Một nam thanh niên ở Hà Nội vừa bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho các đối tượng.
Qua điện thoại, người tự xưng là trưởng phòng cảnh sát hình sự thông báo bà N. liên quan đường dây ma tuý, sau đó bà liền ra ngân hàng chuyển cho kẻ này 2,3 tỷ đồng.
Nghi ngờ chồng bị lừa đảo, sau khi ông T dắt xe ra khỏi nhà, bà S đã đuổi theo nhưng không kịp. Trong lúc hoang mang, nhìn thấy trụ sở Công an phường Cửa Nam nên người phụ nữ này chạy vào kêu cứu.
Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trên internet, không nên tin tưởng vào các trang web, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ khôi phục tiền bị treo", "thu hồi tiền bị lừa đảo"...
Trong vòng 1 tháng qua, nhiều người ở các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị các đối tượng lừa đảo đe doạ, chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Quảng (SN1996, đăng ký thường trú tại Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hưng bước đầu khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an, sau đó lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen, tán tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.