Gia đình con nuôi Hoài Linh nói về nghi án thiên vị ở GMTQ nhí

Shindo. Ảnh Leon,
Chia sẻ

Mẹ bé Ben Hoàng Quân thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những ý kiến trái chiều cho rằng con mình thắng giải Quán quân ở “Gương mặt thân quen nhí” là vì có Hoài Linh ưu ái.

Hành trình tìm kiếm Quán quân cho Gương mặt thân quen nhí 2015 đã khép lại với chiến thắng thuộc về bé Ben Hoàng Quân và huấn luyện viên Khương Ngọc. Dù suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Hoàng Quân – Khương Ngọc luôn trong top dẫn đầu cả ở bảng điểm từ giám khảo và bảng bình chọn từ khán giả, song với thứ tự giải thưởng được công bố đêm Gala (25/12), nhiều khán giả cũng không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, Hoàng Quân – Khương Ngọc giành Quán quân, Bảo Ngọc – Phan Ngọc Luân giành Á quân, Gia Quý – Khánh Ngọc giành hạng 3 và Phương Mỹ Chi – Nam Cường giành hạng 4. 

Nhiều người cho rằng, vị trí các giải thưởng có sự sắp xếp từ trước. Phương Mỹ Chi – Nam Cường đã bị “dìm hàng” khi chỉ được giải 4. Còn Hoàng Quân – Khương Ngọc vô địch cũng không hoàn toàn xứng đáng, bởi từ trước khi tham gia chương trình, Hoàng Quân đã được biết đến như con nuôi của giám khảo Hoài Linh. Liên lạc với chị Minh – mẹ bé Ben Hoàng Quân về kết quả chung cuộc của chương trình, chúng tôi đã nhận được những câu trả lời tâm huyết và thẳng thắn.

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 1

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 2
Bé Ben Hoàng Quân và Khương Ngọc giành ngôi Quán quân "Gương mặt thân quen nhí 2015"

Chào chị Minh. Cảm xúc của chị như thế nào khi bé Ben Hoàng Quân nhận được giải Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015?

Tôi mừng lắm, tôi không ngờ được Ben thắng Quán quân. Vì trước khi đêm thi này diễn ra, Ben còn chưa ráp xong nhạc, chưa chạy sân khấu. Ban đầu, Ben không hát chầu văn, một số người thân quen bên cạnh đã tư vấn chọn 1 tiết mục sôi động, phù hợp với phong cách của Ben. Tuy nhiên, Ben cảm thấy không thích lắm. Ben đã nói với tôi là mẹ ơi con muốn hát một bài về nghệ thuật dân gian. Ben suy nghĩ mãi rồi cuối cùng chọn hát chầu văn. Thời gian từ lúc thay đổi bài hát cho đến khi biểu diễn vỏn vẹn có 3 ngày. Trước đêm Gala, chúng tôi có 1 buổi tổng duyệt, tất cả các thí sinh đều sẵn sàng, chỉ có Ben và Khương Ngọc là chưa đâu vào đâu. 

Mà đâu chỉ có hát, Ben còn phải chạy sân khấu, ráp với ban nhạc gồm sáo, nhị, đàn cò… Nói chung là thấy con bài vở còn chưa xong, tôi chỉ cầu mong con diễn thật tốt. Kết quả Quán quân là ngoài mong đợi. Tôi cảm thấy thật tự hào vì con đã vượt qua chính mình, làm được những điều mà trước giờ Ben chưa từng nghĩ tới.

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 3
Bé Ben Hoàng Quân

Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Quân chưa xứng đáng với ngôi vị Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015. Vì so về giọng hát, Hoàng Quân đêm chung kết không tạo cảm xúc nhiều như Gia Quý hay Bảo Ngọc. Về phía chị, chị nghĩ sao?

Tôi có nghe rất nhiều người nói về điều này. Thật sự, giọng của Ben khá khàn, đó là chất giọng đặc trưng chứ không phải là Ben muốn như thế. Bạn biết không, nhiều khi Ben hay hỏi mẹ là sao giọng con khàn vậy, con hát đâu có hay bằng Gia Quý hay Phương Mỹ Chi. Ben tự biết Ben có giọng khàn và Ben cố gắng nỗ lực để khắc phục điểm yếu đó. Tôi nhớ có tuần Ben hóa thân thành Thanh Duy. Giọng Thanh Duy cao chót vót mà giọng Ben lại quá trầm. Ben đã cùng chú Khương Ngọc tập hát rất nhiều, Ben tập đến mức mà ngã bệnh luôn.

Đêm chung kết vừa rồi cũng thế, con mình diễn được như thế là tôi đã mừng rồi. Có thể Ben hát không hay bằng Gia Quý nhưng bù lại Ben nổi trội ở phong thái. Tôi nghĩ, ban giám khảo đã công tâm chấm điểm vì ai trong số họ cũng là những nghệ sĩ có tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp cao. Cũng may là Gương mặt thân quen nhí không đặt nặng về giọng hát như The Voice Kids mà đòi hỏi sự đa dạng ở cả phong thái trình diễn, trang phục, vũ đạo... Nếu Gương mặt thân quen nhí giống The Voice Kids thì tôi đã không tự tin cho Ben tham gia. 

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 4

Một số ý kiến cho rằng bé Ben Hoàng Quân thắng giải là vì có mối quan hệ thân thiết với giám khảo Hoài Linh. Chị có biết đến điều này?

Tôi dĩ nhiên là biết chứ. Thật sự, khi Ben tham gia Gương mặt thân quen nhí từ những ngày đầu, tôi đã lo ngại điều này xảy ra. Là mẹ của một đứa trẻ 11 tuổi, tôi đau lòng và buồn lắm. Nhưng thời gian trôi đi, mình không thể cứ nghe theo ý kiến 1 chiều của người khác rồi tự cảm thấy xót xa mãi được. Tôi tập cho mình thái độ lạc quan, tin vào những điều đúng, miễn sao mình không làm gì trái với lương tâm. Và tôi tin anh Hoài Linh cũng thế.

Tôi nghĩ, có lẽ một số người quá khắt khe với Ben. Ben không giống như bé Phương Mỹ Chi hay bé Bảo Ngọc, Ben có quá trình phấn đấu rất dài, từ lúc 4 tuổi cho đến bây giờ 11 tuổi. Quá trình 7 năm hoạt động nghệ thuật dạy cho Ben nhiều thứ. Và Ben khẳng định chính mình nhờ sự thông minh, nhanh trí chứ chưa hẳn là cái danh con nuôi anh Hoài Linh. Nhớ lúc xưa, khi Ben mới đi diễn, Ben chỉ là một đứa trẻ bình thường, đâu có gắn với anh Linh đâu.

Chỉ đến khi Ben được giải thưởng diễn viên nhí xuất sắc, anh Linh thương Ben có năng khiếu mới nhận làm con nuôi. Nói anh Linh thiên vị, nhúng tay vào kết quả là một điều phi lý. Từ đầu đến cuối cả gia đình tôi và anh Linh đều rất phiền lòng với điều tiếng này. Tôi không muốn con mình bị tổn thương nhưng tôi phải nói, là không hề có chuyện thiên vị hay ưu ái gì ở Gương mặt thân quen nhí dành cho bé Ben và chú Khương Ngọc cả.

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 5

Chị nhận xét như thế nào về thứ tự các giải thưởng còn lại của chương trình. Đặc biệt là vị trí thứ 4 chung cuộc của cặp đôi Phương Mỹ ChiNam Cường?

Bé Phương Mỹ Chi rất tài năng, chăm chỉ. Tôi và cả bé Ben, chú Khương Ngọc đều rất thích bé. Bé có giọng hát hay, đi vào lòng người là điều không ai có thể phủ nhận cả. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ, có thể là bé Chi đêm chung kết gặp phải một số áp lực nên chưa thể hiện được tốt như những gì mọi người mong đợi. Chứ tiết mục của bé thực sự vẫn rất hay, bé giả làm Phi Nhung ngọt ngào và duyên dáng lắm.

Với kết quả hạng 4 chung cuộc, thật sư mà nói tôi cũng thấy thương bé. Bé và chú Nam Cường cũng đã dồn khá nhiều tâm huyết vào cuộc thi. Nhưng tôi không có chuyên môn, tôi nhìn sao tôi nói đấy, chứ ban giám khảo họ chuyên nghiệp, họ phát hiện ra những thứ mà mình không thấy được đâu. Ban giám khảo có tiêu chí chấm riêng và chuẩn mực biểu diễn mà cá nhân người bình thường như tôi không bao giờ biết được.
 
Dù sao đi nữa, đây cũng là một cuộc chơi. Và cuộc chơi kết thúc có kẻ thắng người thua, gia đình tôi đã chịu nhiều sức ép và tôi nghĩ các bé còn lại cũng thế. Tôi mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn để các bé có thể vui vẻ là chính mình. Các bé còn quá nhỏ để phải nghĩ ngợi lung tung những thứ không thuộc về tuổi thơ.

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 8
Phương Mỹ Chi - Nam Cường

Gia đình chị có dự định làm gì với số tiền thưởng từ chương trình chưa?

Ben nhận được 700 triệu tiền mặt, trong đó theo quy định của chương trình là trích ra 500 triệu đồng để làm từ thiện. Số còn lại, gia đình tôi thực sự cũng chưa có dự tính gì sâu xa. Nhưng tâm ý của Ben là muốn trích ra 50 triệu để góp chút tâm ý cùng anh Hoài Linh xây nhà tổ nghiệp. Tôi nói thật, Ben nói thế thì tôi kể chứ anh em nghệ sĩ trong nghề đều biết rõ tính anh Hoài Linh, anh làm nhà thờ tổ mà không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào. Ben có tấm lòng, Ben muốn cùng anh Linh làm điều đó nhưng tôi không dám hy vọng gì sâu xa vì tôi biết số tiền mà Ben dành ra nó quá nhỏ bé với những gì anh Linh đã làm. Tôi là bậc làm cha mẹ, thấy con mình tuy chỉ mới 11 tuổi mà đã biết suy nghĩ thì tôi vui lắm. 

Trong đêm chung kết, Hoàng Quân đã làm khán giả bất ngờ vì vừa đàn vừa hát chầu văn? Hoàng Quân đã học đàn bao lâu rồi chị?

Ben giả bộ biết đàn thôi chứ thật ra Ben không biết (Cười). Ben trước giờ không có học đàn, vì để biểu diễn bài chầu văn trong đêm chung kết, Ben đã cố gắng nhớ vị trí của cách gảy đàn. Ben học thuộc vị trí từng ngón tay chứ Ben không biết nốt nhạc. Ben chỉ làm được mỗi bài chầu văn, nếu kêu Ben diễn bài khác thì chắc là không được. Để làm được điều này, Ben đã gảy đàn đến sưng cả tay, nhìn con cố gắng như thế tôi cũng xót xa lắm. Ben thậm chí còn phải xin trường cho nghỉ học để chuyên tâm tập luyện. May là thời điểm này chuyện thi cử đã xong, các thầy cô trong trường thấy thương Ben quá nên mới cho nghỉ học. 

Trước đêm chung kết, Ben nói với tôi là “Mẹ ơi, con sợ quá. Con nghỉ học tới 3 ngày rồi sau này con chép bài chắc chết luôn quá”. Nghe con nói thế, người làm mẹ như tôi không tránh được sự xót xa.

gương mặt thân quen nhí bé ben hoàng quân 6

Được biết là trong đêm chung kết, gia đình chị có rất ít người đến xem. Thậm chí, lúc MC Đại Nghĩa công bố kết quả, chị còn không có mặt ở sân khấu chính. Vì sao lại có điều này?

Nói rất ít người đến xem là chưa chính xác, phải là ngoài tôi và Ben ra thì gia đình không ai đến xem trực tiếp cả (Cười). Chương trình có phát cho tôi 30 vé để mời người thân, bạn bè nhưng tôi không mời bất cứ ai. Tôi không muốn con mình nghĩ rằng có nhiều người đến ủng hộ thì sinh ra ảo tưởng là mình đã quá giỏi rồi. Chỉ có 2 bạn trẻ là fan ruột của Ben năn nỉ dữ quá nên tôi cho thêm 2 vé. Thành ra tính luôn cả Ben thì đội hình đi thi có 4 người thôi. 

Về phần vắng mặt lúc trao giải, thật sự là không phải tôi giận hờn gì hết đâu. Do tôi run quá, hồi hộp quá nên tôi trốn luôn vào nhà vệ sinh. Mãi lúc sau nghe tiếng cổ vũ ầm ĩ ngoài sân khấu rồi người trong ban tổ chức nháo nhào đi tìm tôi bảo là Ben thắng Quán quân rồi tôi mới biết đó chứ. Thật là dù mình không có kỳ vọng con mình thắng nhưng tự nhiên thời khắc quyết định, trên sân khấu chỉ còn mỗi Ben và bé Bảo Ngọc, tôi cũng rất lo lắng, hoang mang.

Xin cám ơn chị vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ