Em nói em mới là người tiếp tục đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời, vậy ai đã cho anh ngày hôm nay?

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Trong chương trình “Quý cô hoàn hảo” số mới đây, cô gái trẻ đã dùng lí do “em mới là người sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời” để từ chối sống chung với mẹ chồng.

Xuất hiện trong chương trình "Quý cô hoàn hảo" tập 24, cô gái 22 tuổi Hồ Hoài Thương đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi tuyên bố "không sống chung với mẹ chồng".

Để bảo vệ cho quan điểm mà cô tự cho rằng đó là của một người phụ nữ hiện đại, Hoài Thương đưa ra rất nhiều lí do. Mặc dù chàng trai đã chia sẻ rằng mình là con duy nhất trong nhà, lại đi làm xa, ít có thời gian bên cạnh chăm sóc mẹ nên mong muốn lấy cô về làm vợ để cùng anh báo hiếu mẹ, nhưng cô gái vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Một trong những lí do cô đưa ra là: "Em hiểu nhưng em mới là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời. Trong mắt anh chỉ có mẹ, nếu anh lấy em về thì thực sự chúng ta sẽ không hạnh phúc. Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc".

Em nói em mới là người tiếp tục đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời, vậy ai đã cho anh ngày hôm nay? - Ảnh 1.

Hồ Hoài Thương xuất hiện trong chương trình "Quý cô hoàn hảo" tập 24.

Trước phát ngôn có phần gây sốc trên của cô nàng 9X, giám khảo Tú Trung cho rằng việc cô khẳng định "em mới là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời" là một sự thiếu hiểu biết. Cô nhìn trước mà không biết nhìn sau, không nghĩ xem từ trước đến nay, ai mới là người chăm sóc, nuôi dưỡng và mang đến cho cô chàng trai của ngày hôm nay.

Đó có thể không phải là suy nghĩ của một mình Hoài Thương, bởi chắc hẳn còn có rất nhiều cô gái "hiện đại" ngày nay cho rằng mình sẽ phải trở thành duy nhất đối với người đàn ông của đời mình. Nhưng các cô có vẻ đã đánh giá mình quá cao rồi.

Em nói em mới là người tiếp tục đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời, vậy ai đã cho anh ngày hôm nay? - Ảnh 2.

Người mẹ chồng mà Hoài Thương nhận định là lạc hậu, cổ hủ và sẽ không bao giờ có thể sống chung.

Một người đàn ông mong muốn sẽ tiếp tục sống chung để chăm sóc và phụng dưỡng mẹ hoàn toàn không có nghĩa là trong mắt họ chỉ có mẹ. Chắc chắn họ vẫn sẽ hiểu rằng mình là trụ cột để vợ con dựa vào, sẽ gánh vác cũng như dành ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình trước nhất. 

Vợ con là gia đình của họ, nhưng cha mẹ - những người nuôi nấng họ, cũng chính là cuộc đời của họ. Ít thì hơn 20 năm, nhiều thì 30 – 40 năm, những người mẹ đã dành cả tuổi trẻ và những gì tốt đẹp nhất để nuôi dưỡng chàng trai thành những người đàn ông có thể gánh vác cả thế giới trên vai như hôm nay. 

Vậy nên, người đàn ông trước khi là chồng, là bố, thì vẫn phải là một người con. Và tất nhiên, một người con có hiếu sẽ ở bên chăm sóc bố mẹ như những gì bố mẹ đã làm trong suốt ngần ấy năm.

Em nói em mới là người tiếp tục đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời, vậy ai đã cho anh ngày hôm nay? - Ảnh 3.

Vậy nên, người đàn ông sau khi là chồng, là bố, vẫn phải là con.

Khi bước đến tuổi trưởng thành và trở thành những người đàn ông thực thụ, các chàng trai sẽ không còn dựa dẫm, phụ thuộc vào mẹ như những ngày còn nhỏ. Và những người mẹ sẽ trở thành ưu tiên thứ hai, thứ ba sau vợ, sau con. Có thể vì thế nên nhiều cô gái cho rằng, những người mẹ chồng "cổ hủ, lạc hậu" ấy sẽ chẳng thể tiếp tục có giá trị gì trong cuộc đời của con trai mình.

Nhưng không. Đồng ý rằng rồi sẽ có một ngày bố mẹ già đi và không thể ở cùng con mãi. Và khi ấy, người đàn ông sẽ chỉ có người vợ cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống và sát cánh trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng như thế không có nghĩa rằng những người mẹ sẽ không thể tiếp tục đồng hành và trở thành điểm tựa tinh thần cho con.

Nếu hỏi một chàng trai rằng họ yêu mẹ hay vợ hơn, chắc hẳn phần lớn câu trả lời sẽ là vợ. Nhưng họ sẽ chẳng ngần ngại mà nói họ yêu vợ nhất, và thương mẹ nhất. 

Vậy nên, các cô gái à, xin các cô đừng bao giờ cho rằng mình là duy nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.

Chia sẻ