dưới của một chiếc xe và bất ngờ khi nhìn thấy một thanh niên bị trúng đạn cũng ở đó. Tôi đã dùng áo của mình quấn quanh vết thương cho nạn nhân để ngăn không bị mất máu. 

Sau đó, tôi đã cố gắng bí mật đưa nạn nhân đến cơ quan gần nhất để chuyển đến bệnh viện. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được quanh cảnh lúc đó. Xung quanh tôi toàn là máu....Mặc dù chỉ biết tên nạn nhân là Rodney, tôi mong anh ấy mau chóng qua khỏi. Tôi cảm thấy như Chúa đã đưa tôi đến nơi đó để cứu sống 1 mạng người. Chúa sẽ phù hộ cho tôi, cho bạn cho tất cả mọi người".

Dòng trạng thái được đăng tải trên mạng xã hội Facebook của Joshua McGill.

Ngoài ít nhất 50 người thiệt mạng, vụ tấn công còn khiến 53 người bị thương. Với con số thương vong này, đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ, vượt xa con số 32 người chết trong vụ thảm sát xảy ra vào năm 2007 ở một trường đại học thuộc bang Virginia.

“Chúng ta đã biết đủ thông tin để nói rằng đây là một hành động khủng bố, một hành động của sự thù ghét”, Tổng thống Obama nói trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng. “Là những người Mỹ, chúng ta đoàn kết trong nỗi đau thương, bất bình, và lòng quyết tâm bảo vệ người dân của đất nước này”.
 
Chân dung kẻ sát nhân Mateen, người mua hợp pháp hoá 2 khẩu súng để thực hiện vụ xả súng liên hoàng khiến nhiều người thiệt mạng.


Một nhân chứng khác, Rob Rick có mặt trong vụ xả súng cho biết: "Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi tôi đang uống ngụm bia cuối cùng trước khi quán đóng cửa. Tôi nghe tiếng súng nổ liên hồi, quá bất ngờ, tôi liền trườn người về bàn chơi nhạc của DJ và trốn ở đó, may mắn tôi thoát chết", một người phụ nữ khác cũng cho biết cô phải trốn trong một nhà tắm trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc. 

 
Những dòng chia sẻ của những nhân chứng may mắn sống sót sau vụ việc.

Christopher Hansen, người đàn ông có mặt tại quầy bar hôm đó cho biết: "Tôi đã uống một chút trước khi vụ việc xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy một vụ xả súng kinh hoàng đến vậy. Mọi người ngã xuống, tôi cố gắng bò dùng tay và đầu gối để thoát ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, tôi thấy bê bết máu trên đường. Tôi chạy sang bên kia đường, thấy một nạn nhân đang chảy máu, tôi liền dùng khăn của mình cầm máu cho nạn nhân". Hansen ước tính có đến 20,30 phát đạn được hung thủ bắn về phía nạn nhân.

Hansen ước tính có hàng chục phát súng từ tên sát nhân bắn tỉa về người vô tội.

Jackie Smith, một nhân chứng có mặt bên trong câu lạc bộ, đi cùng 2 người bạn bị thương do trúng đạn, nói với hãng tin AP rằng: "Kẻ lạ mặt tiến vào và bắt đầu nổ súng về phía mọi người. Hắn mang một khẩu súng tự động nên không ai có cơ hội phản kháng".

Bên ngoài hiện trường là bê bết máu.

Những người có người thân là nạn nhân của vụ xả súng vẫn còn rất hoang mang sau vụ việc.

Nỗi mất mát là quá lớn đối với những người còn sống.

Hiện trường vụ xả súng.

Số người thương vong trong vụ xả súng vừa diễn ra đã khiến giới chức Orlando bị sốc nặng. Thành phố 270.000 dân nơi có công viên giải trí Disney World này đã đón 6,2 triệu lượt du khách trong năm 2014.

FBI cho biết tên Mateen đã từng bị cơ quan điều tra liên bang thẩm vấn hai lần vào năm 2013 và 2014 sau khi hắn có nói với đồng nghiệp rằng hắn ủng hộ các nhóm vũ trang. Tuy nhiên, các cuộc thẩm vấn này không tìm được bằng chứng của hành động phạm tội. Đây là vụ xả súng kinh hàng nhất trong lịch sử nước Mỹ

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ