BÀI GỐC Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Trời lạnh, thực lòng Tết này tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng người yêu thì đã lên kế hoạch cho cả hai đi rất nhiều. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện này?

8 Chia sẻ

Bị bệnh đường ruột, Tết chớ có đi chơi

,
Chia sẻ

Chứ đến nhà khách, nhà bạn của mình mà đi đại tiện, hỏi mấy ai tự tin.

Chào Quang

Tớ đọc cả câu chuyện “Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi” của bạn, tìm thấy bạn có một điểm giống tớ, nên xin chia sẻ với bạn ở khía cạnh này.

Nói thì hơi bôi bác nhưng trong bài của bạn chỉ có vài dòng nói về căn bệnh “yếu bụng” của mình. Đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ, nó là vấn đề lớn đó bạn.

Tớ bị bệnh đường ruột lâu lắm rồi và có tiền sử “xấu bụng”. Điều đau khổ nhất là nhiều khi mình có điều kiện để ăn những món mình thích nhưng không thể ăn. Vì chỉ cần ăn xong, sẽ biết câu “sướng mồm, khổ chôn” tai hại thế nào.

Tớ liệt kê ra vài cái tớ dễ “tiêu tùng” nhất khi ăn. Đó là đã uống ăn đồ ngọt như đường thì chớ dại ăn mỡ hoặc ăn những món chiên, xào đặc biệt là rán. Không ăn được mấy món đồ nướng, nguy hiểm hơn cả là sò nướng. Các món tái cũng chào thua, gỏi phải dừng từ xa. Rau sống, đồ tanh...v.v cũng nên lường trước.

Buồn cái khi được mọi người rủ đi ăn, ai biết mình không ăn được món này, mời món khác còn đỡ. Nhiều người không biết, thấy mình từ chối, tưởng mình cảnh giả hay chê bôi, khó tính. Ngại ghê song nếu chẳng may ăn một hai miếng, thế nào bụng cũng phản ứng dữ dội, chỉ một chút sau đó. Người ta ăn uống song, đi cà phê. Mình ăn xong chỉ dám uống nước lọc hoặc lavie.

Tệ nhất, lắm lúc ăn xong bị đau bụng. Cái thói đời, đau bụng đi đại tiện mà không giải quyết ngay, sẽ khổ sở thế nào. Nếu ở quán ăn hay cơ quan, trường học, nhà riêng không sao. Chứ đến nhà khách, nhà bạn của mình mà đi đại tiện, hỏi mấy ai tự tin. Mà cái thói đời, bị đau bụng nếu không trường kỳ ôm cái nhà vệ sinh lâu lâu, nhanh chóng đi ra sẽ lại đi vào ngay không biết chừng. Dù thế nào, ở cả hai trường hợp trên đều bất tiện.

Có lần ở nhà bạn, tôi gặp sự cố đau bụng, quyết định xin về sớm. Trên đường đi, tôi liên tục nhăn nhó, vặn vẹo đối phó với cơn đau. Đến khi về được tới nhà, tôi kinh hãi không thể chịu nổi nếu chẳng may xảy ra lần thứ hai như thế.

Đấy, chính vì có cái căn bệnh này nên bạn Quang rất khó đi chơi trong dịp tết. Đành là bạn có thể nhịn không ăn gì hoặc ăn những cái mình có khả năng ăn thôi sẽ hạn chế nguy cơ. Tuy nhiên, ngày tết này, nhà nào cũng có đồ ăn, đồ uống và thậm chí có nhiều món mới lạ. Khi bạn đến chơi nhà người ta, sẽ được mời ăn, mới thử và đã đi đâu ngày tết cũng khó tránh khỏi chuyện ăn uống. Mà mỗi nhà, bạn thử một tý, nếm một tẹo, nguy cơ đau bụng với người yếu bụng sẽ xảy ra. Không ăn ư, bạn thất lễ với chủ nhà, làm họ buồn còn ngại hơn. Ngày tết, gia chủ cũng không thích mấy người khách khó tính đâu.

Nay đi với người yêu, đến nhà người thân, bạn bè cô ấy, bạn dám từ chối ư? Chớ dại. Do đó, theo tôi, bạn nên nói rõ lý do và từ chối bớt những cuộc đi chơi với người yêu. Kẻo không, thêm sự cố trong ngày tết. Mất vui đi nhiều đó.

Chia sẻ