SEA Games 26

Thuý Hiền: "Tuổi nào thì tình yêu cũng thế"

T.J,
Chia sẻ

Tuổi nào thì tình yêu cũng thế. Tình yêu mà. Mọi cảm xúc đều tự nhiên. Chỉ khác là 30 tuổi thì tình yêu của mình chín chắn hơn.

Quá khứ vàng son có thể đã thành xưa cũ, nhưng Nguyễn Thuý Hiền, cô gái vàng của thể thao Việt Nam những năm 90 vẫn làm một nữ phóng viên 23 tuổi hồi trở lại cái thủa tóc bím mắt tròn ngồi trước TV, nín thở dõi theo "mảnh lụa vàng" múa điệu kiếm hoa mãnh liệt. Cô gái ấy giờ đã qua 30 tuổi với một lần đổ bể tình duyên. Và một người đàn bà đã đi qua ngưỡng 30 của cuộc đời, luôn đủ quyến rũ để các quý ông nhón chân, âm thầm chiêm ngưỡng, nâng niu.

Trong những hân hoan vinh danh đoàn thể thao Việt Nam giương cờ đến với SEA GAMES sắp tới, có cả những hoài niệm về một tiền nhân từng dẫn lối huy hoàng cho nền Ushu Việt.

Câu chuyện nghề của tôi cũng bắt đầu giản dị lắm: Tôi đi học võ từ thủa nhỏ và gặp được người thầy tốt. Thế là từ cái suy nghĩ "học võ là để đánh nhau", tôi được cọ xát thi đấu và được  tiếp xúc với đấu trường quốc tế. Năm 14 tuổi được huy chương vàng thế giới môn Wushu trong niềm hân hoan lẫn tiếc nuối của thầy cô: sao không đưa Hiền đi SEA GAMES mấy tháng trước nhỉ. Tiếc quá...


Câu chuyện bắt đầu như vậy, và chúng tôi đưa nhau về cái thời mà  hình ảnh Thuý Hiền ngập tràn trên báo chí,  truyền hình, lóng lánh trong võ phục bằng lụa óng ánh vàng và... phiêu. Nếu bạn thuộc thế hệ 8x như tôi,  khi gặp Thuý Hiền, hẳn bạn cũng không khỏi giật thót mình bởi quá khứ từ xưa bỗng dưng hiện về quá đỗi bất ngờ.

Nhưng chị lại từ giã sự nghiệp thể thao khi đang sống êm đềm với nó.

Lúc bấy giờ tôi không còn thi đấu vì sức khoẻ không được tốt nữa. Chấn thương sống lưng khiến tôi phải điều chỉnh lại mọi vận động cho nhẹ nhàng, vừa sức và dành thời gian đi châm cứu để hồi phục dần.

Còn với dư luận – nơi miệng lưỡi không bao giờ ngừng lại trước việc chia tay của cô gái vàng của thể thao Việt và một người ca sĩ lúc đó cũng khá nổi tiếng – thì mọi thứ có êm đềm?

Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi trò chuyện với báo giới, thông báo là mình đã ly hôn. Tôi không muốn nói nhiều về đời tư của mình, bởi có nhiều thứ tôi muốn giữ lại cho riêng mình. Mấy năm vừa qua tôi im lặng và ẩn mình. Nhưng giờ tôi đã đi qua những ngày tháng ấy, và lạc quan hơn, tôi trở lại. Giờ tôi làm công tác huấn luyện cho lớp trẻ con.

Nhiều lần nghe tiếng nói trong loa giới thiệu vận động viên ra thi đấu, mọi thứ của ngày thi đấu cũ lại trở về, rõ ràng, rực rỡ. Như là mình đang nghe người ta gọi tên vận động viên Nguyễn Thị Thuý Hiền vậy, mọi thứ vẫn sống động như ngày hôm qua, của những ngày mồ hôi, máu và nước mắt.


Nước mắt bởi dân tộc được vinh danh, bởi niềm kiêu hãnh chưa một lần ngã nhoài, và cả từ lòng tin tưởng của người hâm mộ, có thể được xem là tinh thần lãng mạn của một tín đồ thể thao chân chính?

Tôi  nghĩ  nên gọi đó là Đam Mê. Trong thể thao, không thể có chỗ cho sự lãng mạn. Một ngày tập luyện 3 buổi, đó là sự khổ luyện dài hơi. Dù mình có tố chất, nhưng mọi thành công chỉ đến khi có sự khổ luyện. Nếu em nhìn thấy tôi thăng hoa khi thi đấu, và bài múa kiếm bỗng thành bay bổng, thì tôi đồng ý với chút "lãng mạn" nhỏ nhoi ấy.

Môi trường thi đấu chuyên nghiệp có vẻ không "hù doạ" được cô gái trẻ múa kiếm hoa?

Sự cạnh tranh trong thi đấu giữa các vận động viên luôn tồn tại. Nhưng ở thời của tôi, mọi thứ đơn giản lắm, chúng tôi tình cảm và nhìn nhau mà phấn đấu. Và không có sự phản trắc đâu em. Không giống giới showbiz. Nếu có những nỗi buồn, tôi phải cảm ơn trời đã cho tôi những cái duyên để có những người bạn đặc biệt luôn ở cạnh mình. Nếu không, tôi sẽ cô đơn lắm.

Thường thì, xét ở một góc nào đó, cô đơn cũng là một hạnh phúc.

Tôi lấy chồng từ hồi còn trẻ, một phần lý do cũng bởi tôi đã sống một mình từ nhỏ. Do đó, mong muốn có một gia đình với tôi càng mạnh mẽ hơn.

Giá như nhiều người đàn ông khám phá ra điều này thì...

À..., nếu trong số đó có người mình yêu, thì chỉ cần một cuộc đi chơi thôi cũng đủ hạnh phúc rồi em ạ.

Đây là tình yêu của tuổi 16 thuở xưa hay của tuổi 30 đương thì vậy nhỉ?

Tuổi nào thì tình yêu cũng thế. Tình yêu mà. Mọi cảm xúc đều tự nhiên. Chỉ khác là 30 tuổi thì tình yêu của mình chín chắn hơn.

Liệu những đứa con có hiểu được điều đó không?

Cuộc sống của mình ngày xưa do mình làm chủ, nên cuộc sống của con mình cũng tự các con quyết định thôi. Mình chỉ có thể đóng vai trò người định hướng.

Vậy... váy cưới cho tuổi 30, với chị, liệu có là liều lĩnh?

Tuỳ duyên. Người phụ nữ nào cũng cần xác định rõ sự hi sinh cho người đàn ông và gia đình của mình rồi cố gắng cân bằng cuộc sống trong loanh quanh tiền bạc và tình cảm.


Có ai nói rằng mắt chị buồn lắm không?

Nhiều em ạ. Khi mẹ sinh ra đã thế rồi.

Còn cuộc sống với gia đình, con cái, mọi thứ có khó để cân bằng?

Nói về cách cân bằng cuộc sống, thì mỗi thứ sẽ có một ít thiệt thòi, nếu không bận công việc thì chăm các con sẽ tốt hơn. Hiện tại ngoài công việc huấn luyện và chăm sóc các con, Hiền còn kinh doanh thêm lĩnh vực Camera giám sát mang thương hiệu iCam, cũng có website là www.icam.vn.

Các cháu cũng quen với lịch làm việc của mẹ, cũng biết "tự hào" cơ. Nhiều khi mẹ ngượng lắm, đi đâu cháu cũng khoe mẹ cháu là " vô địch Wushu" đấy.

Chia sẻ