Giấu vợ vay tiền đầu tư rồi thua lỗ

Quốc,
Chia sẻ

Trong đợt dịch năm trước, vì muốn kiếm thêm thu nhập, tôi đã tìm hiểu chứng khoán phái sinh và tiền ảo.

Tôi 32 tuổi, làm văn phòng, có vợ và một bé gái. Tôi xin vợ 20 triệu để vừa đầu tư vừa học hỏi và đã thua lỗ. Vợ khuyên ngăn không nên tiếp tục nhưng tôi đã giấu giếm, vay ngân hàng nhiều lần và người thân, số tiền vay lên đến 250 triệu đồng. Tôi duy trì việc trả nợ được hơn một năm, cuộc sống của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng vì áp lực từ việc đầu tư thua lỗ, trả lãi ngân hàng. Tôi hay cáu gắt với vợ, dẫn đến vợ chồng cãi vã.

Chuyện gì đến cũng đến, trong một lần không cẩn thận tôi đã thua hết vốn. Lúc đó tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như con bạc nữa, cứ thua rồi lại vay, đến giờ khoản lãi đã chiếm tám triệu đồng, bằng nửa lương của tôi rồi. Tôi quyết định dừng lại, nói sự thật với vợ. Vợ rất sốc, muốn ly dị. Ngày qua ngày, tôi mất ăn mất ngủ, rất ân hận vì đã giấu giếm, làm vợ buồn khi hay cáu gắt cô ấy. Giờ vợ chồng vẫn nói chuyện cùng nhau nhưng mọi chuyện tôi làm đều khiến cô ấy khó chịu. Vợ nhất quyết sẽ ly hôn. Tôi bế tắc lắm, không muốn mất vợ, mong mọi người cho lời khuyên.

Chia sẻ