BÀI GỐC Chăm mẹ chồng được một năm, em dâu họp gia đình rồi đưa tôi 400 triệu

Chăm mẹ chồng được một năm, em dâu họp gia đình rồi đưa tôi 400 triệu

Khi em dâu đưa ra số tiền kia trong buổi họp gia đình, chúng tôi đều bất ngờ.

12 Chia sẻ

Gặp người đàn ông được mẹ kế giới thiệu, tôi mừng rỡ rối rít cảm ơn bà

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Có ai ngờ, mẹ kế đã giới thiệu cho tôi một người đàn ông hoàn hảo như thế.

Mẹ kế chuyển đến sống cùng tôi và ba được hơn 20 năm rồi. Tôi cũng có một người em trai cùng cha khác mẹ. Dù là mẹ kế nhưng bà yêu thương, đối xử với tôi chẳng khác gì mẹ ruột. Bà lo lắng chu toàn từ việc ăn uống đến học hành của tôi mà chưa một lần than thở.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi định bám trụ thành phố nhưng sau vài năm, sức khỏe không thể theo kịp với tiến độ công việc ở đây. Cuối cùng, tôi buộc phải về quê lập nghiệp khi đã hơn 30 tuổi. Em trai của tôi cũng đã lấy vợ, có cuộc sống ổn định rồi. Chỉ còn tôi là chưa có gì trong tay, ngay cả một gia đình cũng chưa có.

Biết tôi về, mẹ kế đã phân ngay cho tôi một mảnh đất và cho tôi 550 triệu để xây nhà riêng. Mẹ nói căn nhà này, khi nào tôi lấy chồng thì có sẵn cơ ngơi mà ở, không phải đi làm dâu. Vả lại, nếu ở chung nhà với em dâu thì bà sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn chị chồng em dâu, lúc đó bố mẹ đứng giữa cũng khó giải quyết ổn thỏa. Tôi cũng hiểu những điều đó và chấp nhận ra ở riêng trong thoải mái.

Chủ nhật tuần trước, mẹ kế bỗng bảo tôi thu xếp đi xem mắt một người đàn ông mà bà chọn sẵn. Lúc nghe thế, tôi bực bội lắm. Cảm giác chuyện tình cảm của mình bị mẹ kế xen vào và can thiệp khiến tôi khó chịu cực kì. Dù vậy, tôi vẫn đến gặp mặt người đàn ông đó với mục đích từ chối cho rõ ràng.

Đến tối, tôi đến nhà hàng rồi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang ngồi đợi mình. Đó chính là con trai bác đồng nghiệp của mẹ kế (hồi trước thường đến nhà tôi chơi) và cũng là người mà tôi thương thầm từ lâu. Anh ấy là bác sĩ, lúc nào cũng bận rộn nên không có thời gian tìm hiểu, yêu đương. Nay đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai giống tôi.

Cuộc gặp mặt diễn ra hết sức thoải mái, nhẹ nhàng và ưng ý. Kết thúc cuộc hẹn, chúng tôi quyết định tìm hiểu và nếu thuận lợi thì sẽ kết hôn vào đầu năm sau. Vừa ra khỏi nhà hàng, tôi đã gọi điện cho mẹ kế, rối rít cảm ơn bà.

Mẹ kế cười bảo vô tình nghe cuộc điện thoại của tôi với bạn nên mới hay chuyện tôi yêu đơn phương Vinh, bạn trai mới quen. Mà đồng nghiệp của bà cũng đang nôn nóng tìm vợ cho con trai. Nhận thấy cơ hội hiếm có khó tìm, mẹ kế đã tìm cách thúc đẩy ngay và không ngờ mọi sự thành công vượt dự tính.

Sau chuyện này, tôi muốn cảm ơn mẹ kế nhưng không biết phải đền đáp ơn nghĩa của bà như thế nào mới đủ đây?

Chia sẻ