Giấu chồng chưa cưới đi khám tiền sinh sản, nhìn kết quả mà trời đất như sụp đổ dưới chân tôi

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi đau khổ, hoang mang đến mức đầu óc mụ mẫm cả đi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Tôi và Luân yêu nhau 3 năm nay. Chúng tôi đã chung sống như vợ chồng trong căn hộ chung cư mua từ tiền góp chung của cả hai. Hè năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới để hợp thức hóa mối quan hệ.

Tuần trước, tôi giấu chồng chưa cưới, tự mình đi khám tiền sinh sản. Bởi tôi cứ băn khoăn mãi, tôi đã "thả" suốt cả năm nay mà vẫn không dính bầu. Luân có hỏi về chuyện bầu bì, tôi đều nói dối vẫn đang kế hoạch để mặc váy cưới cho đẹp. Chồng chưa cưới của tôi rất thích trẻ con và thường hay bàn bạc kế hoạch sinh đẻ sau khi cưới.

Không ngờ, khi cầm kết quả trên tay, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi bị tắc vòi trứng, không thể sinh con được. Tôi choáng váng, đau khổ. Tôi không biết có nên nói chuyện này cho Luân nghe không? Liệu anh có chấp nhận một người vợ vô sinh? Hay tôi giấu kín rồi tự tìm đường chữa trị để giữ hạnh phúc của mình? (hongyen...@gmail.com)

Giấu chồng chưa cưới đi khám tiền sinh sản, nhìn kết quả mà trời đất như sụp đổ dưới chân tôi - Ảnh 2.

Chào bạn,

Hướng Dương rất đồng cảm và xin chia sẻ nỗi khổ tâm cùng bạn. Là phụ nữ, ai cũng khao khát được làm mẹ. Điều này như một bản năng, một tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng.

Biết rằng bạn đang hoang mang, đau đớn, vừa lo sợ đánh mất hạnh phúc của mình nhưng cũng không nên giấu giếm chồng chưa cưới chuyện này. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với vấn đề và tìm cách tháo gỡ. Trốn chạy không phải là cách lâu dài.

Có thể anh ấy sẽ bị sốc như bạn đã từng trải qua. Nhưng nếu yêu thương bạn thật lòng, anh ấy sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình chữa trị. Hai bạn nên đến những bệnh viện chuyên khoa, lắng nghe và tuân theo sự hướng dẫn, điều trị của bác sĩ. Hãy tin rằng, nếu cả hai đồng lòng nhất trí, yêu thương và cùng chia sẻ với nhau, chắc chắn hạnh phúc sẽ đến.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý thật vững chắc cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu anh ấy bỏ rơi bạn lúc bạn lao đao nhất, chứng tỏ tình yêu mà anh ấy dành cho bạn chưa đủ lớn hoặc chưa thật lòng. Khi này, bạn cũng không phải luyến tiếc cho một tình cảm không xứng đáng.

Cuối cùng, hãy thả lỏng tinh thần, mạnh mẽ vượt qua mọi thứ. Đừng vì sợ hãi chuyện mất - còn mà đẩy bản thân vào những trải nghiệm tồi tệ trong tương lai, đánh mất đi bản chất tốt đẹp của mình.

Thân mến.

Hướng Dương.

Chia sẻ