BÀI GỐC Đi dự đám cưới, mẹ tôi đã có loạt hành động khiến quan khách cười vỡ bụng, người nhà thì đỏ mặt xấu hổ

Đi dự đám cưới, mẹ tôi đã có loạt hành động khiến quan khách cười vỡ bụng, người nhà thì đỏ mặt xấu hổ

Nhạc vừa lên, mẹ tôi đã nhún nhảy rồi tốc váy khoe cả chân cả đùi.

3 Chia sẻ

Giận người yêu 2 tuần không gặp, để rồi nhớ nhung không chịu nổi tìm đến nhà anh làm lành thì chứng kiến màn kịch khiến tôi sốc óc

Bích Thủy,
Chia sẻ

Gạt bỏ sĩ diện để gặp anh, không ngờ ngày gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế.

Hai chúng tôi đều có công việc ổn định cả rồi, có lần ngỏ ý muốn cưới, thế nhưng anh bảo để từ từ kiếm nhiều tiền đã. Với tôi một đám cưới không quan trọng khi cả hai chưa sẵn sàng nên vẫn vô tư yêu hết mình mà không nghi ngờ gì về anh.

Cho đến một hôm trên đường đi làm về tôi phát hiện ra người yêu đang ngồi uống cà phê với một người con gái xấu hơn tôi nhiều. Đứng theo dõi một lúc thấy anh nắm tay cô gái đó trong khi nói chuyện. Tôi lấy điện thoại gọi anh đang làm gì, thì anh trả lời đang đi đường.

Đang ở cạnh gái mà dám nói là đi đường, tôi đã vào ngay trong quán cà phê để vạch trần bộ mặt giả dối của anh. Tôi đã làm ầm lên thẳng tay tát vào mặt cô gái và hất cốc nước vào mặt anh rồi kéo tay người yêu về. Thế nhưng anh gạt tay tôi ra nói là: "Em xin lỗi bạn anh ngay lập tức, nếu không đừng bước ra khỏi quán này".

Giận người yêu 2 tuần không gặp, để rồi nhớ nhung không chịu nổi tìm đến nhà anh làm lành thì chứng kiến màn kịch khiến tôi sốc óc  - Ảnh 1.

Lời thách thức của anh, khiến tôi tức điên lên. (Ảnh minh họa)

Thật không ngờ vì cô ta mà anh đã dám nặng lời với tôi, lại còn bắt xin lỗi nữa chứ. Lời thách thức của anh, khiến tôi tức điên lên bước ra khỏi quán xem anh ta làm được gì nào.

Từ sau hôm đó tôi giận người yêu luôn, không muốn gặp kẻ phản bội. Trong thâm tâm tôi nghĩ cô gái xấu xí đó không đáng để mình phải ghen tuông giành giật người yêu. Không muốn hạ mình đến cầu xin tình yêu của anh ta, nên tôi không nhắn tin gọi điện cũng chẳng thèm tìm gặp người yêu làm gì cho rẻ người.

2 tuần trôi qua mà không thấy anh đến tìm gặp tôi nói lời nào. Nỗi tức giận cũng nguôi ngoai, tôi nhớ anh nhiều lắm, không thể mất người yêu một cách dễ dàng vào tay người con gái khác được.

Nỗi nhớ người yêu đã khiến tôi quên đi sự sĩ diện mà lao xe vun vút với một bộ đồ mới đến tìm gặp anh để làm hòa.

Thế nhưng vừa đến nhà anh, tôi đã bất ngờ nhìn thấy cái cổng được trang hoàng rất đẹp, chẳng nhẽ cậu em cưới mà không mời chị dâu tương lai sao? Bước vào trong thấy mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, như thể người ngoài hành tinh bước xuống. Họ ghé tai nhau nói nhỏ điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Gặp người quen chào thì họ cười ngượng khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Giận người yêu 2 tuần không gặp, để rồi nhớ nhung không chịu nổi tìm đến nhà anh làm lành thì chứng kiến màn kịch khiến tôi sốc óc  - Ảnh 2.

Nhan sắc có thể thua em nhưng cô ta có tiền. (Ảnh minh họa)

Nhìn thấy người yêu tôi rối rít gọi, anh quay lại tôi giật mình khi thấy bông hoa cài trên ngực. Chưa tin đây là đám cưới của người yêu, ngước nhìn lên tấm ảnh to đùng đang để ngoài hiên, tôi điên đảo giật lấy bông hoa trên ngực anh ta mà hét lên: "Trong khi tôi đang đau khổ khóc hết nước mắt về anh, thì anh lại tranh thủ chuẩn bị đám cưới với người khác ư? Sao anh có thể bội bạc như vậy hả?".

Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra và ghé vào tai tôi mà nói: "Nhan sắc có thể thua em nhưng cô ấy có tiền. Hãy về nhà đi đừng ở đây làm hài, mua vui cho mọi người nữa. Nếu yêu anh thực sự thì hãy hi sinh tình yêu để anh có thể phát triển sự nghiệp. Đừng làm loạn lên nữa mà khó lấy chồng đấy".

Vậy thì ra vì tiền mà anh đã đánh đổi tình yêu 4 năm để lấy người con gái giàu có hơn. Hận anh, trước khi ra về tôi nhổ bãi nước bọt vào bộ đồ vest bảnh bao mà anh ta đang mặc cho bõ tức.

Thế nhưng tức giận, hận anh ta bao nhiêu thì tôi đau đớn bấy nhiêu. Hóa ra con người ta có thể đổi trắng thay đen, lật mặt dễ dàng chỉ vì tiền bạc!

Chia sẻ