Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên "vợ trẻ" Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Những hình ảnh ngọt như mía lùi của Chung Hán Lương - Tôn Di trong phim truyền hình "Lương Sinh" khiến người hâm mộ không khỏi ghen tỵ.

Tập 62 của phim truyền hình Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau vừa lên sóng với loạt diễn biến ngọt ngào xoay quanh cặp đôi Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) - Khương Sinh (Tôn Di). Sau khi kết hôn, Khương Sinh đến gặp anh trai là Lương Sinh (Mã Thiên Vũ) để nói chuyện. Lúc này, Khương Sinh bộc bạch rằng cô muốn quay về quá khứ, khi mà cô và Lương Sinh chưa phải đối mặt với nhiều rắc rối gia tộc như bây giờ.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 1.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 2.

Lương Sinh và Khương Sinh nói chuyện với nhau.

Dù đau đớn cùng cực khi để Khương Sinh kết hôn cùng Thiên Hựu, song Lương Sinh vẫn phải chấp nhận vì chẳng có cách nào làm khác đi. Dẫu vậy, trước khi Khương Sinh ra về, Lương Sinh có nhắn nhủ rằng điều anh mong mỏi nhất đó chính là được nhìn thấy Khương Sinh sống vui vẻ, hạnh phúc.

Về phần Thiên Hựu, thời điểm này anh vẫn cứ đinh ninh rằng mình không thể sống thọ vì đã mắc bệnh nan y. Lo lắng cho sức khỏe của Thiên Hựu, Khương Sinh mỗi ngày đều bắt chồng ăn nhiều món thanh đạm. Chẳng những thế, Khương Sinh còn thay đổi thói quen sống, chấp nhận làm tất cả, miễn sao Thiên Hựu được bình an.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 3.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 4.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 5.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 6.

Vậy rồi một ngày nọ, bác Tiền - trợ thủ đắc lực của Thiên Hựu tới thăm 2 người. Khi Thiên Hựu lánh mặt đi, bác Tiền mới nói với Khương Sinh rằng cô đừng quá lo lắng. Bởi chuyện Thiên Hựu mắc bệnh nan y chỉ là do bác Tiền cố tình dựng lên. Trước đây, vì thấy Thiên Hựu quá buồn bã, u sầu, bác Tiền đã lén thay đổi kết quả khám sức khỏe, đồng thời nói dối tất cả mọi người rằng Thiên Hựu sắp chết.

Tin lời bác Tiền, Trình lão gia đồng ý để Thiên Hựu làm đám cưới với Khương Sinh. Sau đó, Thiên Hựu rời khỏi Trình gia, sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên Khương Sinh. Khi sự thật được phơi bày, Khương Sinh thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cô cũng đồng ý với bác Tiền rằng không nói cho Thiên Hựu biết điều này.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 7.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 8.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 9.

Những ngày kế tiếp, Thiên Hựu - Khương Sinh dọn về một vùng quê để ở ẩn. 2 người chấp nhận sống nơi hoang vu, hẻo lánh, không có đường phố tấp nập, không có rạp chiếu phim, không có quán xá sang trọng. Dẫu vậy, với tình yêu sâu đậm dành cho nhau, Khương Sinh - Thiên Hựu vẫn nở nụ cười vui vẻ suốt cả ngày. Thiên Hựu nói với Khương Sinh rằng muốn cùng cô tạo nên những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đã có quá nhiều sóng gió này.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 10.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 11.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 12.

Fan mở tiệc ăn mừng: Chung Hán Lương hạnh phúc bên vợ trẻ Tôn Di, lại còn thoát khỏi bệnh nan y thế này - Ảnh 13.

Nhìn Thiên Hựu - Khương Sinh hạnh phúc như thế, fan của Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau còn đợi gì mà chưa mở tiệc ăn mừng nữa!

Chia sẻ