Gia tộc kỳ lạ suốt 101 năm toàn sinh con trai

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Hiện cả gia tộc Underdahl ở thành phố Post Falls, tiểu bang Idaho, Mỹ đều vui mừng và phấn khích chào đón bé gái đầu tiên sau 101 năm.

Một đại gia tộc ở Mỹ đã vô cùng vui mừng khi một người phụ nữ trong nhà đã sinh ra bé gái đầu tiên sau 101 năm . Gia tộc Underdahl đã nhiều thế hệ không sinh ra con gái suốt hơn một thập kỷ cho đến khi em bé Auerelia ra đời.
 
Bé Aurelia của gia tộc Underdahl là bé gái đầu tiên được sinh ra sau hơn 101 năm.

Cô Ashton Underdahl sinh ra bé gái này vào ngày 12/4 ở thành phố Post Falls, tiểu bang Idaho, Mỹ. Năm 1914, một phụ nữ trong gia tộc này sinh được bé gái, hơn một thế kỷ sau, đại gia đình này mới đón thêm một bé gái ra đời. Bé gái hiếm hoi trong gia đình Underdahl được bố mẹ đặt tên là Aurelia.

Cô Ashton chia sẻ: “Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa con gái”. Anh trai của bé Auerelia, bé Archer, 2 tuổi, cũng tỏ ra rất quan tâm và tò mò đến em gái. "Archer có vẻ tò mò khi toàn thấy đồ màu hồng và cái băng trên đầu của em nó, những thứ này rất lạ lẫm với nó”, mẹ Ashton nói.
 
Anh trai của bé Auerelia là Archer, 2 tuổi, cũng tỏ ra rất quan tâm và tò mò đến em gái.
 
Hiện cả gia tộc Underdahl đều vui mừng và phấn khích chào đón bé gái đầu tiên sau 101 năm. Lúc đầu, hai vợ chồng cô Ashton chỉ biết rằng trong nhà cô và các thế hệ trước đều có rất nhiều con trai nhưng sau khi nghe bố kể về các đời trước của đại gia đình nhà chồng, cô đã rất ngạc nhiên khi đứa con gái của cô là bé gái đầu tiên ra đời sau 101 năm. Quả một thời gian khá lâu cả gia tộc mới được gặp nhìn thấy dòng dõi mình với những nét mặt của một bé gái.

(Nguồn: The Mirror)
Chia sẻ