Em chồng… “găng tơ”

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Sống chung với cô em chồng “găng tơ” chị Hoa không hề có cảm giác khó chịu mà ngược lại chị rất thích thú...

Không nổi đóa, phát khùng khi nhắc đến “Bà cô bên chồng” như nhiều chị em khác, chị Xuân (Từ Liêm – Hà Nội) lại dành cho cô em chồng của mình sự yêu mến, tôn trọng và nhiều lời khen có cánh. 

Chị cho biết, ngày mới về làm dâu, chị cũng mang tâm trạng phấp phỏng, lo lắng mình sẽ phải “đối đầu” với cô em chồng lạnh lùng, lúc nào cũng nói “giật cục”. Hơn thế, có quá nhiều câu chuyện về mối quan hệ chị dâu – em chồng khiến cho sự lo lắng của chị Xuân càng chất chồng. “Ngày tôi còn yêu ông xã, có đến nhà nhiều, cũng tiếp xúc nhiều với người thân trong gia đình anh. Ai cũng tỏ ra gần gũi, quí mến tôi thế nhưng riêng cô em gái của anh lúc nào cũng một kiểu thái độ: mặt lạnh tanh, đáp gọn lỏn ‘vâng’ khi tôi chào hỏi, không bao giờ ngồi quá 2 phút trò chuyện với tôi… Chính vì thế, tôi đinh ninh rằng mình đã gặp phải ‘cục sắt’ và tương lai sẽ khốn khổ vì cô này” – chị Xuân kể lại.

Vậy nhưng mọi lo lắng, suy nghĩ tiêu cực của chị Xuân về cô em chồng dần bị đẩy xa. Sống một thời gian ở nhà chồng, chị Xuân nhận thấy ngoài “cái lớp vỏ xù xì”, lạnh lùng như kiểu lúc nào cũng muốn đối đầu với người khác của cô em chồng là một tính cách thẳng thắn, không ưa nịnh bợ và rất… “găng tơ”. 

Chị Xuân kể: “Vì đã có ấn tượng không tốt từ trước nên khi mới về làm dâu, tôi cảnh giác cao độ vì sợ cô ấy soi xét, để ý rồi hạnh họe. Mang tiếng là chị dâu nhưng tôi sợ cô ấy còn hơn sợ cọp. Làm gì tôi cũng đưa mắt thăm dò xem cô ấy có hài lòng không. Nói gì cũng ý tứ, câu nệ. Cô ấy không phải là kiểu người bỗ bã, suồng sã nên tôi càng khó có cơ hội gần. Ngay cả những lúc hai chị em ở trong bếp nấu cơm, chúng tôi cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau vì cô ấy đeo tai nghe, chỉ chăm chăm vào nấu… Ngày đó, lúc nào trong đầu tôi cũng có ý nghĩ cầu mong bà cô này sớm lấy chồng để mình hết căng thẳng”.

Em chồng… “găng tơ” 1
Sống chung với cô em chồng “găng tơ” chị Hoa không hề có cảm giác khó chịu mà ngược lại chị rất thích thú (ảnh minh họa)

Rồi mọi ác cảm của chị Xuân dành cho cô em chồng tiêu tan khi: “Vì tôi và chồng làm đám cưới khi tôi đã có bầu 2 tháng. Lúc đó, nhiều người bàn tán tôi giăng bẫy có bầu để buộc gia đình anh phải chấp nhận tôi. Hôm đó, không hiểu cô ấy nghe người ta bàn tán, về tôi thế nào, tôi chỉ tận mắt chứng kiến cô ấy vung tay tát cho cô hàng xóm một cái nảy lửa rồi chỉ mặt nói rằng: ‘Mày có giỏi thì bẫy được trai như chị ấy đi. Còn nói xằng tao vặn luôn răng…’. Cô ấy đã bênh vực tôi không chỉ một lần duy nhất” – chị Xuân kể.

Cũng từ hôm đó, chị Xuân thay đổi thái độ, không còn hoài nghi, dò xét và sợ cô em chồng nữa. “Cô ấy vẫn kiểu trả lời giật cục khi tôi hỏi. Vẫn quát tôi ầm ầm khi có gì đó bất đồng. Đôi lúc cô ấy còn ‘cảnh cáo’ tôi vì không ý tứ khi nói chuyện với bố mẹ chồng… Thế nhưng tôi vẫn rất thoải mái vì cô ấy… nói đúng, thẳng thắn và không chấp nhặt, để bụng mọi chuyện bao giờ. Cô ấy là cô em chồng ‘găng tơ’ nhưng rất đáng yêu” – chị Xuân cười, cho hay.

Còn đối với chị Hoa, 30 tuổi, ở tại Hai Bà Trưng – Hà Nội, thì cô em chồng của chị cũng thuộc mẫu người “có một không hai”. Chị kể rằng: “Không biết cô ấy có phải là con gái không nữa. Người ta đến tán tỉnh, cô ấy không thích nên hất hàm hỏi người ta tới làm gì, ‘có thích tiếp chuyện với đầu gấu không?’. Rồi cũng có anh chạy mất dép vì cô ấy ngồi tiếp chuyện mà ghếch chân lên ghế, phì phèo thuốc lá hệt như xã hội đen”. 

Cũng theo lời chị Hoa kể thì em chồng chị vốn xinh đẹp, cá tính lại thích mặc quần áo kiểu hầm hố lại thêm kiểu nói chuyện tưng tửng, “Gặp ai thích thì cô nói thích, không thì nói không. Cũng có trường hợp cô ấy gặp gỡ, hẹn hò với người mẹ tôi mai mối, sau vài lần gặp, cô ấy đã úp nguyên cả đĩa mì Ý lên đầu anh chàng và dọa đánh gãy chân người ta vì nghe đâu anh chàng dụ cô ấy vào nhà nghỉ” – chị Hoa nói.

Sống chung với cô em chồng “găng tơ” chị Hoa không hề có cảm giác khó chịu mà ngược lại chị rất thích thú. “Cái kiểu nói chuyện tưng tửng. Chả bao giờ để ý xét nét ai bao giờ, tôi là chị dâu cô ấy cứ nhấm nhẳng nói cười, đe nẹt hệt như em gái ruột vậy. Có gì không nên không phải, cô ấy thẳng thắn nói chứ không đàm tiếu sau lưng. Cô ấy bảo ghét nhất thói buôn chuyện, nói xấu người khác sau lưng. Chính lối sống  chân thành và tính cách thẳng thắn đó của cô ấy khiến cho mối quan hệ chị dâu – em chồng giữa tôi và cô ấy hết sức thoải mái” chị Hoa tâm sự. 

Chị Hoa còn cho biết, hai đứa con của chị ngoan ngoãn, học giỏi cũng nhờ một tay cô em chồng "găng tơ" của chị dạy dỗ. "Không hiểu có biệt tài gì nhưng hai đứa trẻ con sợ cô, nghe lời cô còn hơn bố mẹ. Phạm lỗi gì chỉ cần mang uy của cô ra dọa là chúng sợ xanh mặt, không bao giờ dám tái phạm. Giờ chơi, giờ học đâu vào đó cũng nhờ vào lịch mà cô ấy sắp xếp. Sợ cô là thế nhưng chúng cũng quấn quýt cô vô cùng. Có lẽ chúng không sợ mà là kính nể nên mới yêu quý như thế" - chị Hoa thổ lộ.

Chia sẻ