Gặp gỡ Phạm Tố Quyên - nàng Miss Ngoại giao xinh đẹp và tài năng

Meo - Ảnh: Hương Ngân - Nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

"Đại gia đâu phải tất cả đều là người xấu, có những người là cả tấm gương về sự nỗ lực trong cuộc sống để có ngày hôm nay."

Chào Quyên, thấy bạn bận rộn quá, bạn đang đuổi theo điều gì vậy Miss Ngoại giao?

Mình cũng sắp xếp thời gian vừa đủ cho công việc MC chương trình, sự kiện, làm mẫu ảnh, hoạt động từ thiện, rồi cả học tiếng Pháp buổi tối, và chuẩn bị nạp đơn thi học bổng thạc sĩ marketing sắp tới nữa, nên có vẻ là cũng "việc này việc nọ" phải không nào.


Làm MC - nghĩa là đang dần dần bước vào nghề làm dâu trăm họ rồi, bạn có xác dịnh đây là một hướng đi lâu dài không vậy?

Sau khi được giải Miss Ngoại giao, rồi Miss Ngôi sao, mình cũng đã nhận được nhiều món quà may mắn. Công việc MC hiện tại cho VCTV 10 và kênh AVG cũng một phần đến từ những may mắn đó. Nhưng mình nghĩ là mình chưa đủ kinh nghiệm để tự cho mình là một MC đâu, vì nghề còn nhiều đòi hỏi. Sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu, bản thân mình cũng nhận thấy những gắn bó nhất định với công việc, dù rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, với mình thì việc học là quan trọng nhất. Vì công việc MC yêu cầu ngoại hình rất cao. Dù với mình, ngoại hình là một lợi thế. Nhưng sắc đẹp chẳng bao giờ tồn tại mãi, chỉ có trí tuệ là tồn tại mãi mãi, và kiến thức không bao giờ là đủ cả.

Nhưng đây là một công việc mơ ước của gần như mọi cô gái, quyết định chuyển hướng sang kinh doanh sắp tới có phải là liều lĩnh không?


Đúng vậy, đây có lẽ là một nghề mơ ước của nhiều người. Bản thân mình từ nhỏ cũng thần tượng chị Diễm Quỳnh cơ mà. Nhưng với mình, được thử thách bản thân, được bay ra thế giới rộng lớn hơn những gì mình đang có lại là một ước mơ cháy bỏng hơn nữa. Mình đã từng nghe lời bố mẹ ở lại Việt Nam học đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng ước mơ được học tập và làm việc ở một môi trường nước ngoài thì chưa bao giờ ngưng nhỉ. Kinh doanh là ước mơ của mình từ nhỏ. Mình cũng đã từng thử kinh doanh nhưng gặp thất bại. Mình hi vọng với những kiến thức sẽ học được và kinh nghiệm làm việc ở một môi trường mới năng động hơn sẽ giúp mình thành công và thực hiện được ước mơ của mình.

Nghĩa là, gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định trong cuộc sống của bạn?

Có chứ, bố mẹ là người sinh ra mình, giáo dưỡng mình. Mình được sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống Cách mạng. Ông nội là người được trực tiếp may áo cho Bác Hồ, còn ông ngoại cũng đã từng viết văn kể chuyện cách mạng trong những ngày quân y kháng chiến. Nên những lo lắng của gia đình là điều mình luôn cân nhắc trong mọi quyết định. Tuy vậy, bố mẹ thường ủng hộ quyết định của mình sau khi nhìn thấy con gái từ một đứa trẻ con trở thành thiếu nữ, và từ một thiếu nữ cấp 3 trở thành sinh viên đại học, và tin tưởng con khi con tự tin hoạt động vì công chúng. Giờ mình có thể sống khá thoải mái khi xét về mặt kinh tế "tự cung tự cấp", nhưng đóng góp cho gia đình thì chưa bao giờ làm mình thấy hài lòng - chưa có gì là lớn lao dành cho bố mẹ và em cả.


Không phải bất kì cô gái nào ở độ tuổi 20 này cũng vạch được đường đi cho riêng mình như Quyên đâu.

Vì chúng mình còn trẻ mà. Và càng trẻ, mình càng muốn dấn thân. Phải tự vạch ra con đường đi, vì sẽ chẳng có điều gì tự nhiên đến. Hồi sinh viên năm 1, mình bán hàng đa cấp, được 50 nghìn tiền lãi sản phẩm. Sau đó đi gia sư, và tiền lương đã khá khẩm hơn một tí, tiết kiệm cả kỳ học cũng đủ đóng học phí cho kỳ sau. Rồi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Rồi chụp ảnh quảng cáo. Thế là mỗi ngày, số tiền tự kiếm được lại tăng thêm một tí làm "khổ chủ" hớn hở háo hức lắm. Nên là, biết được đồng tiền làm ra khó thế nào, nên mình càng cố gắng hơn.

Vậy sau khi đăng quang Miss Ngoại giao và Miss Ngôi sao, những may mắn đã đến nhiều hơn, với những kinh nghiệm sống tích góp được, thì điều đó có làm bạn khó xử?


Sau khi đăng quang thì mình đã may mắn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của những người nổi tiếng. Tuy nhiên song song với nó là rất nhiều phiền toái, làm gia đình mình lo lắng vô cùng. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, vì mình đã học được cách cân bằng từ chính cuộc sống.

Phiền toái - có thể tạm hiểu ở một nghĩa nào đó là sự quấy rầy của những kẻ nhiều tiền lắm tật không?

Ừm, ở một nghĩa nào đó thì đúng là thế. Nhưng không hẳn mọi lời đề nghị đến từ những người nhiều tiền đều là phiền toái. Bởi đại gia đâu phải tất cả đều là người xấu, có những người là cả tấm gương về sự nỗ lực trong cuộc sống để có ngày hôm nay. Nhiều khi xã hội nhìn nhận vấn đề từ một bộ phận "đại gia" nên vô hình chung khoác lên họ một cái áo xấu đầy thành kiến. Riêng mình, thật may mắn là mình có những người bạn rất tốt cũng thuộc những tấm gương đó.


Quan điểm này khá mới trong xã hội hiện nay. Thế với một cá tính thoáng và hiện đại như bạn, bạn nghĩ gì về "chiếc chìa khoá trinh tiết" bây giờ?

Mẹ mình thuộc tuýp người cổ điển và luôn dậy mình là không được quan hệ trước hôn nhân. Với nhiều người thì việc này có thể là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Với nhiều bạn bè quốc tế của mình, thì với họ, việc này chỉ xấu khi họ quan hệ với người họ không yêu. Với mình, thì nếu xuất phát từ tình yêu, thì đó cũng là điều đẹp đẽ. Mình không cổ suý, cũng không phê phán. Nói chung là giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhất là cho người chồng tương lai của mình.

Câu cuối nhé, khi chia sẻ những điều này, Quyên có nghĩ rằng mình đã ít nhiều mất đi sự hồn nhiên trẻ thơ không?

Cuộc sống mà, chẳng ai có thể là trẻ thơ mãi được. Mình 22 tuổi, cũng có trĩu lòng một chút, nhưng nghĩ lại, thấy những thứ mình nhận được, học được từ sự trưởng thành đã giúp mình rất nhiều. Mà công việc hiện tại của mình cũng gắn với một tổ chức từ thiện cho trẻ em, nên việc thường xuyên tiếp xúc với các em nhỏ cũng làm mình cũng được trẻ trung lây. Chỉ có suy nghĩ là chín chắn hơn thôi.

Cảm ơn Quyên đã chia sẻ nhé. Chúc bạn vui vẻ và thành công!

Chia sẻ