BÀI GỐC Trinh tiết: trao hay giữ?

Trinh tiết: trao hay giữ?

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh. Trinh tiết chỉ trao 1 lần.

5 Chia sẻ

Hãy kiên quyết giữ gìn trinh tiết!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị cũng đã từng có những băn khoăn giống như em: giữ trinh tiết hay là không. Nhưng giờ chị thấy mình thật sáng suốt vì ngày đó đã không để tình cảm lấn át lý trí...

Gửi đến em gái của bài tâm sự "Trinh tiết: Trao hay giữ?",

Chị rất hay ghé thăm các mục tâm sự của các trang web, báo điện tử để đọc những dòng tâm sự cùng chia sẻ của mọi người, trong đó có mục Tâm sự của trang aFamily.vn.

Năm nay chị đã 30 tuổi, đã có một con và đang chuẩn bị chào đón đứa thứ hai ra đời. Có thể 30 năm tồn tại trên cõi đời này chưa phải là quá dài để chị có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng với những gì đã từng mắt thấy tai nghe và bằng chính những kinh nghiệm của mình, chị muốn chia sẻ với em vài lời khuyên về trường hợp của em.

Chị đã từng rơi vào trường hợp tương tự như của em nhưng chị đã quyết định không quan hệ trước hôn nhân. Và giờ đây, khi nghĩ lại chị thấy điều đó thật đúng đắn.

Anh ấy là mối tình đầu của chị. Chị gặp và yêu anh ấy khi đang là sinh viên. Còn anh ấy khi đó đã ra trường và mới bắt đầu đi làm được một thời gian. Bọn chị đã rất yêu nhau và có rất nhiều điều kiện để làm "vượt quá giới hạn". Anh ấy cũng nhiều lần đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng chị đều khéo léo từ chối.
 
Cũng như em, không ít lần chị băn khoăn: cho hay không? Anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng chị. Chị cũng rất yêu anh ấy và nghĩ sẽ không thể tìm được ai hơn thế.  Không chỉ thế, chị còn cho rằng mình sẽ không thể yêu ai ngoài anh ấy và sẽ chỉ lấy anh ấy mà thôi.  Anh ấy cũng bảo với chị những điều tương tự. Chính vì vậy, việc trao thân chỉ là vấn đề trước hay sau mà thôi. Khi anh ấy bảo "trước sau gì em cũng cho anh vì rồi mình sẽ cưới nhau cơ mà", chị cũng xao động lắm.

Tuy nhiên, lý trí mách bảo chị không thể làm như thế. Nếu anh ấy yêu chị thì anh ấy sẽ biết chờ đợi đến ngày cưới. "Những gì tốt đẹp nhất hãy dành cho sau cùng". Nếu làm chuyện đó bây giờ, anh chị sẽ không tận hưởng được đêm tân hôn ngọt ngào và ý nghĩa. Hơn nữa, đã có không ít trường hợp các cặp đôi chán nhau hoặc chia tay sau nhau sau khi cô gái trao cái "ngàn vàng" của mình cho người yêu trước khi cưới.  Không chỉ thế, cuộc đời chẳng gì có thể nói trước được. Có thể hiện giờ bọn chị rất yêu nhau nhưng vì một lý do gì đó, không phải vì có người yêu khác, bọn chị sẽ chia tay thì sao?  Và thế là chị đã từ chối.

Cũng có nhiều lần, anh ấy tỏ mặt giận nhưng chị đã nhẹ nhàng nói chuyện với anh ấy để anh ấy không tự ái và hiểu cho chị.

Nhiều lúc bên anh ấy, trong vòng tay ấm áp của anh ấy, được anh ấy âu yếm chị tưởng như khó kiềm được mình nhưng bấy nhiêu lần đấu tranh là bấy nhiêu lần chiến thắng. Những lúc đó, chị không để những khoái cảm nhất thời làm mình yếu lòng bởi hậu quả sau này sẽ rất nặng nề và không bao giờ có thể làm lại được.

Có thể người con trai đòi em cho "cái ngàn vàng" nhưng em có biết không, nếu em không cho, họ sẽ tôn trọng em hơn đấy. Bên cạnh đó, có thể, trong giai đoạn đầu em "cho", cả hai bọn em sẽ thêm gần gũi và thân thiết, cảm thấy như hoà quyện vào làm một. Nhưng sau một thời gian, em sẽ ân hận vì đã quyết định như thế. Tình yêu có tuổi thọ và tình dục thì cũng vậy thôi em ạ. Nếu em cho anh ấy thì anh ấy sẽ nhanh chán em bởi khi đã không còn gì để chinh phục, để giành lấy thì người ta không còn hứng thú nữa. Có thể anh ta sẽ nói với em "hãy yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ vẫn yêu em và cuới em". Có thể, lúc đang ân ái, anh ta cảm thấy hứng thú và nói như vậy hoặc cũng có thể là lúc đó anh ta nghĩ sẽ cưới em thật. Nhưng em biết không, chính bản thân anh ta cũng không biết trước được chuỵên gì sẽ xảy ra sau này.

Bọn chị yêu nhau cho đến khi chị ra trường được hai năm thì anh ấy phải đi công tác trong TP. HCM hai năm. Chính vì anh phải đi công tác như thế nên bọn chị bắt đầu nói đến chuyện có nên kết hôn trước khi anh ấy đi không. Và cuối cùng, bọn chị đã quyết định sẽ cưới một năm sau hoặc chờ anh ấy về vì hiện giờ công việc của anh ấy cũng chưa ổn định, nhà lại chưa có điều kiện. Anh ấy muốn làm thật nhiều tiền trước khi rước chị về cho chị đỡ khổ. Đến lúc này, chị vẫn giữ được trinh tiết của mình. Trước khi đi, anh có nói hay là chị cho anh làm "chuyện ấy" vì anh sợ chị ở nhà sẽ bị anh ấy "cuỗm" mất. Nếu có chuyện đó ràng buộc, chị sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh và anh sẽ không phải lo lắng nữa.  Lúc này, chị lại thêm một lần nữa băn khoăn suy nghĩ.

Nhưng rồi chị nghĩ, mình đã cố gắng giữ gìn bao nhiêu năm qua. Giờ cũng chẳng có lý do gì để làm "chuyện ấy" trước hôn nhân cả. Hơn nữa, không thể coi chuyện đó như một sợi dây ràng buộc được. Ngoài ra, anh đi xa trong thời gian lâu như vậy, mà trong đó cuộc sống khá xô bồ, có gì chắc chắn anh sẽ vẫn yêu chị như bây giờ?

Thế rồi anh đi. Chị ở lại chờ anh. Bọn chị thường xuyên liên lạc với nhau. Tuy nhiên, khoảng nửa năm sau thì sự liên lạc thưa dần và rồi một ngày anh thông báo đã có người yêu khác. Chị đã rất đau khổ, tưởng như mọi thứ sụp đổ. Người mình chờ đợi, tin tưởng và hy vọng đã phản bội lại mình trong khi mình đã gạt bỏ hết các mối quan hệ khác và chỉ yêu anh ấy.

Chị tưởng như không yêu ai được nữa. Thế nhưng khoảng nửa năm sau, chị gặp một người mới, anh ấy chính là chồng chị bây giờ. Anh ấy mang đến cho chị cảm giác thật ngọt ngào và dịu dàng mỗi khi bên nhau. Chị cảm thấy mình thật bé nhỏ khi được ở bên anh ấy. Gần một năm sau, bọn chị kết hôn. Sau đêm tân hôn, anh ấy nói với chị là anh ấy cảm thấy tự hào vì chị vẫn  giữ được trinh tiết của người con gái. Hiện giờ, anh chị đã có con.  Mỗi khi ngắm nhìn đứa con ngủ, chị thầm nói với mình thật may mắn vì đã không trao thân cho người yêu cũ. Nếu không, có lẽ bây giờ có lẽ chị đã không có được  hạnh phúc với chồng và con như thế này.
 

Chia sẻ