BÀI GỐC Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Trời lạnh, thực lòng Tết này tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng người yêu thì đã lên kế hoạch cho cả hai đi rất nhiều. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện này?

8 Chia sẻ

Giá rét nhưng bạn trai vẫn thích đưa tôi đi đạp vịt Hồ Tây

,
Chia sẻ

Người yêu tôi thường rủ tôi đi đạp vịt kể cả trời lạnh căm căm. Và chúng tôi thấy hơi ấm từ cái ôm, những nụ hôn...

Anh Huy Quang ạ

Tình yêu mà thiếu những cuộc đi chơi sao gọi là tình yêu, điều này càng phải có đối với những đôi cặp mới gắn kết vào nhau như anh vậy. Do đó, nếu suy nghĩ ngại đi chơi của anh, tôi dám cá là anh khó lòng có được tình yêu hoặc có thì cũng không trọn vẹn.

Điều thứ hai, ngày tết khác ngày thường nhiều chứ. Một năm chỉ có 3 ngày tết thôi, còn ngày thường có tới 362 ngày cơ. Ngày thường anh phải đi làm, có được đi chơi cũng chưa chắc thoải mái. Ngược lại, ngày tết là ngày được nghỉ ngơi, ăn chơi và được cái tâm trạng lúc nào cũng hưng phấn, hứng thú, thăng hoa, muốn được đi đây đó.

Người ta cũng nói vui xuân, chơi hội là muốn nhắc tới ý nghĩa của ngày xuân. Ngày này ra đường để thấy sắc xuân, thấy mọi người nô nức đi chơi, trẩy hội, cười nói, vui vẻ. Còn đắp chăn, ngủ nướng, xem phim bộ, thích thì đêm nào anh cũng làm được việc đấy.

Người yêu anh thích đi chơi ngày tết là hợp lý. Đó cũng là cơ hội mở cho anh được đi chơi với cô ấy, không cần phải rủ rếu, hẹn hò, khỏi mất công chào mời, không thích hay sao ạ.

Nếu anh sợ lạnh, anh hãy học tập người yêu tôi khoản này. Yêu là bất chấp thời tiết, đường xá, chỉ cần gần người mình yêu, nhìn ánh mắt, nụ cười, nắm tay cô ấy là ấm áp vô cùng, đâu biết lạnh là gì, người yêu tôi bảo vậy đó.

Anh có biết, người yêu tôi thường rủ tôi đi đạp vịt kể cả trời lạnh căm căm. Chắc anh chưa thử cái cảm giác lênh đênh trên sóng Hồ Tây hoặc yên bình như mặt hồ ở công viên Thủ Lệ đâu nhỉ. Giữa bốn bề là nước, gió thổi mạnh đấy nhưng sao ở trong cabin con vịt vẫn đầy hơi ấm. Hơi ấm đó ở đâu nhỉ? Chính là những cái ôm, những nụ hôn lan tỏa giữa một không gian dù lạnh nhưng cực kỳ thơ mộng.

Anh chớ bảo chúng tôi có vấn đề nhé, tôi cam đoan với anh đi bơi thuyền trong ngày lạnh có cực kỳ nhiều đôi cặp đấy. Anh cứ thử mà xem, sẽ thấy lời tôi nói rất đúng. Tôi từng để ý xung quanh và thấy đôi nào cũng hạnh phúc, guồng đạp vịt mạnh mẽ chứ không ai co ro vì lạnh giữa hồ đâu.

Người ta yêu nhau hơn vì mang lại những bất ngờ cho nhau và hơn hết người ta cảm nhận được tình yêu thương của người mình yêu dành cho mình rõ rệt hơn ở những nơi mà người ngoài nhìn vào cứ cho rằng đến chỗ đó là có vấn đề. Thực ra không phải như vậy đâu nhé.

Anh cứ quyết tâm đưa người yêu đi chơi đi, tâm trạng hưng phấn thì không bệnh tật hay khó khăn về thời tiết cản trở được anh đâu. Tôi chỉ sợ tình yêu anh dành cho chị ấy không lớn nên mới có cảm giác như vậy thôi.

3 ngày tết nhanh lắm, anh nên tận dụng kẻo phí. Ngày xuân vui tươi, hãy để cho tình yêu thăng hoa chứ đừng ủi xùi, sẽ buồn cả năm đó.

Chào anh.

Chia sẻ