Cộng đồng LGBT lên tiếng sau vụ xả súng kinh hoàng làm 50 người chết tại Mỹ

Yến Như,
Chia sẻ

Vụ xả súng rúng động toàn thế giới vào ngày 12/6 vừa qua đã khiến cộng đồng LGBT tại Mỹ phải lên tiếng.

Sáng sớm ngày 12/6 giờ địa phương, một tay súng bất ngờ xả súng hàng loạt tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính tại thành phố Orlando thuộc bang Florida của Mỹ. Tay súng ban đầu bắt giữ con tin, sau đó đã nổ súng khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. 

Cảnh sát đã bắn hạ nghi phạm sau 3 giờ đọ súng để giải thoát con tin. Vụ việc ngay lập tức đã gây chấn động dư luận nước Mỹ và quốc tế.


Toà nhà Empire State sẽ thực hiện việc tắt đèn nhằm tưởng nhớ 50 nạn nhân trong vụ xả súng vừa qua.


Những người dân tại thành phố Orlando nghẹn ngào không nói nên lời.

Cảnh sát thành phố Orlando, nơi xảy ra vụ xả súng, đã xác định được danh tính của thủ phạm, đó là Omar Mateen, 29 tuổi, đến từ Posrt Lucie, cách hiện trường là quán bar Pulse khoảng 150km. Theo FBI, tên này được sinh ra trong một gia đình Afghanistan nhập cư và được cho là có khuynh hướng Hồi giáo cực đoan, có "cảm tình" với Nhà nước Hồi giáo IS.

Cộng đồng LGBT đều rất phẫn nộ sau vụ xả súng đẫm máu vừa qua.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng đẫm máu vừa qua không phải là hành động mang tính tôn giáo, mà vì hung thủ quá tức giận khi thấy hai người đàn ông hôn nhau trên phố.. Trước vụ việc trên, cộng đồng LGBT tại Mỹ đã lên tiếng phản ứng dữ dội. Đây không chỉ là một vụ án nghiêm trọng liên quan tới mạng sống con người mà còn thể hiện làn sóng kỳ thị vẫn âm thầm diễn ra tại Mỹ, nơi luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua.

Mọi người quá đỗi bàng hoàng sau vụ việc.

Với thông điệp "Ngừng việc ghét bỏ" người dân tụ tập để cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất.

Không khí tang thương bao trùm trên khắp các đường phố.

Một phát ngôn viên của cộng đồng LGBT, Cumuo cho rằng: "Tại nơi này, chúng tôi tin rằng không có vấn đề về chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, giới tính, bạn có quyền tự do, sống của sống của chính mình. Hành động xả súng, khủng bố vừa qua là một hành động vô nghĩa, nhắc nhở chúng ta vẫn có những người đang tìm cách phá hoại những tiến bộ và giá trị thực tế mà cộng đồng LGBT làm được. 

Chúng tôi nhất định sẽ không để việc này tái diễn. Trung tâm Thương mại World Center sẽ được thắp sáng sắc cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng LGBT nhằm tưởng nhớ những người đã mất. Thay mặt cho tất cả mọi người, tôi xin gửi lời cầu nguyện sâu sắc đển linh hồn của những nạn nhân".

Nhiều biểu ngữ đã được treo lên tại nơi diễn ra buổi cầu nguyện.

Không chỉ riêng tại thành phố Orlando, nhiều thành phố khác, người dân và những người thuộc cộng đồng LGBT đã lên kế hoạch tập hợp để tưởng nhớ các nạn nhân. Tại thành phố New York, mọi người tập trung về Stone wall, nơi khởi đầu cho biểu tượng cầu vồng lục sắc để tưởng nhớ các nạn nhân. Theo ông Andy Humm,MC của chương trình đồng tính nam tại Mĩ chia sẻ: "Đây là nơi để chúng tôi tụ họp về mỗi khi có chuyện thế này xảy ra".



 
Trái tim của toàn bộ người dân Mĩ đều hướng về thành phố Orlando.

Nhiều buổi cầu nguyện được diễn ra trên khắp nước Mĩ, từ thành phố rực sáng New York, San Diego, đến những bãi biển nhỏ Rebohoth, Delaware. Thị trưởng tại bang Los Angeles, ông Eric Garcetti chia sẻ: "Chúng ta, mỗi người sẽ phải ngăn chặn điều này xảy ra. Chúng ta không thể chùn bước. Chúng ta ở đây để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Tất cả trái tim đều hướng về thành phố Orlando".

Trên trang Facebook chính thức của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã viết: “Đây là hành động của sự thù ghét. Tay súng đã tấn công một hộp đêm đồng tính ngay trong Tháng tự hào đồng tính. Gửi đến cộng đồng LGBT: Hãy nhớ rằng các bạn luôn có hàng triệu đồng minh trên khắp đất nước này và tôi là một trong số đó. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho quyền được sống tự do, cởi mở và không sợ hãi của các bạn. Sự thù ghét không có chỗ đứng ở Mỹ”.

Một nhóm bạn trẻ đang đứng trước nơi xảy ra vụ xả súng với những thông điệp muốn truyền đạt.
 
 
Cộng đồng LGBT trên toàn nước Mĩ đang lên tiếng phẫn nộ sau vụ việc.

Tháng 6 hàng năm được xem là “Tháng tự hào đồng tính” nhằm kỷ niệm sự kiện Stonewall diễn ra vào ngày 27/6/1969 ở quán bar đồng tính Stonewall, thành phố New York. Đó là lần đầu tiên những người LGBT tại Mỹ đứng lên chống lại sự đàn áp vô cớ của chính quyền, mở màn cho phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. 

Trong tháng này, rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức mà nổi bật nhất chính là lễ diễu hành đầy màu sắc tại những thành phố lớn trên thế giới. Tuy nhiên, “Tháng tự hào đồng tính” năm nay của cộng đồng LGBT Mỹ đã hoàn toàn bị chùng xuống ngay sau 2 sự kiện trên. 
 
 
 
Khắp nơi tràn ngập lục sắc cầu vồng của cộng đồng LGBT hướng về thành phố Orlando.

Một thông cáo của Nhà Trắng ban hành : "Tâm trí của chúng tôi cùng những người cầu nguyện ở bên gia đình và thân nhân của các nạn nhân. Tổng thống đã yêu cầu nhận báo cáo liên tục khi Cục điều tra liên bang (FBI) và các quan chức liên bang khác làm việc với Cảnh sát Orlando để thu thập thêm thông tin, và chỉ thị chính phủ liên bang cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết để tiến hành điều tra và hỗ trợ cộng đồng".
 
 Nguồn: Daily Mail
 
 
Chia sẻ