Gái xinh… ế chồng

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Dù Đức – chàng trai này yêu Chi nhiều lắm nhưng anh vẫn quyết ra đi vì chẳng thể “dạy” được cô người yêu giỏi giang và ương bướng này.

Muôn vàn lý do… ế

Minh Hà (29 tuổi, Hà Nội) đang lo sốt vó khi mỗi ngày gặp bố mẹ, họ lại hỏi cô một tràng “Sao mày lớn đùng như thế này mà chẳng có ma nào đến rước thế hả con? Vô duyên lắm con ạ. Mày phải nhìn vào con Ngọc í, nó bằng tuổi mày rồi mà 2 con rồi đấy”. 

Chẳng cần bố mẹ cằn nhằn, bản thân Hà cũng lo nơm nớp khi nàng vẫn “phòng không” khi tuổi 30 đang mỗi ngày một gần. Hà đang làm giáo viên tại một trường cấp 3, cô rất xinh lắm, nước da trắng nõn nà, thân hình lại vòng nào ra vòng đó, nhưng nàng lại có một điểm trừ khá nặng đó là tính tình khá cứng nhắc. 
Mấy cô bạn thân cũng nhăm nhe dẫn Hà đi mấy mối. Nhưng chẳng anh chàng nào muốn tiếp xúc tới  lần thứ 3 bởi cả hai lần hẹn đầu, Hà toàn lải nhải vấn đề liên quan tới công việc khiến các chàng phát sốt. 

Minh Tú – chàng kỹ sư xây dựng nọ - một trong những đối tượng từng “ra mắt” Hà cho biết: “Thật sự tôi thấy Hà khô khan quá, hỏi cô ấy về phim ảnh, báo chí này nọ, cô chẳng biết mù tịt, vậy là cả buổi nói chuyện, cô ấy nã tôi bằng hàng loạt câu hỏi “lương anh được bao nhiêu,  đã đi những đâu rồi, công việc của tôi vất vả lắm này nọ…”. Tôi sợ chạy mất dép."


Diễm rất xinh nhưng vì đòi hỏi quá cao nên vẫn ế (Ảnh minh họa).

Cũng như với Minh Hà, Ngọc Diễm rất xinh, cô đang là Trưởng phòng một công ty Quảng cáo khá lớn. Nhìn Diễm không ai nghĩ cô đã 31 tuổi. Ngoài khuôn mặt đẹp, cô khá cao ráo và tròn trịa. Quanh cô biết bao vệ tinh. Cô cũng giống như Hà, cô ngán nhất khoản hàng ngày bị bố mẹ gọi điện giục về quê xem mặt mấy anh nhưng nào cô chịu. Nguyên nhân độc thân quá lâu của cô đó là cô quá tham vọng, ngay từ bé, cô mơ mộng sau này chàng hoàng tử bạch mã của cô sẽ xuất hiện. Chính vì điều này, cô khó tính với mọi anh cô tiếp xúc. Cô muốn một người đàn ông phải cao lớn hơn cô, phải tài giỏi hơn cô, giàu có, đẹp trai, nhà trí thức, không chấp nhận gia đình chàng buôn bán… Kết quả là những chàng đến với cô toàn vấp phải vài tiêu chí “vô cùng khoai” này. 

Ngay cả khi cô gặp Tân, chàng Giám đốc đẹp trai của chi nhánh ngân hàng nọ. Tưởng đó sẽ là bến đỗ của Diễm nhưng chỉ vì trong một lần đi dạo với cô, anh “lỡ liếc” một bóng hồng khác. Diễm cho Tân “ra đi” không thương tiếc. Thế là người đẹp lại lẻ bóng từ đó đến nay. Diễm vẫn điềm nhiên trong con đường chinh phục hôn nhân. 

Rồi như Loan, cô kỹ sư mẫn cán của tập đoàn ô tô nọ cũng đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Cô cũng như Diễm, Loan rất xinh, nhanh nhẹn, hài hước khiến bao anh ngả nghiêng.  Thật may mắn là sau khi đưa ra những tiêu chuẩn quá cao về bạn đời, cô cũng đã gặp được một "hoàng tử trong mộng". Loan vô cùng hạnh phúc và muốn tiến tới ngay với Đoàn – chàng trưởng phòng của cô. Tuy nhiên, chính trong lúc đó Loan lại gặp phải một sai lầm quá lớn. Đó là vì tìm thấy người trong mộng nên cô vô cùng hào hứng và tỏ ra săn đón anh ấy quá mức. Đoàn chia sẻ:“Thực chất, tôi rất có tình cảm với Loan, tuy nhiên, nam giới chúng tôi là người ưa chinh phục chứ không muốn bị chinh phục. Vì vậy, tôi phát hãi khi mỗi ngày Loan lại lon ton ra chỗ tôi để “yêu sách” “Bao giờ cưới, cưới ở đâu? Ở riêng hay chung với bố mẹ chồng”. 

Tệ hơn cả là Mai Chi, Giám đốc tư vấn của một công ty chứng khoán nọ cũng trải qua một kinh nghiệm đau thương khi  "tuyển chồng". Trong mắt người khác, Chi gần như là người hoàn hảo. Cô có một thân hình thực sự nóng bỏng  và khỏe khoắn. Công việc của Chi khá ổn định, lương cao ngất ngưởng. Thế mà ở cái tuổi 31, Chi vẫn chưa tìm được ý trung nhân.

Về sự đổ vỡ của mối tình gần nhất, nữ giám đốc xinh đẹp cho biết, khi bạn trai ngỏ lời cầu hôn, Chi đã đưa ra một số yêu cầu, trong đó có việc không ở chung với bố mẹ chồng, ngày cuối tuần đi ăn ngoài, lễ Tết sẽ về quê vợ trước, quê chồng tính sau, rồi khi nào muốn có con là do cô quyết, anh không được quyền can thiệp. Dù Đức – chàng trai này yêu Chi nhiều lắm nhưng anh vẫn quyết ra đi vì  chẳng “gò” được cô người người yêu giỏi giang và ương bướng này. 

Chỉ chân thành mới có được hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Không ai là hoàn hảo

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục thành phố Hà Nội) cho biết, sẽ là sai lầm khi tham vọng quá lớn vào hoàng tử trong mộng. Chẳng ai sẽ là hoàn hảo. Và đó chính là nguyên nhân khiến bạn bế tắc trong quá trình tìm kiếm một chàng hoàng tử cho mình. Vì vậy, bài học đầu tiên phải rút ra là, không có gì hoàn hảo, bạn chắc chắn cũng không hoàn toàn hoàn hảo nên không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao về bạn đời. 

Để tạo cảm giác yên tâm cho đàn ông, những cô gái “ế”  nên biết “giấu mình” một cách khéo léo. Nên tùy vào quan điểm, tính cách của bạn trai để điều chỉnh mình một chút. Trong cư xử, không nên bắt bạn trai phải theo ý mình, vì nếu vốn mang mặc cảm tự ti, chàng trai sẽ nghĩ rằng cô gái “cậy thế”, hoặc đã quen thống trị, quen được chiều ý nên sau này sẽ lấn lướt chồng. Nếu nàng là người sành điệu, thời trang trong khi chàng đơn giản, kinh tế không khá thì cũng nên “kiềm chế” trưng diện, để chàng nghĩ rằng tuy quen giàu sang, hưởng thụ nhưng vợ mình có thể thích nghi với hoàn cảnh của một phụ nữ có gia đình. Tóm lại, muốn tìm được tình yêu đích thực, trước hết cả hai phải đến với nhau bằng sự chân thành, thẳng thắn. 

Chia sẻ