Nghẹn lòng người mẹ mong ngóng tìm con trai bị bắn trong vụ xả súng làm 50 người chết ở Mỹ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Đó là một người mẹ đẫm nước mắt chờ đợi tin tức con mình còn sống hay đã chết, một người đàn ông mòn mỏi ngóng trông thông tin về anh trai của mình...

Bà Leinonen, 58 tuổi, đang sống trong quãng thời gian đau khổ nhất của cuộc đời mình khi chờ đợi tin tức về người con trai Christopher có mặt trong thời điểm vụ xả súng đẫm máu khiến 50 thiệt mạng ở một câu lạc bộ đồng tính Orlando, Mỹ vào ngày 12/6 vừa qua. Bà đã có mặt bên ngoài Trung tâm y tế của Orlando vào sáng nay (13/6) và bật khóc nức nở khi bà lo lắng cho sự sống của con trai mình. 

Bà cho biết: "Tôi chưa nghe thấy bất cứ thông tin gì về con trai mình. Tôi đã ở đây từ 4h sáng. Tôi vẫn đang đợi. Họ cho biết có rất nhiều xác chết ở câu lạc bộ và họ không thể xác định rõ bất kỳ ai, việc này phải mất hàng giờ đồng hồ. 

Bệnh viện cũng cho biết nhiều nạn nhân đã được chuyển đến nhưng sau đó họ đã tử vong. Một vài người trong số đó chưa thể xác định danh tính".

nạn nhân
Bà Leinonen, 58 tuổi, khóc đẫm nước mắt ngóng trông tin tức của con trai mình.

con trai
Bà Leinonen và con trai của bà, hiện chưa rõ còn sống hay đã thiệt mạng.

Theo Mail Online, có khoảng 320 người trong câu lạc bộ vào thời điểm vụ nổ súng diễn ra và có khoảng 100 người đã bị bắt giữ làm con tin. Nghi phạm thực hiện vụ xả súng Mateeen đã bị cơ quan chức năng bắn hạ vào lúc khoảng 5 giờ sáng.

Một người bạn đã thoát khỏi cuộc xả súng đẫm máu nói với bà  Leinonen rằng anh đã nhìn thấy Christopher được đưa đi cấp cứu với nhiều vết đạn ở trên người sau đó anh không nhìn thấy Christopher nữa.

Bà Leinonen cũng cho biết, lời cuối cùng bà nói với con trai mình là "Mẹ yêu con, Chiris", sau một cuộc trò chuyện lúc 18h tối ngày 11/6 trước khi vụ xả súng xảy ra.

Người mẹ đau khổ kêu gọi các chính trị gia và người Mỹ hãy đoàn kết lại với nhau để chống lại bạo lực súng đạn: "Chúng ta có thể làm điều gì đó để ngăn chặn các loại vũ khí chết người này. Cầu xin tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại. Chúng ta hãy thoát khỏi hận thù và bạo lực", người mẹ cho biết.

hiện trường
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu tại một câu lạc bộ đồng tính ở Mỹ.

nghi phạm
 Omar Mateen, nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Không chỉ có bà Leinonen mà rất nhiều người Mỹ khác đang trong tâm trạng chờ đợi mòn mỏi để biết được thông tin người thân của mình.

Angel Mendez, đứng bên ngoài Trung tâm y tế Orlando Regional, giữ một bức ảnh trong điện thoại di động đang cố gắng để có được thông tin về anh trai của anh Jean C. Mendez.

Anh Baron Serrano cũng đang tìm kiếm tin tức về anh trai và chồng của anh trai mình. Anh cho biết anh trai mình đang ở trong bệnh viện nhưng không thể xác định còn sống hay không.

Cô Maria Arocho cũng đang tìm kiếm người em họ Martin của mình. "Chúng tôi chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện. Chúng tôi đã đến các bệnh viện để cố gắng tìm kiếm bất cứ thông tin nào. Chúng tôi đang rất lo lắng cho Martin", cô cho biết.

khóc
Một người phụ nữ khóc bên ngoài khách sạn, nơi các gia đình có người thân trong câu lạc bộ đồng tính chờ đợi tin tức. 

ngóng trông
Angel Mendez mòn mỏi tìm kiếm tin tức về người anh trai của mình.

vụ xả súng
Một người phụ nữ được đưa đến khách sạn Orlando để chờ đợi tin tức của người thân.

nước mắt
Trông ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, buồn bã.

đau khổ
Một người phụ nữ vẫn còn sốc sau vụ xả súng vào ngày 12/6 khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ